Nghệ sĩ Việt Nam

ÂM – họa sĩ “Toàn Ma” với chất liệu vàng mã 13. 11. 14 - 7:34 am

Thông tin từ BTC

.

ÂM
Khai mạc: 17h30, thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Địa điểm: Cuci Fine Art, 22a Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời gian: từ ngày 14 tháng 11 tới ngày 13 tháng 12 năm 2014
Giờ mở cửa: 9:30 – 19h từ thứ Ba tới Chủ nhật, đóng cửa ngày thứ Hai

Mang nhiều hoài nghi với thế giới tâm linh, thế giới khác sau cái chết, đó là sự thể hiện của Nguyễn Khánh Toàn trong các tác phẩm của anh. Một thế giới nhiều ám ảnh, bức bối, tổn thương và ma mị. Khi bước vào thế giới tranh của anh bạn có thể lạc đi và không biết đâu là thiên đường, địa ngục hay trần gian trong những ranh giới khó phân định.

Triển lãm cá nhân này là các tác phẩm được anh sáng tác từ trước tới nay, tường phòng triển lãm sẽ được anh vẽ và cắt dán những nhân vật từ trong tranh để tạo ra một không gian riêng biệt có mục đích. Rất nhiều những hình ảnh con người biến dạng, cụt ngủn, đứt đoạn, đeo bám lằng nhằng những thứ ban sơ trên cơ thể, động vật, thiên nhiên và cả đền, miếu được kết hợp với những tưởng tượng của con người về các nhân vật, đồ vật nơi âm phủ.

Anh dùng chính những chất liệu được thờ cúng trong tín ngưỡng linh thiêng của người Việt, gọi là vàng mã. Lúc đầu anh khá e ngại với chất liệu này vì nó nhạy cảm liên quan tới tín ngưỡng cũng như phong tục lâu đời của cha ông từ trước tới ngày nay. Nhưng khi càng làm anh càng bị hấp dẫn bởi chất liệu vì khi kết hợp với màu, hồ những lớp giấy lẫn vào nhau tạo nên những hiệu ứng như anh mong muốn để tạo sự ám ảnh, ngột ngạt và thể hiện sự tổn thương trong mỗi cá nhân, đặc biệt là chính bản thân anh.

“Phố Hoa”, 70 x 100 cm, chất liệu tổng hợp trên giấy

Sắc đỏ trong tranh của anh ám ảnh và khốc liệt, nó như được trộn lẫn giữa lửa và máu! Hình hài biến dạng, thú lẫn với người trong một tình trạng hỗn loạn như gánh xiếc với những âm bài địa phủ nhưng nó lại giống như cuộc sống ở trần gian, con người nhốn nháo điên loạn và bức bối. Nhưng cũng có màu đỏ ít khốc liệt hơn như trong “Hoa hồng“, hơi mang âm hưởng từ truyện tranh manga về những cô gái trẻ, đẹp, ngây thơ, nhưng ở đây là những cô gái xinh đẹp, chít khăn tang với chiếc lưỡi đỏ lè ra, mắt đỏ và trần trụi được che lại một phần bởi những bông hoa hồng với sắc đỏ chết chóc, những bông hoa tiễn đưa người chết về thế giới bên kia.

Màu hồng dịu dàng hơn để che đậy sự dối trá, nanh nọc và trần tục của con người. Màu đen thì chững lại làm cho mọi sự lắng xuống như muốn dành những phút tự sự, tĩnh tâm và nhìn nhận nghiêm túc hơn về sự sống, cái chết, niềm tin hay bản ngã. Anh từng nói “thế giới tâm linh ai mà tin thì sẽ bị nó ám ảnh”.

Màu xanh dành cho những linh hồn bé bỏng, lạc lõng nơi trần thế, những linh hồn đó tồn tại lập lòe, nhấp nháy như những hành tinh xinh xinh, cô đơn, lạnh lẽo, nhỏ bé trên những cây đa của Viện Sản hay Viện Nhi, nhưng chúng lại qui tụi lại với nhau, nương nhờ và an ủi nhau. Hay ở góc nhìn khác ít bi lụy hơn, chúng nhẹ nhàng tựa bay lên, tựa đọng lại như những giọt sương.

Trong tranh của anh còn có những quái thai được sinh ra từ chất độc của chiến tranh, sự nghiệt ngã, quái thú và quái thai được thể hiện ám ảnh và tổn thương ngoài sức tưởng tượng.

Khi thế giới thực quá nhiều khốn khó, thế giới bên kia nhiều ám ảnh và mơ hồ, Nguyễn Khánh Toàn với biệt hiệu Toàn Say hay Toàn Ma mang đến cho chúng ta một thế giới khác biệt trong tranh của anh đầy mộng mị, ám ảnh, tổn thương và quái dị.

“Hoa hồng”, 80 x 120 cm, chất liệu tổng hợp trên giấy

Nguyễn Khánh Toàn

Sinh năm 1974 tại Quảng Ninh, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia một số triển lãm cá nhân và nhóm cũng như triển lãm Hội Họa Việt Nam tại Đại sứ quán Đan Mạch 1,2,3.

“Thoát”, 78 x 100 cm, chất liệu tổng hợp trên giấy

 

“Rock Hà Nội”, 80 x 108 cm, chất liệu tổng hợp trên giấy

 

“Dưới gốc đa”, 80 x 105 cm, chất liệu tổng hợp trên giấy

Ý kiến - Thảo luận

11:13 Sunday,23.11.2014 Đăng bởi:  Xathuytrinh
Độc và lạ
...xem tiếp
11:13 Sunday,23.11.2014 Đăng bởi:  Xathuytrinh
Độc và lạ 
8:23 Sunday,23.11.2014 Đăng bởi:  Phong Lâu
Ở lĩnh vực nào cũng cần có sáng tạo.Chỉ nhờ sáng tạo mới thúc đẩy xã hội phát triễn.Người nông dân Hai Lúa với kiến thức nông dân ,với sáng tạo của mình về lỉnh vực công nghiệp đã thuyết phục các nhà quân sự Cam Phu Chia,Thủ tướng nước này đã ngợi khen và đã tặng phần thưởng thích đáng mà nhiều nhà khoa học và quản lý VN đã kính nể...Không ngoài tầm
...xem tiếp
8:23 Sunday,23.11.2014 Đăng bởi:  Phong Lâu
Ở lĩnh vực nào cũng cần có sáng tạo.Chỉ nhờ sáng tạo mới thúc đẩy xã hội phát triễn.Người nông dân Hai Lúa với kiến thức nông dân ,với sáng tạo của mình về lỉnh vực công nghiệp đã thuyết phục các nhà quân sự Cam Phu Chia,Thủ tướng nước này đã ngợi khen và đã tặng phần thưởng thích đáng mà nhiều nhà khoa học và quản lý VN đã kính nể...Không ngoài tầm suy nghĩ như vậy,tuồng như tôi đã có vài lần xem triễn lảm của họa sĩ TOÀN-MA,người xem cũng đân đo do dự về bình luận của mình,và rồi thời gian triễn lảm không thực hiện được kế hoạch ,thậm chí bị chủ nhà cho thuê phản đối kịch liệt khi xem tranh MA...Đưa cái mới vào được cuộc sống hoàn toàn không dễ dù người sáng tạo xuất phát từ lòng say mê với tâm huyết cao và kiên nhẫn với quyết tâm của mình mới làm được .Triễn lảm tranh của TOÀN-MA lần này với suy nghĩ-bình luận của khán giả đã làm cho anh hứng khởi,cứ thế để rút kinh nghiệm tiếp tục sáng tạo nhằm thỏa mãn với khán giã các lần sau đồng thời góp phần phong phú cho nền nghệ thuật của xã hội nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả