Khác

5 tối liên tiếp để xem múa đương đại: châu Âu gặp châu Á 11. 09. 14 - 7:10 am

Thông tin từ BTC

.

.

“CHÂU ÂU GẶP CHÂU Á TRONG MÚA ĐƯƠNG ĐẠI“
Liên hoan Múa quốc tế giới thiệu những phong cách múa đa dạng và ấn tượng từ 6 quốc gia
Thời gian: 20h, ngày 24.9 – 28.9.2014
Địa điểm: Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm

Châu Âu gặp Châu Á trong Múa đương đại” – Liên hoan đã bước sang mùa thứ 4 và đang dần trở thành một sự kiện không thể thiếu trong đời sống văn hóa tại Hà Nội. Từ năm 2011, Kể từ năm 2011, Liên hoan Múa này đã thu hút được sự quan tâm và nhận được sự hưởng ứng từ giới truyền thông cũng như từ đông đảo công chúng, góp phần tăng cường quảng bá nghệ thuật múa đương đại tại Hà Nội.

Châu Âu gặp Châu Á trong Múa đương đại” là một sáng kiến của EUNIC, Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán Châu Âu tại Hà Nội, với sự hợp tác của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB). Năm nay, Viện Goethe giữ vai trò là đơn vị điều phối Liên hoan.

Trong năm tối liên tiếp, khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật múa đương đại đa phong cách đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Bỉ, Pháp, Nhật, Thụy Điển và Phần Lan (tham gia lần đầu tiên) cũng như nước chủ nhà Việt Nam với các tác phẩm mới được dàn dựng. Trong số đó phải kể tới các vở múa hơp tác, như: Vở múa hợp tác Đức-Việt của biên đạo múa người Đức Arco Renz, vở múa solo của diễn viên múa Nguyễn Văn Nam (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) do biên đạo Karin Pointies dàn dựng, với sự hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie-Brussels, và vở múa của Pháp đã được dàn dựng tại Singapo.

Liên hoan sẽ được mở màn với tác phẩm múa Con bọ hung của biên đạo múa, diễn viên múa Virpi Pahkinen và diễn viên múa Fredrick Quiñones đến từ Thụy Điển. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ con bọ cánh cứng thời Ai Cập cổ đại, biểu tượng của sự biến thân. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những âm thanh réo rắt từ cây đàn Koto Nhật Bản và hơi thở của bóng đêm trở thành vật dẫn lối. Liệu chúng ta có phải là một phần của trò chơi thiên hà kì bí?

.

Năm nay cũng là lần thứ 2 Nhật Bản tham gia vào liên hoan: Biên đạo múa Nakamura là một gương mặt mới trên sân khấu quốc tế, tuy vậy chị đã đạt được nhiều giải thưởng tại nhiều liên hoan múa khác nhau. Trong tác phẩm múa Tạm biệt, Nakamura sử dụng lời thoại trong các bộ phim của Yazujiro Ozu để đưa ra một câu hỏi mà những người phụ nữ bình thường hay tự hỏi: “Tôi là ai?”

.

Hanoi Stardust (Tạm dịch: Hà Nội – Những bụi sao) là tác phẩm múa hợp tác của biên đạo múa nổi tiếng người Đức Arco Renz cùng vũ đoàn Kobalt Works với 5 nữ diễn viên múa của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và hai nam diễn viên múa Nguyễn Duy Thành và Vũ Ngọc Khải. Tác phẩm bao gồm những phân đoạn múa độc lập trong một vở diễn.

.

Trong sự giao thoa mạnh mẽ và đầy sống động của ngôn ngữ ballet cổ điển truyền thống, 7 diễn viên múa thách thức khán giả trước cảm nhận về vẻ đẹp và sự tinh tế của ngôn ngữ hình thể truyền thống với các hình thức thể hiện đầy bất ngờ của thời hiện đại thông qua sự lặp lại và biến thể liên tục của chuyển động.

Biên đạo Frank Micheletti là nhà đồng sáng lập đoàn múa Kublai Khan Investigations và đã dàn dựng hơn 20 tác phẩm múa tính đến thời điểm hiện tại. Vở múa mới của ông “Your ghost is not enough” (Tạm dịch: Hai thế giới) chất vấn mối quan hệ với chính bản ngã, được dàn dựng và ra đời với hai cặp đôi trên sân khấu, hai nhạc công và diễn viên múa. Vở múa là tổng hòa của xúc cảm và tính xác thực.

.

Wallonie/Bỉ sẽ giới thiệu đến liên hoan tác phẩm múa Con Quạ của diễn viên người Séc và dàn dựng bởi biên đạo người Bỉ Karin Ponties. Thế giới sáng tạo của Karine Ponties mang đậm ý nghĩa về sự phi lý, khám phá nội tâm, tính tổ chức và quan hệ con người, một tác phẩm múa solo ngắn trong vòng tuần hoàn của một bù nhìn rơm, khắc họa sự thay đổi liên tục, cố gắng để hòa hợp với hoàn cảnh và cởi mở với tất cả các bên.

.

Tác phẩm múa thứ 2 do Karin Ponties dàn dựng có tên gọi Solo Vietnam, được dàn dựng cùng diễn viên múa Nguyễn Văn Nam (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) một lần nữa đặt sự bí ẩn vào trung tâm của vở múa, một làn khói, một con số thiên văn, vô hình.

Vào chủ nhật, ngày 28.9, Liên hoan “Châu Âu gặp Châu Á trong Múa đương đại” sẽ khép lại với tác phẩm múa 7x:

Diễn viên múa, biên đạo múa nổi tiếng Trần Ly Ly (1978) từng học múa tại Trường Múa Việt Nam, ở Úc và Pháp. Chị được xem như một biên đạo múa có tên tuổi của múa đương đại Việt Nam và hiện đang giảng dạy tại trường Múa Tp.HCM.

.

Vở múa của Trần Ly Ly xoay quanh câu chuyện của 1 cá nhân lớn lên qua các thời kỳ thay đổi của xã hội. Bởi sự ảnh hưởng này, những mâu thuẫn nội tâm bắt đầu tự xuất hiện và phát triển. Trong quá trình đó, sự tác động của hoàn cảnh bên ngoài và bản năng bên trong, sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm khiến cho mâu thuẫn nội tâm ngày càng lớn. Tuy nhiên, do quá mải mê theo đuổi những vấn đề mâu thuẫn vô hình từ bên trong, đến một ngày kia anh ta không còn nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh nữa và trở nên tự cô lập trong thế giới của mình.

Liên hoan “Châu Âu gặp Châu Á trong múa đương đại” diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội

Vé vào cửa miễn phí sẽ được phát từ lúc 12h, ngày 17.9.2014 tại:
Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Japan Foundation, 27 Quang Trung, Hà Nội

Họp báo (Với sự tham gia của tất cả các nghệ sỹ)
Thời gian: 10h, ngày 23.9.3014
Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học.

Chương trình
Thứ 4, ngày 24.9.2014, 20h – Khai mạc
Con bọ hung (Duo, 60‘, Thụy Điển – Phần Lan) – Vở múa khai mạc
Tạm biệt (Solo, 20’, Nhật)

Thứ 5, ngày 25.9.2014, 20h
Tạm biệt (Solo, 20‘, Nhật)
Con bọ hung (Duo, 60‘, Thụy Điển – Phần Lan)

Thứ 6, ngày 26.9.2014, 20h
Hanoi Stardust (60‘, Đức/Việt Nam)

Thứ 7, ngày 27.9.2014, 20h
Hai thế giới (Duo, 60’, Pháp)
Con Quạ (Solo, 20’, Bỉ)
Solo Vietnam (Solo, 20’, Bỉ / Việt Nam)

Chủ nhật, ngày 28.9.2014, 20h
Con quạ (Solo, 20’, Bỉ)
Solo Vietnam (Solo, 20’, Bỉ / Việt Nam)
7x (Trio, 18‘, Việt Nam)

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập:
https://www.facebook.com/Europe.Meets.Asia.Dance
www.goethe.de/vietnam
www.wbi.be/hanoi
www.ifhanoi-lespace.com
http://jpf.org.vn/en

Ý kiến - Thảo luận

20:51 Sunday,21.9.2014 Đăng bởi:  Liên
Buồn quá, mình đến mấy địa điểm không có vé nào cả, có người nói chỉ mới phát ra có khoảng hơn 1 tiếng đã hết sạch @_@ Cũng do mình đọc được thông tin muộn hơn người khác, đúng là "trâu chậm uống nước đục". Từ sau mình phải bám sát SOI hơn nữa. :)
...xem tiếp
20:51 Sunday,21.9.2014 Đăng bởi:  Liên
Buồn quá, mình đến mấy địa điểm không có vé nào cả, có người nói chỉ mới phát ra có khoảng hơn 1 tiếng đã hết sạch @_@ Cũng do mình đọc được thông tin muộn hơn người khác, đúng là "trâu chậm uống nước đục". Từ sau mình phải bám sát SOI hơn nữa. :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả