Tin tức

Tin-ảnh: Từ những thứ tầm thường 29. 09. 10 - 9:29 am

Phương Lan tổng hợp

PARIS – Trung tâm Pompidou vừa qua đã tổ chức cuộc triển lãm tưởng nhớ Arman, một trong những gương mặt quan trọng của nghệ thuật Hậu chiến, thành viên sáng lập trường phái Hiện thực Mới – một nhóm chủ trương “những lối mới trong tiếp cận thực tại”. Tác phẩm của Arman liên quan mật thiết tới thời đại của ông, nhìn ra những chất liệu nghệ thuật trong những sản phẩm của thế giới tiêu thụ.

 

PARIS – Một khách tham quan ngắm tác phẩm “Janus, 1981” của nghệ sĩ Arman (1928 – 2005) tại bảo tàng nghệ thuật hiện đại – trung tâm Pompidou, còn gọi là Beaubourg. Triển lãm tưởng nhớ có tên “Arman” sẽ kéo dài từ tháng 9 đến 10. 1. 2011. Ảnh: C. PLATIAU

 

PARIS – Tác phẩm Desert Bike, 1991 (trái) và White Handless, 1987 (phải) của Arman tại triển lãm tưởng nhớ ông tại trung tâm Pompidou, Paris 21. 9. 2010. Ảnh: C. PLATIAU

 

23. 9.2010 vừa qua là ngày sinh của Louise Nevelson (1899 – 1988), một trong những gương mặt hàng đầu của điêu khắc hậu chiến Mỹ. Bà nổi tiếng vì phong cách biểu hiện trừu tượng độc đáo, dùng những “thứ vớ được” (found object) của ngày thường để tạo ra một thứ “khác hẳn” của sáng tạo. “Khi bạn đặt những thứ mà người khác đã vứt đi, bạn đã thực sự cho chúng sống lại – một đời sống tinh thần đã vượt lên khỏi thứ đời sống mà chúng được tạo ra lúc khởi thủy.” Trong ảnh, nghệ sĩ Artist Louise Nevelson đứng bên dưới tác phẩm “Sky Gate, New York” tại World Trade Center N.Y – tòa nhà sau này đã tan trong sự kiện 11. 9. Tác phẩm điêu khác của bà, bằng gỗ sơn đen, được làm để tặng trung tâm thương mại này. Ảnh: AP

 

Một tác phẩm tiêu biểu của Nevelson, làm năm 1952, có tên “Chiếc hộp với năm con tiện lan can”, làm từ những thứ đã bị bỏ đi. Sinh tại Kiev, sang Mỹ từ bé cùng gia đình, bà được coi là một trong những điêu khắc gia lớn nhất, có ảnh hưởng sâu sắc tới các điêu khắc gia đương đại.

 

BEIRUT – Du khách ngắm tranh của nghệ sĩ Ai Cập Chant Avedissian trưng bày tại một triển lãm nhóm có tên “Beirut, thành phố Ả Rập”, tổ chức tại Beirut, Liban, 22. 9. 2010, kéo dài đến 30. 9. 2010. Triển lãm giới thiệu 9 nghệ sĩ đương đại của thế giới Ả Rập, mỗi người khai thác di sản văn hóa Ả Rập theo một nhãn quan độc nhất vô nhị, diễn tả những gì họ thấy bằng những những cách xúc động, bất ngờ, và vô cùng Ả Rập. Ảnh: N. MOUNZER

 

DUBLIN – Người ta đặt câu hỏi liệu nghệ sĩ người Ailen, Fergal McCarthy, có phải là “cò đất” không, khi một tác phẩm sắp đặt mới đây của anh là những mô hình nhà và khách sạn thả trôi trên dòng sông Liffey ở Dublin. Ý nghĩa của sắp đặt này là diễn tả một thị trường nhà đất đang gặp khó khăn tại Ireland. Ảnh: C. MCNAUGHTON

 

VILLENEUVE d´ASCQ – Một vị khách ngắm tác phẩm “Dựng bản đồ nước Pháp” của Annette Messager trong lễ “tái mở cửa” Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, đương đại Lille Metropole tại Villeneuve d’Ascq. Ảnh: P. ROSSIGNOL

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả