Điện ảnh

Lucy: Phim của Luc Besson dành cho những ai yêu Luc Besson 26. 08. 14 - 2:18 am

Pha Lê

(Các bạn chưa đi xem thì không nên đọc vội, kẻo biết chút ít rồi thì bớt bất ngờ, nó phí đi…)

Giới làm phim của Pháp – ít ra là giới làm phim nghệ thuật – không ưa Luc Besson cho lắm, lý do là Luc chỉ giỏi làm phim thương mại (ngốc) hòng kiếm tiền. Chắc chắn họ cũng chẳng ưa gì Lucy – tác phẩm mới nhất của Luc – nhưng chắc chắn khán giả nói chung và đặc biệt là fan của Luc Besson nói riêng sẽ rất thích Lucy, bởi nếu ông làm phim để kiếm tiền, ông cũng phải kiếm được tiền thì mới còn làm phim đến tận bây giờ.
 

Poster của “Lucy”

Luc thích phim hành động, loại phim hành động có một cô nàng xinh đẹp mạnh mẽ làm nhân vật chính, Luc cũng thích phim hoạt hình Nhật; tất cả những yếu tố này đều có trong Lucy cũng như đa số những phim trước đây của Luc, điểm duy nhất hơi khác là nhân vật Lucy mà Luc lấy làm tên phim không “sinh ra đã đặc biệt” như Leeloo trong Nguyên tố thứ năm hay được đào tạo để thành sát thủ như Nikita trong La Femme Nikita.

Lúc khán giả vừa gặp Lucy (Scarlett Johansson,) cô nàng đang là một du học sinh Mỹ ở Đài Loan như bao du học sinh khác: tiệc tùng hơi nhiều, ý thức về thời trang rất nghèo nàn, và quen một anh chẳng ra gì. Trong tất cả những thứ gây hại kể trên thì hại nhất là anh chàng chẳng ra gì Lucy quen. Anh này  – tên Richard (nhưng sau 5 phút là khán giả sẽ chẳng thèm nhớ anh tên gì) – lừa Lucy đem chiếc vali thuốc phiện đến cho một tổ chức mafia Hàn Quốc của ông trùm Jang (Choi Min-sik), và Jang mời một bác sĩ dễ thương rạch bụng Lucy ra để nhét gói gây nghiện vào, rồi bắt cô chuyển nó ra khỏi nước thì mới tha cho cô. Xui xẻo là so với các nạn nhân bị ép làm “lừa chở hàng cấm” khác, Lucy thuộc loại xinh đẹp như diễn viên, nên chuyện nọ chuyện kia xảy ra lúc đám du thủ du thực Đài Loan giam giữ cô, khiến gói thuốc nhét trong bụng Lucy bị bể. Đây là một loại thuốc phiện mới được nghiên cứu, mang lắm hậu quả khôn lường. Và khi số lượng lớn chất kích thích này lan vào máu của Lucy, cô bắt đầu có khả năng siêu phàm.
 

Lucy lúc còn “ngố…”

 

…và bị mafia tóm

Bộ phim vờn với cái lý thuyết rằng loài người chỉ xài hết 10% công năng của não, và lượng lớn thuốc phiện trong máu Lucy đã vô tình giúp cô phát huy hết các phần trăm còn lại. Đối với những người khoái phim khoa học viễn tưởng thì chủ đề này cũng khá quen thuộc. Đến gần cuối phim, siêu năng lực của Lucy cũng na ná năng lực của nhân vật Mokoto trong phim hoạt hình Nhật Ghost in the Shell và Tetsuo trong phim Akira chứ chẳng phải quá mới.  Cái có thể gọi là mới, là đặc biệt của bộ phim nằm ở… cách Luc Besson đạo diễn: vô cùng tự tin, không ngại cliché, cốt truyện sâu sắc vừa phải thôi để còn tập trung vào những màn hành động hấp dẫn. Và điểm tôi khoái nhất ở Luc Besson là ông luôn chiều theo sở thích của bản thân, không ngại thỏa mãn ý thích của mình, chứ không cần phải giả đò ta đây thế nọ thế kia. 

Ừ thì so với một du học sinh bình thường, Lucy hơi bị đẹp quá mức trung bình; người đẹp như Lucy lại đi quen một anh Richard vừa lôm côm vừa xấu, trong khi thực tế là Scarlett Johansson chỉ cần đá lông nheo thôi, tỷ anh tử tế sẽ quỳ xuống hầu. Có điều, phim hành động với nữ đóng chính như vầy mà lựa diễn viên xấu thì ma nào xem? Ít ra Scarlett thuộc loại có tài, cái mặt giả ngu được mà đóng vai sát thủ lanh trí cũng đạt; nên khán giả sẽ tin sái cổ khi thấy Lucy chuyển từ một cô học sinh hời hợt vụng về thành loài thông minh cấp cao.
 

Lucy lúc đã “tiến hóa…”

 

… để rồi có những năng lực siêu phàm (như nhìn thấy sóng âm.)

Sánh vai cùng Lucy của Scarlett là giáo sư Norman (Morgan Freeman) – nhà khoa học chuyên nghiên cứu công năng não; như mọi vai khác của mình, Morgan chỉ cầ đứng đó nói chuyện thôi là khán giả đã tin rằng ông vô cùng trí thức.
 

Tiến sĩ Norman và Lucy trong một cảnh của phim

Tiếp theo, chắc chắn Luc Besson mời Choi Min-sik đóng vai ông trùm Jang chỉ để thỏa mãn bản thân (mà không thèm đếm xỉa rằng dạo này Hollywood hay lấy người Hàn làm kẻ ác thay vì người Tàu hòng nịnh Trung Quốc.) Luc vốn là fan cuồng của các phim hành động xứ củ sâm có Min-sik thủ vai chính hoặc vai ác (Old Boy, Shiri, Sympathy for Lady Veneance…) chẳng lạ gì khi ông bay tới tận Hàn Quốc để năn nỉ Min-sik đóng phim này. Nhân vật Jang ác tới mức hài, với cái kiểu trơ tráo đến vô tư mà chỉ mình Min-sik mới diễn cho ra hồn được. Vì thế, cũng thật tiếc khi vào những phút chót, ông Jang hơi lép vế so với cô Lucy đã tiến hóa thành một loài mạnh ngang ngửa Zeus.
 

Choi Min-sik trong vai trùm mafia Jang

Đối với thành phần ít xem phim khoa học giả tưởng, hoặc không phải fan của Besson, hoặc còn mù mờ về lý thuyết não; cứ yên tâm rằng vị đạo diễn Pháp sẽ không khiến mình phải bứt tóc ngụp lặn trong các thuật ngữ khoa học để rồi chẳng hiểu phim nói cái gì. Bộ phim cho ta thấy nhiều hơn là nói cho ta nghe – vì Luc là một trong những nghệ sĩ hiểu được tầm quan trọng của thị giác trong phim hành động. Xen giữa những cảnh diễn giải công năng não là những thước phim quay hành vi của các con vật như cọp, beo, gấu, sư tử… nhằm minh họa cho người xem hiểu thấu não trạng của chúng ta. Mấy cảnh quay thiên nhiên này là những cảnh “đệm” đã mắt để nối nhịp phim; thậm chí, như Miyazaki từng giải thích, chúng là những cảnh “ma” để phim còn thở – nhất là những phim có tiết tấu nhanh như thế này – chứ không chỉ có nói năng với đánh nhau liền tù tì.

Để biến sở thích của mình thành phim thật không phải dễ.  Đúng là Luc khoái các nhân vật nữ mạnh mẽ, khoái hoạt hình Nhật, khoái phim châu Á nói chung, khoái phim hành động… hơn các đạo diễn khác, nhưng cuối cùng thì một phim giải trí hay vẫn là phim giải trí hay, chí ít Luc có khả năng biến thú vui của mình thành thứ thiên hạ xem được, và những phim này sẽ không gây hại gì cho não của người xem nếu ta chịu tiếp nhận chúng.

*

Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp)

Hà Nội
Vincom Center (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) 2D đến 24.8
Mipec Tower (229 Tây Sơn, Q. Đống Đa) 2D đến 25.8
Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình)  2D đến 24.8
Platinum Cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) 2D đến 21.8

Tp.HCM
Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5)  2D đến 25.8
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) 2D đến 28.8
Parkson Paragon (Tầng 5, tòa nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) 2D đến 28.8
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) 2D đến 24.8
Pandora City (Lầu 3, Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú) 2D đến 28.8
Celadon Tân Phú (MỚI) (Lầu 3, Aeon Mall, 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú) 2D đến 28.8
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM) 2D đến 4.9
Galaxy Tân Bình (246 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình) 2D đến 4.9
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) 2D đến 4.9
Galaxy Kinh Dương Vương ( 718 bis Kinh Dương Vương, Q.6) 2D đến 4.9
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) 2D đến 24.8
BHD Star Cineplex Icon 68 (Lầu 3 và 3, ICON 68 Shopping Mall, số 2 đường Hải Triều, Q.1) 2D đến 22.8
Cinebox 212 (212 Lý Chính Thắng, Q.3) 2D đến 23.8

Ý kiến - Thảo luận

14:00 Thursday,28.8.2014 Đăng bởi:  Hahime
Không biết bản ở Việt Nam có bị cắt không mà thấy phim hơi cụt, còn độ dài phim chưa tới 90' nữa.
Btw, phim đưa ra khối lượng kiến thức lớn mà không gây buồn ngủ , xem phim điện ảnh mà như lồng vô cả phim nghệ thuật vầy :D
...xem tiếp
14:00 Thursday,28.8.2014 Đăng bởi:  Hahime
Không biết bản ở Việt Nam có bị cắt không mà thấy phim hơi cụt, còn độ dài phim chưa tới 90' nữa.
Btw, phim đưa ra khối lượng kiến thức lớn mà không gây buồn ngủ , xem phim điện ảnh mà như lồng vô cả phim nghệ thuật vầy :D 
21:00 Tuesday,26.8.2014 Đăng bởi:  Mèo đi lạc
Tới đoạn cuối phim, câu chuyện làm mèo có cảm giác như một kiểu "2014: a space odissey" ở trái đất; nhân vật chính có vẻ hơi bị nhạt nhòa trong chuyên hành trình của mình; Để cuối cùng trở thành một-điều-phi-thường nào đấy, không hấp dẫn bằng ông phản diện chính, Choi Min-sik.
...xem tiếp
21:00 Tuesday,26.8.2014 Đăng bởi:  Mèo đi lạc
Tới đoạn cuối phim, câu chuyện làm mèo có cảm giác như một kiểu "2014: a space odissey" ở trái đất; nhân vật chính có vẻ hơi bị nhạt nhòa trong chuyên hành trình của mình; Để cuối cùng trở thành một-điều-phi-thường nào đấy, không hấp dẫn bằng ông phản diện chính, Choi Min-sik. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả