Tin tức

Tin-ảnh: Nơi chạy loạn, nơi đón lễ. Cừu Shaun vào thành phố. Thú ăn thịt đi đấu giá 11. 08. 14 - 9:42 am

Phạm Phong dịch

ARBIL – Một bức tượng Chúa Jesus buộc trên một cái túi của một người Iraq theo đạo Thiên Chúa đang chạy lánh khỏi bạo lực đang diễn ra ở làng Qaraqush, bằng cách núp trong nhà thờ Saint-Joseph ở thành phố Arbil của người Kurd, khu tự trị người Kurd, hôm 7. 8. 2014. Những tay súng của lực lượng Sunni Muslim Islamic State (IS – tức ISIS cũ) đã chiếm được Qaraqush, thành phố theo Thiên Chúa giáo lớn nhất của Iraq, và nhiều thành phố khác gần Mosul. Ảnh: Safin Hamed

 

MUMBAI – Các nghệ sĩ Ấn Độ đang làm việc với hình tượng thần Ganesh đầu voi của tôn giáo Hindu, tại một xưởng ở Mumbai hôm 7. 8. 2014. Mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho “Ganesh Chaturthi”, lễ hội Ganesh mừng sự sinh ra của thần Ganesha, con trai của thần Shiva và Parvati, kéo dài 11 ngày từ 29. 8 tới 8. 9. Ảnh: Punit Paranjpe

 

NARA – Các nhà sư và người làm công quả đang lau chùi bức tượng Phật cao 15m tại lễ Ominugui hàng năm ở chùa Todaiji, thành phố cổ Nara (Nhật Bản), hôm 7. 8. 2014. Người ta viếng chùa mặc dù trong chùa mù mịt bụi, vì tin rằng ai lấm được bụi vào ngày lễ này sẽ được an lành suốt năm. Ảnh: Jiji Press

 

ZANDVOORT – Nghệ sĩ Anh Nicola Wood đang làm việc trên tác phẩm điêu khắc cát của cô trong cuộc thi Điêu khắc Cát châu Âu, diễn ra tại Zandvoort aan Zee, Hà Lan, hôm 8. 8. 2014. Tám điêu khắc gia đến từ các nước châu Âu khác nhau mỗi người sẽ tạc một tác phẩm điêu khắc thật ấn tượng với chủ đề chính là “Âm nhạc và khiêu vũ”. Ảnh: Remko de Waal

 

NEW YORK – Mất ba năm, đến 1996, nghệ sĩ dòng pinup Olivia De Berardinis (Mỹ, sinh. 1948 -) mới hoàn tất được bức tranh acrylic trên canvas này, kích thước 1 x 2m, có tên “Carnivore I” (Thú ăn thịt I). Đây là bức thuộc series “Carnivore” và đã từng in trong một cuốn sách của nghệ sĩ vào năm 1997, có tên “Second Slice.” Người mẫu cho bức ảnh tranh này hồi ấy là Tracy Tweed. Bức tranh sẽ có mặt trên catalogue online của LiveAuctioneers.com cho buổi đấu giá của Wilton Theatre Auction Gallery vào ngày 12. 8. 2014.

 

LONDON – Một lô những hình Shaun the Sheep (Chú cừu Shaun) do các nghệ sĩ và các nhân vật nổi tiếng trang trí, được nhà làm phim Nick Park đem bày tại Parliament Square, trung tâm London, hôm 7. 8. 2014.

 

60 con cửu Shaun thế này dự định được đặt vòng quanh London và Bristol vào tháng Ba, 2015, như một phần của dự án nghệ thuật “Shaun in the City” (Shaun trong thành phố). Những hình nộm này sau đó sẽ được đấu giá để giúp các bệnh viện từ thiện nhi. Ảnh: Leon Neal

 

“Shaun the Sheep” là series phim búp bê (có chiếu trên truyền hình cable của Việt Nam đấy) về một trang trại có một ông chủ độc thân, nuôi một con chó rất ngốc và một đàn cừu khờ cả đàn chỉ có một con khôn – cừu Shaun. Phim không lời, rất hóm hỉnh và thông minh, nhưng thường hay chiếu về đêm khi trẻ con đã đi ngủ!

 

Ý kiến - Thảo luận

23:37 Monday,11.8.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
mình rất khoái xem bộ "Shaun the Sheep". Cơ mà mình thấy cả đàn cừu này cũng khôn lắm đó chớ, lũ này phối hợp với nhau rất ăn ý, tất nhiên Shaun là đứa thông minh nhất. Phim này nếu nói về khờ chắc phải nói đến ông chủ của lũ cừu và ba con lợn. :)
...xem tiếp
23:37 Monday,11.8.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
mình rất khoái xem bộ "Shaun the Sheep". Cơ mà mình thấy cả đàn cừu này cũng khôn lắm đó chớ, lũ này phối hợp với nhau rất ăn ý, tất nhiên Shaun là đứa thông minh nhất. Phim này nếu nói về khờ chắc phải nói đến ông chủ của lũ cừu và ba con lợn. :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả