Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh màu của Nga: từ lúc đẹp như tranh tới khi đẹp như… ảnh 25. 09. 14 - 7:28 am

Hoàng Lan st và dịch

Trước khi lời xôn xao về bức ảnh in đầu tiên (năm 1839) lắng xuống, cuộc đua ảnh màu đã cuốn những kẻ thích tìm tòi khám phá lẫn người đam mê nhiếp ảnh vào một trận tranh tài sôi nổi. Người đầu tiên khoe rằng mình đã in được ảnh màu là một nhà thiên văn sống ở Slough, người tiếp theo là ông mục sư dòng Baptist ở New York; nhưng cả hai đều không thể khắc phục tính chóng phai của ảnh màu thời đó – điều mãi đến năm 1861 mới làm được. Nhưng phải tới những năm 1890s thì ảnh màu mới thực sự khởi sắc.

Tuy nhiên, tại bờ bên kia của biển Baltic, mọi việc diễn ra chậm hơn. Mặc cho sự bành trướng của đế quốc Nga, vào cuối thế kỉ 18 đất nước này lại tụt hậu về khâu phát triển kỹ thuật so với các nước phương Tây đang trên đà thăng tiến, và máy ảnh là thứ người Nga chưa theo kịp.

Trong hoàn cảnh đó, thật phi thường khi biết rằng những gì người Nga thiếu hụt về công nghệ thì họ bù đắp bằng mỹ thuật. Triển lãm sắp tới tại Photographer’s Gallery ở London sẽ cho ta thấy điều này; thậm chí trong một số trường hợp, kỹ thuật in ảnh màu của họ quả còn xuất chúng hơn các đồng nghiệp phương Tây.

“Chân dung bé gái mặc trang phục Nga,” Yelena Mrozovskaya, 1900

 

“Bé Kolia Kozakov với chú cún Yalta,” Piotr Vedenisov chụp, 1911

Triển lãm Primrose (tên lấy từ tiếng Nga, có nghĩa Sắc màu đầu tiên) cũng khám phá phương pháp in đẳng sắc do Sergei Prokudin-Gorsky sáng chế, ông dùng các tấm phim đen và trắng (loại phim làm từ thủy tinh cán mỏng thời ấy) rồi liên tục chụp nhanh 3 bức ảnh thông qua 3 kính lọc có màu xanh lam, đỏ, và xanh lục (sau đó in chúng ra và dùng chúng để in tiếp thành một bức ảnh màu). Sa Hoàng khoái kỹ thuật nội địa này đến nỗi ông đặt Prokudin-Gorsky làm một cuộc khảo sát về cuộc sống của toàn dân nước Nga thông qua ảnh, từ đó những tấm hình đẹp lộng lẫy nhất ở Nga từ trước đến nay đã chào đời.

“Trên cánh đồng,” Sergey Prokudin-Gorsky, 1909

 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Sergey Prokudin-Gorsky, “Nhà văn Leo Tolstoy,” 1908

Thế rồi đến những năm 1950s, Nga bắt đầu tự sản xuất phim màu, nhưng ảnh màu vẫn còn thuộc quyền quản lý khắt khe của nhà nước; chỉ các nhiếp ảnh gia có giấy phép nhà nước mới được cung cấp phim màu để làm việc với các hãng tạp chí do chính quyền chấp thuận.

Vào cuối những năm 60s, ảnh màu bắt đầu xuất hiện rộng rãi trên thị trường, nhưng thay vì xuất hiện dưới dạng âm bản, chúng lại là ảnh in trên giấy kính trong suốt hoặc ảnh slide – những loại có giá thành thấp hơn nhiều.

“Theo chân lịch sử Nga qua ống kính nhiếp ảnh quả thật rất thú vị”, giám tuyển Karen McQuaid của triển lãm Primrose cho biết.

Primrose: Russian Colour Photography (Primrose: Nhiếp ảnh Màu của Nga) hiện đang trưng bày tại Photographers’ Gallery, London W1, cho đến 19. 10. 2014.

“Cô sinh viên,” Ivan Shagin,” 1950s

 

“Không đề,” Dimitri Baltermants, 1950s

 

Một trong số những ảnh màu hiếm có phim âm bản: “Mưa,” Dmitri Baltermants, 1960

 

”Nữ công nhân,” 1960, Dmitri Baltermants

 

“Cửa sổ trưng bày,” 1970s, Dmitri Baltermants

 

Ý kiến - Thảo luận

11:28 Thursday,25.9.2014 Đăng bởi:  Ếch khệnh khạng
Cảm ơn vì được tái ngộ với Lịch sử (không phải với báo ảnh Liên Xô ngày xưa bị gói xôi, dù có tí ơan).
Cả nghệ thuật nữa, lại thây các họ Do Thái...
...xem tiếp
11:28 Thursday,25.9.2014 Đăng bởi:  Ếch khệnh khạng
Cảm ơn vì được tái ngộ với Lịch sử (không phải với báo ảnh Liên Xô ngày xưa bị gói xôi, dù có tí ơan).
Cả nghệ thuật nữa, lại thây các họ Do Thái... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả