Tạp hóa - Xã hội

22. 6 – Bỉ gặp Nga: Người 22 tuổi đến từ Chelsea 22. 06. 14 - 2:49 am

Bóng Tròn Xoe

Bảng H có lẽ là chán nhất trong các bảng của World Cup 2014. Nga, Bỉ, Algeria, Hàn Quốc, chỉ xướng tên lên thôi đã muốn chuyển kênh rồi.

22. 6 này, vào lúc 23h, hai đội bảng H là Nga và Bỉ sẽ gặp nhau. Nga mới hòa Hàn Quốc, được 1 điểm. Bỉ đã thắng Algeria, lấy 3 điểm. Bỉ sắp tới trước lúc gặp Hàn Quốc thể nào cũng nói vài điều mỹ miều ca ngợi xứ kim chi, nhưng trong bụng hẳn đã chắc mẩm sẽ nhai cả xương đối thủ. Nga sẽ sợ Algerie thật sự (Nga thì phập phều, gặp ai mà chả sợ), cho nên trong trận gặp Bỉ lần này, Nga sẽ phải “giải quyết” cho chắc ăn.
 

Nga có Roman Shirokov (ảnh) làm linh hồn thì đã dính chấn thương nặng, không tham gia được World Cup. Cả đội tuyển không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài, tức đẳng cấp chỉ… nội địa! Trong khi đó, quỷ đỏ Bỉ đợt này toàn quỷ con: những cậu sinh năm 1991, tức 23 tuổi, khỏe mạnh, và nguy hiểm nhất là chui ra từ lò Chelsea.

 

Đầu tiên phải kể tới Eden Hazard, tiền vệ tấn công chủ chốt của Chelsea. 21 tuổi Chelsea mua anh về với giá 32 triệu bảng, trao cho cái áo số 17. Hazard đi bóng như thần, gót chân như có mắt, và xoay người đổi chiều bóng nhanh như ấn nút. Hazard người châu Âu nên tranh cướp bóng có quyết liệt trông vẫn thanh nhã. Truyền thông khoác lên người anh những danh hiệu có thể bây giờ anh thấy vui, vài năm nữa sẽ bực mình; nào là “Cristiano Ronaldo mới”, “Tiểu Messi”, “Truyền nhân của Zidane”.

 

Vài năm nữa, khi Ronaldo đã vừa già vừa yếu đi, khi đó chắc chắn Eden Hazard, nếu vẫn giữ được gương mặt ngây thơ và phong độ như bây giờ (hoặc hơn), sẽ là người thay thế. Hiện tại, Paris Saint Germain đã sẵn sàng trả 65 triệu bảng để rước anh về.

 

Nhưng để giữ một người còn trẻ như Hazard trước những mời mọc của các câu lạc bộ khác, Chelsea không dùng tiền, mà dùng một biểu tượng cậu trai mê đá bóng nào cũng thích: một chiếc áo số 10. Hazard từ nay khoác áo số 10 của Chelsea, thẳng thừng từ chối Paris Saint Germain. Từ đây đến hết 31. 7, ai đã từng có trong tay áo số 17 của Eden Hazard sẽ được đổi lại một chiếc số 10. Nhưng mà, đổi làm gì nhỉ, giữ lại kinh doanh biết đâu có lời to, vì số 17 đó là tuổi trẻ của Hazard, trước khi anh trở thành “ông lớn” của bóng đá.

 

Nhân vật thứ hai, cũng 23 tuổi, cũng từ lò Chelsea ra là Kevin de Bruyne. Anh là người đã ghi 1 bàn thắng trong trận Bỉ thắng Algerie. Hơn ai hết, Bruyne muốn ghi thật nhiều bàn thắng trong World Cup này, cho Chelsea… biết mặt: tháng 4 vừa qua, Bruyne đã rời Chelsea, sang một câu lạc bộ của Đức là Wolfsburg, với cái giá bí mật (nhưng vẫn bị lộ) là 21 triệu bảng.

 

Kevin de Bruyne rời màu áo xanh Chelsea vì anh nản: huấn luyện viên Mourinho của Chelsea lúc nào cũng động viên, hứa hẹn, nhưng mãi không cho anh nhiều cơ hội thi đấu dù anh đã luyện tập hết sức, cả mùa chỉ cho anh ra trận có 5 lần. Tuổi xuân thì đang hừng hực vậy, có khác nào cung phi vò võ đợi mãi mà xe dê của vua không chịu ghé qua. Cho nên trong trận gặp Nga, nếu có thấy Bruyne tả xung hữu đột, bạn nên nhớ tới mối hận đang nghi ngút trong lòng chàng trai trẻ.

Thật khó để bình thêm gì về hai đội Bỉ-Nga, vì thật sự chẳng thấy hào hứng gì, dù trong đội Bỉ có những ngôi sao trẻ, xem họ chỉ để sau này so sánh với chính họ khi đã thành sao lớn. Với tuổi trẻ, kỹ thuật, và tốc độ, chắc chắn họ sẽ có những cú bứt lên đột ngột, làm anh bình luận viên đang lảm nhảm một chuyện gì đó không liên quan phải giật mình, không biết ai mới làm gì trên sân. Nói đến những anh bình luận viên này lại làm tôi nhớ ngày xưa từng xem bóng với hai bà cụ. Màn hình chiếu một đằng, các cụ ngồi bên cứ nói chuyện một nẻo, liên tục, liên tục… Cuối cùng mình phải nhanh trí mời hai cụ hết ăn nem chua tới kẹo cao su vị quế, và thế là mới yên ổn được xem một trận bóng cho ra hồn.

*

Dự đoán: Nga là tình yêu bóng đá đầu đời nhưng luôn bị phụ bạc của tôi, nên mặc dù không tin tưởng mấy, tôi vẫn cứ quyết rằng kiểu gì thì cũng có ngày mình được đáp đền: thắng Bỉ 1-0.

*

Kết quả: Bỉ thắng Nga 1-0

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả