Nghệ sĩ thế giới

15. 8: Ngày mất của Rene Magritte 16. 08. 14 - 10:08 am

 

Rene Magritte trước bức “The Pilgrim” của ông. Ảnh: Lothar Wolleh

15. 8 là ngày mất của René Magritte (21. 11. 1898 – 15. 8. 1967). Ông là họa sĩ siêu thực người Bỉ. Mời các bạn đọc lại một bài về ông do Anh Nguyễn viết: “Rene Magritte: Tỉ mỉ đến lạnh lùng”.

Rene Magritte, “The pilgrim”, 1966

 

Rene Magritte, “Intermission” (Sự dừng giữa chừng chuyển động?)

 

“Le Mouvement perpetuel” (Chuyển động vĩnh cửu), 1936


Nói thêm về bức tranh “Chuyển động vĩnh cửu” này, theo trang Ladepeche.fr, hồi 2009, một nhóm người xông vào bảo tàng (cũng là một căn nhà cũ của họa sĩ), vô hiệu hóa nhân viên và hai du khách Nhật đang xem tranh, cướp đi bức này. 

Hai năm sau, một người lạ mặt đã liên hệ với một chuyên gia tranh pháo, đề nghị trả lại tranh cho bảo tàng không kèm điều kiện nào. Lý do là tranh này không bán được, quá nổi tiếng, không ai dám mua. 

May mà nhóm cướp tranh này còn biết điều, không nuốt được thì nhè ra trả, chứ không hủy đi hay bỏ lò sưởi lấy chút hơi ấm mùa đông như một tên trộm tranh nào đó đã từng. 

Tuy nhiên bảo tàng sau khi nhận lại tác phẩm đã quá sợ không dám treo nữa, chỉ treo một bản sao. Thật là dại dột!

 

Ý kiến - Thảo luận

20:27 Saturday,16.8.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Thích nhất từ: "QUÁ NỔI TIẾNG "...! HE HE HE...


...xem tiếp
20:27 Saturday,16.8.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Thích nhất từ: "QUÁ NỔI TIẾNG "...! HE HE HE...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả