Nghệ sĩ thế giới

Về hai bức phong cảnh của Cezanne: “Tuyết tan” và “Làng Auvers” 10. 10. 14 - 6:03 am

Phan Hà dịch

Khi chiến tranh giữa Pháp-Phổ nổ ra, để tránh việc sung lính, Cezanne đã giấu mình trong một ngôi làng nhỏ có tên là L’Estaque bên bờ biển Địa Trung Hải. Ông đã quay lại đây thường xuyên trong suốt cuộc đời. Và một số bức tranh phong cảnh đẹp nhất của ông thể hiện cảnh vật từ vịnh hướng về Marseilles.

Đây là một trong những bức đầu tiên, vẽ từ năm 1870, và là một trong những bức thể hiện tinh thần đặc trưng của giai đoạn này trong cuộc đời Cezanne.
 

L’Estaque, melting snow (1871)

Bức tranh thể hiện cảnh vật sau một thác tuyết, một sự kiện hiếm hoi của miền Nam. Bầu trời xám xịt và đầy đe dọa. Gộp cả lại, bức tranh ảm đạm và hoang vắng, là một cái nhìn lạ lùng về một nơi luôn đầy ánh nắng và vui tươi này. Nói cách khác, mọi thứ làm chúng ta choáng khi nhìn vào đó. Nét bút lạ và động, làm nổi bật sự buồn bã và không khí bi thảm.

*

Sau chiến tranh Cezanne trở về Paris nhưng quyết định chuyển ra ngoài thành phố. Ông sống với một người mẫu trẻ, Hortensec Fiquet, người mà ông đã yêu trước chiến tranh và sớm sinh cho ông một đứa con trai. Họ ổn định ở Pontoise, và ông bắt đầu làm việc với Pisarro, một trong những thành viên lớn tuổi nhất của nhóm họa sĩ cách mạng mà Cezanne quen biết hồi ở Paris. Cezanne coi Pissarro như một người thầy. Ông sao chép những bức tranh của Pissarro và cùng nhau họ nghiên cứu các chủ đề tương tự. Dưới ảnh hưởng của Pissarro, màu sắc trong bảng vẽ của Cezanne sáng hơn, và ông bắt đầu vẽ như một họa sĩ Ấn Tượng.

Một trong những ngôi làng nơi Cezanne thích làm việc là Auvers, nơi mà về sau Van Gogh đến sống vào cuối đời. Cảnh vật được mô tả ở đây chỉ ra rằng Cezanne đã từ bỏ mảng màu rộng, đi những nét bút quét, sử dụng những nét bút nhỏ nhưng đa dạng về sắc màu để phù hợp với loại hình ông đang định rõ.
 

“View of Auvers” (1873-1875)

Không có gì là bất thường và nổi bật về phong cảnh trong bức tranh này. Ngôi làng được thể hiện trong một thứ ánh sáng rõ ràng, nằm trong thung lũng, bao bọc bởi cây cối. Không khí của một ngày mùa xuân sáng sủa được điễn tả đầy đủ.

Giống như tranh của các họa sĩ Ấn Tượng, Cezanne đã vẽ những gì ông thấy trước mặt, thêm vào đó không chỉ cảm xúc bản thân. Khát khao về sự chắc chắn, về kết cấu, là thứ đã tăng lên rất nhiều ở những tác phẩm cuối của ông, có thể được thấy bắt đầu ở đây.

*
Trích từ: “Pantings by Paul Cezanne” của The Metropolitan Museum of Art Miniatures xuất bản

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả