Ở Đâu - Làm Gì

Không nhiều vàng giữa “Không ký ức” 12. 04. 10 - 12:55 am

DINO và SOI

 

 

Nhiều người đã đến với triển lãm của họa sĩ Hà Mạnh Thắng trong buổi khai mạc. May sao, khách đến đông, nhưng chưa nhìn thấy ai có trang phục chủ đạo màu vàng. Ảnh: DINO

 

NOT MEMORY
(Sơn dầu trên toan)

Khai mạc: 18.30 – 21.00, thứ Bảy, ngày 10. 4
Triển lãm: từ 11.00 – 18.00 hàng ngày từ 11. 4 – 3. 5
Bùi Gallery, 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội

 

 

Trong giấy mời của Bui Gallery ghi rõ “Trang phục cần có màu chủ đạo là VÀNG”. Đến triển lãm tranh mà như đi dự một bữa tiệc trang trọng nào đó, cũng thấy lạ.

Cả ngày trên đường, không có thời gian về nhà thay đồ, trong khi rất muốn xem tranh (họa sĩ Hà Mạnh Thắng đã bảo qua điện thoại, “phải đến xem tranh, muốn hỏi gì thì hỏi!” kia mà).  Thế thì không mặc quần áo màu vàng, phụ trang màu vàng mà vẫn đến xem sao. Cần thì len lén lựa lựa đi men tường trong phòng trưng bày cũng đành.

Nghệ sĩ Trường râu chả có tí màu vàng nào trên người, giấu mình bên góc để đồ ăn uống rượu vang


Họa sĩ Lê Huy Hoàng đang buôn chuyện say sưa, trông anh ngày càng… điệu


Mấy họa sĩ này… bướng thật, không ai chịu mặc đồ có màu vàng, dù là tí ti


Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn trông teen ghê! Mặc áo đỏ rực rỡ, à, phát hiện ra trên áo chàng có chút màu vàng.


Thành Lukasz Nguyễn đang tác nghiệp giúp Grapevine. Áo, vòng tay, máy ảnh, tóc đều không vàng…


Họa sĩ Phạm Ngọc Dương từ đầu đến chân toàn… đen


Nhạc sĩ Minh Xù cũng đến, để làm mới mình, anh đang tìm hiểu và chơi nhạc điện tử


Họa sĩ Lê Quý Tông ít khi xuất hiện ở các triển lãm và những nơi đông người, cũng có mặt tại “Not memory” cùng con trai


Vợ chồng họa sĩ Thông Hello xuất hiện, đồng phục áo hoàng bào làm nhiều tay máy hướng ống kính đến chụp lia lịa. Hàng độc mà!


Tác giả “Not memory” – họa sĩ Hà Mạnh Thắng từ chối chụp hình, nhưng rồi nghĩ thế nào cũng đồng ý. Trang phục của tác giả hình như không vàng cho lắm?


Góc đẹp nhất của Bui Gallery

Trong triển lãm này, màu sắc chủ đạo của các bức tranh là xanh lá cây, đỏ, vàng. Vậy tại sao Bui Gallery cứ khăng khăng khách đến phải ăn vận trang phục màu vàng nhỉ?

Thích nhất là biểu tượng cấm quay phim chụp hình gắn bên cạnh từng bức tranh. Chắc để Bui Gallery giữ độc quyền về hình, chứ không phải sợ tranh… hỏng, bởi trước đó, Bui Gallery kịp chụp tẹt ga rồi “khoe” cả bộ trên web site rồi.

Nhớ lời dặn của họa sĩ Hà Mạnh Thắng, phải xem tranh trước, hỏi sau! Xem tranh xong, tìm tác giả định trò chuyện đôi câu, chưa kịp mở lời, anh đã bảo: Có gì thì cứ việc lấy thông cáo báo chí của Bui Gallery ấy!

Ô thế để có thông cáo báo chí thôi, thì cứ lên web site của Bui Gallery mà lấy, muốn có ảnh từng bức tranh, cũng lên đó mà xem… Đến đây gặp tác giả làm chi? lại còn phải lăn tăn trang phục vàng mới cả không vàng?

*

Cảm ơn bạn đọc đã gọi điện, gửi tin nhắn, viết email, đưa phản hồi để hỏi về vợ chồng bạn Thông Hello, mọi chi tiết về hoạt động nghệ thuật, ảnh cưới, hạnh phúc gia đình… của họa sĩ Thông Hello (tên đầy đủ là Phạm Huy Thông) có thể tìm hiểu qua:

http://thonghello.multiply.com/

Ý kiến - Thảo luận

10:36 Monday,12.4.2010 Đăng bởi:  khanh @
Cho thêm ảnh chi tiết về bộ hoàng bào của vợ chồng họa sĩ Thông Hello đi SOI ơi! Trên Flirk có ảnh cưới rất đẹp và ăn chơi của thầy Thông Hello không biết có phải của hai vợ chồng họa sĩ này không?
Triển lãm này hình như là khai triển của một triễn lãm trước kia của Hà Mạnh Thắng. Hồi đó dùng tranh cổ động cũ và vẽ thêm lên rất hay?
...xem tiếp
10:36 Monday,12.4.2010 Đăng bởi:  khanh @
Cho thêm ảnh chi tiết về bộ hoàng bào của vợ chồng họa sĩ Thông Hello đi SOI ơi! Trên Flirk có ảnh cưới rất đẹp và ăn chơi của thầy Thông Hello không biết có phải của hai vợ chồng họa sĩ này không?
Triển lãm này hình như là khai triển của một triễn lãm trước kia của Hà Mạnh Thắng. Hồi đó dùng tranh cổ động cũ và vẽ thêm lên rất hay? 
10:31 Monday,12.4.2010 Đăng bởi:  phan trần
Bài vui đấy nhưng thắc mắc là nếu SOI đã đọc giấy mời và được Bui Gallery dặn mặc cái gì vàng vàng rồi mà vẫn không mặc thì có phải là góp phần làm hỏng cuộc chơi của các bạn ấy không?
...xem tiếp
10:31 Monday,12.4.2010 Đăng bởi:  phan trần
Bài vui đấy nhưng thắc mắc là nếu SOI đã đọc giấy mời và được Bui Gallery dặn mặc cái gì vàng vàng rồi mà vẫn không mặc thì có phải là góp phần làm hỏng cuộc chơi của các bạn ấy không? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả