Tin tức

“Máu tràn đỏ đất và biển”: sắp đặt khổng lồ của Paul Cummins 10. 11. 14 - 8:19 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

.

Một người lính gác chào Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân Samantha khi hai người đến xem sắp đặt sứ “Blood Swept Lands and Seas of Red” của Paul Cummins và Tom Piper tại Tháp London. Ảnh: Stefan Rousseau

LONDON – Một sắp đặt khổng lồ đang diễn ra tại Tháp London với cái tên nghe rất sợ: “Blood Swept Lands And Seas Of Red” (Máu tràn đỏ đất và biển).

888,246 bông hoa anh túc bằng sứ sơn màu đỏ máu được “trồng” quanh Tháp. Tuy sắp đặt này là để tưởng niệm những người Anh đã chết trong Thế Chiến I, nhưng mỗi bông anh túc ở đây lại đại diện cho từng người lính Anh đã tử trận trong các cuộc xung đột khác nhau mà nước Anh đã phải trải qua.
 

Khai mạc hôm 5. 8. 2014, với hình ảnh về chiến tranh được chiếu lên tường thành

Hơn 4 triệu người – tức 6% dân số nước này – ước lượng đã và sẽ đến tham quan triển lãm, trước khi bông cuối cùng được trồng vào thứ Ba 11. 11, đúng ngày cả thế giới kỷ niệm Thế chiến thứ I kết thúc.

Một người lính canh của Hoàng Cung đứng bên khi Thủ tướng Anh David Cameron “trồng” một cây anh túc. Ảnh: Stefan Rousseau

 

Công nương Anh và hoàng tử Anh trồng một bông anh túc sứ

Sau đó, đến thứ Tư, 12. 11. 2014, triển lãm sẽ bắt đầu dỡ đi. Ban tổ chức đang lưỡng lự trước đề nghị từ một số chính trị gia và công chúng là mở cửa thêm ít ngày. Những bông anh túc sứ đều đã được bán (nhưng chưa “nhổ” lên) để quyên tiền cho những hội tương tế liên quan đến quân đội. Một phần của triển lãm sau đó sẽ được bày vĩnh viễn ở Imperial War Museum.

Sắp đặt này hiện là điểm tham quan thu hút nhất của London. Người già đến và hồi tưởng thời chiến tranh, trong khi người trẻ đến xem và chụp ảnh kỷ niệm (khâu bắt buộc).

Toàn cảnh sắp đặt bên Tháp London

Hoa anh túc đã trở thanh biểu tượng để tưởng nhớ những người Anh đã chết trong chiến tranh kể từ khi loài hoa này mọc đầy trên những chiến trường châu Âu trong thời kỳ 1914-18 – thời của “cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc chiến” đã giết 10 triệu người.

Hàng năm, hàng triệu lính Anh đều có một ngày đeo một bông anh túc bằng giấy trên áo để tưởng nhớ các tử sĩ.

Ngay cả người trẻ cũng đeo hoa anh túc để tưởng niệm, như Stephen Nylan, một vũ công 28 tuổi xỏ tai đi bốt rất ăn chơi cũng có hai bông anh túc giấy đính trên ngực và móc trên ba lô bụi. “Tụi này muốn có một bông lóng lánh cho dịp kỷ niệm vào năm sau”, bạn của anh là Claire Cranmer giải thích lý do họ tới đây. Cô muốn mua một bông anh túc sứ để nhớ về người ông là cựu chiến binh mới mất năm ngoái. Nhưng hoa anh túc sứ đã bán hết sạch từ tháng trước, và eBay nghe nói đã cấm việc mua đi bán lại từ những người muốn trục lợi bằng những biểu tượng thiêng liêng này.

.

*

Tác giả chính của công trình này là Paul Cummins. Anh là một nghệ sĩ gốm vô cùng nổi tiếng, được đặt hàng tới tấp từ khắp nơi nơi trên thế giới.
 

Paul Cummins

 

Để làm một bông anh túc gốm, người ta phải nhồi đất sét, cán thành từng “lá”

 

.. nặn thành từng cánh, ghép lại…

 

… tất cả đều bằng thủ công.

Gốm của Cummins tinh tế, lộng lẫy, nhưng táo bạo, không ngại ngần khi kết hợp với thép, gỗ… do nghề cũ của anh là kiến trúc sư, rất hiểu về vật liệu. Paul nhận được rất nhiều hợp đồng lớn cho những sắp đặt lớn, ở những vị trí quan trọng. Trong sắp đặt hoa anh túc này, Paul hợp tác cùng nhà thiết kế sân khấu Tom Piper

Các bạn xem clip này, ngắn thôi, để thấy quy mô “kinh khủng” của sắp đặt.

Ý kiến - Thảo luận

21:39 Thursday,13.11.2014 Đăng bởi:  Pham Zung
Poppy là hoa anh túc, dịch hoa dại thì biết là hoa gì. Poppy cùng loài cây thuốc phiện, chúng mọc dại đầy trên những cánh đồng châu Âu, hàm lượng nhựa ít. Giống thuốc phiện trồng ở VN, Tam Giác Vàng... thì hàm lượng nhựa nhiều hơn.
...xem tiếp
21:39 Thursday,13.11.2014 Đăng bởi:  Pham Zung
Poppy là hoa anh túc, dịch hoa dại thì biết là hoa gì. Poppy cùng loài cây thuốc phiện, chúng mọc dại đầy trên những cánh đồng châu Âu, hàm lượng nhựa ít. Giống thuốc phiện trồng ở VN, Tam Giác Vàng... thì hàm lượng nhựa nhiều hơn. 
13:40 Tuesday,11.11.2014 Đăng bởi:  Schielle Pam
Raumuong Noigian: Đúng là hoa anh túc mà. Bạn đọc thử bài này

http://www.english4all.vn/why-do-british-wear-poppies-every-november-vi-sao-nguoi-anh-lai-cai-hoa-anh-tuc-len-nguc-ao-vao-thang-11/
...xem tiếp
13:40 Tuesday,11.11.2014 Đăng bởi:  Schielle Pam
Raumuong Noigian: Đúng là hoa anh túc mà. Bạn đọc thử bài này

http://www.english4all.vn/why-do-british-wear-poppies-every-november-vi-sao-nguoi-anh-lai-cai-hoa-anh-tuc-len-nguc-ao-vao-thang-11/ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả