Tin tức

Thỏ ngọc của Hofman, lại khổng lồ 13. 09. 14 - 6:26 am

M.Nha tổng hợp và dịch.

.

Ảnh toàn bài từ Designboom

Trong lúc hà mã khổng lồ mới thả trôi chưa được mấy ngày trên sông Thames, dân tình đã phải ngoái đầu về phương Đông, Đài Loan, ngó chú thỏ ngọc (cũng khổng lồ nốt) của nghệ sĩ Hà Lan Florentijn Hofman đang mơ màng nằm giang tay duỗi chân trên bãi cỏ, tựa lưng vào một boong-ke cũ của một doanh trại quân đội, ngắm trời cao

Dùng những vật liệu thông thường như gỗ, giấy bản, mút xốp làm nên thỏ ngọc, Hofman nói một cách mỹ miều là ông muốn tái hiện chú thỏ ngọc của phương Đông, “nằm mơ màng nghĩ về đời và mơ mộng những điều ‘không thể mà có thể’, tự tạo nên những câu chuyện thật của chính mình”.

Ban ngày, nhìn chú thỏ chưa thấy hết “thâm ý” của Hofman, phải đợi đêm xuống, khi có trăng…

..

Chú thỏ cao (dài) 25m này đã thu hút 350.000 nội trong thứ Hai vừa qua, tức Trung thu, ở thành phố Taoyuan, Đài Loan, nâng tổng số người xem sau 5 ngày là 1.004.000.

“Con số vượt cả mong đợi của chúng tôi. Mà chúng tôi đã ước chừng sẽ có 200.000 khách tham quan mỗi ngày,” một nhân viên chính quyền thành phố nói với phóng viên AFP. “Năm ngoái Hofman đã gây ấn tượng mạnh với dân Đài Loan (vụ con vịt), năm nay người ta đều muốn đến xem sáng tạo mới của anh ấy, làm riêng cho thành phố này.” Sau Trung Thu, tác phẩm vẫn bày tiếp.

Hofman nói, ông cảm thấy chú thỏ ngọc huyền thoại cần nghỉ ngơi chút ít sau khi đã phải làm việc trên cung Hằng hàng ngàn năm.

Hồi 2013, con vịt vàng khổng lồ của Hofman đã thu hút hàng triệu du khách khi bày tại 3 thành phố của Đài Loạn.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả