Nhiếp ảnh

Annie Leibovitz – đổ nợ vì cầu toàn 02. 10. 10 - 10:22 pm

Phương Lan lược dịch (từ Internet)

 

2. 10 là sinh nhật của Annie Leibovitz. Bà gốc Nga, sinh năm 1949,  là một nhiếp ảnh gia chân dung nổi tiếng, một người mà tài năng đã bị tài chính hủy hoại, một người được coi là nạn nhân của niềm tham vọng nghệ sĩ ám ảnh.

Trong số những phẩm chất làm nên Leibovitz – người được coi là nhiếp ảnh gia chân dung hàng đầu thế giới – phải kể đến tính cầu toàn đã thành huyền thoại của bà.

Lloyd Ziff, từng làm thiết kế cho tờ Rolling Stone, nơi Leibovitz là nhiếp ảnh gia chính trong suốt 10 năm, vẫn nhớ cái thời Leibovitz chưa nổi tiếng. Lần ấy, bà được cử đi chụp một bức ảnh đơn giản, chụp một chai Coke trong một bảo tàng nho nhỏ. “Thế mà bà ấy chụp mất 300 – 500 tấm Polaroid,” Lloyd kể.

Trong suốt sự nghiệp dài lâu của mình, không có cái gì bị Leibovitz coi là quá đáng nếu là để theo đuổi một bức ảnh hoàn hảo.

Năm 2007, khi tờ Vanity Fair đề nghị Leibovitz đến chụp ảnh vì chủ bút để cho lên bìa một cuốn sách về công nương Diana do vị này viết, Leibovitz đã xuất hiện với hai chiếc xe chở nhà tạo mẫu, một trợ lý, một tủ quần áo, và một máy tạo gió, và kéo cuộc chụp cho tới ngày thứ hai vì không ưng ý kết quả ngày chụp đầu. Tiền chụp là do Leibovitz chịu hoàn toàn.

Bà đã chụp hằng hà sa số người nổi tiếng, từ các ngôi sao Hollywood cho tới nữ hoàng Anh. Nhưng nổi tiếng nhất là bức chân dung khỏa thân của Lennon and Yoko Ono mà bà chụp ngay trước khi John bị ám sát. Ngoài ra còn phải để đến bức chụp Demi Moore khỏa thân lúc mang thai.

Nữ hoàng Anh

 

Người ta đồn Leibovits được trả mỗi ngày $250.000 chỉ để có mặt trong một studio chuyên chụp quảng cáo. Suốt những năm qua, Leibovitz lại bận bịu mua nhà, và thế là bà không chụp ai nữa.

Vào tháng 6 năm 2007, Leibovitz thông báo bà đang khẩn cấp muốn bán một số ảnh quý. Những bức chân dung các nhạc sĩ như Iggy Pop và Johnny Cash được trả giá tới $5.500 một bức, nhưng Leibovitz vẫn đòi hơn. Bà quyết định làm một bộ master những bức quan trọng nhất của mình, in ra với khổ 30 x 60 inch, và bán với giá $25.000 một bức. Tổng số tiền thu về tính ra phải $35 triệu…

Nhưng bao nhiêu cũng chẳng thấm tháp, Leibovitz đã xây dựng cho mình một lối sống ngày càng trở nên “tốn tiền” đến kinh hoàng. Đó không chỉ là đổ tiền vào nhà cửa. Đó còn là chiếc Range Rover, những chuyến đi Paris, tiền cho đầu bếp, cho người giữ nhà, cho thợ sửa chữa, cho thầy dạy yoga, cho người làm vườn trên sân thượng, và cả cô giữ trẻ sống trong nhà…

Bà ấy muốn một cuộc sống giống như báo nó đồn,” một người kể. “Cái gì cũng phải đẹp, đâu ra đấy. Bà ấy muốn cái gì cũng phải hoàn hảo.” Để mừng sinh nhật đầu tiên của con gái chẳng hạn, Leibovitz mời luôn ngôi sao nhạc thiếu nhi Dan Zanes và Rosanne Cash bay tới trình diễn.

Ảnh quảng cáo cho Louis Vuitton (chụp Catherine Deneuve)

Nhưng việc Annie Leibovitz nợ nần nhiều vẫn gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Họ hỏi nhau, làm sao một nghệ sĩ lớn như thế mà lại để xảy ra chuyện ấy?

Một số tờ báo đoán là do Leibovitz buộc phải trả một thứ gọi là “gay-tax”. Trong lúc các cặp kết hôn bình thường có thể thừa hưởng gia tài của nhau rủi người kia qua đời mà không phải đóng thuế, thì các cặp đồng tính lại không được vậy. Thế nên khi bạn đời của bà là Susan Sontag mất năm 2004, Leibovitz đã phải gánh một thứ thuế đánh trên khối tài sản mà Sontag để lại cho bà.

Nhưng đó chỉ là một phần. Chừng đó không thể ngốn hết tiền Leibovitz, mà rõ ràng là do bà đã vung tay quá trán. Mặc dù giao du với những người vương giả, giàu sang, nhưng Leibovitz chưa bao giờ sành sỏi về tài chính. Phía sau vẻ giàu có tiền-không-bao-giờ-cạn, bà đang rơi vào một cơn ác mộng của tiêu tiền.

Vào 2008, bà lại dấn thêm một quyết định khủng khiếp nữa, khi để vay 24 triệu USD từ Art Capital Group, bà đã dùng hết số ảnh của mình làm thế chấp. Bà vay tiền vì phải thanh toán hạn chót mọi món thuế, tiền vay mua nhà, và các hóa đơn chưa trả.

Với món nợ ấy, nếu không trả được vào 2009, bà không những sẽ mất toàn bộ số ảnh lưu trữ (ước tính 50 triệu USD), mà còn mất cả căn nhà đẹp đẽ ở Manhattan, và một căn nữa ở ngoại ô.

Chụp Scarlett Johansson

Và cuối cùng bà gần như mất hết thật. Đến 2009, Art Capital Group đã siết nợ bà, họ còn kiện bà, cho rằng bà quịt họ hàng trăm ngàn USD tiền lãi.

Leibovitz đứng trước nguy cơ không được hành nghề nữa.

May thay, Colony Capital, một công ty tài chính ở Los Angeles, đang điều hành khối tài sản 30 tỉ USD, chủ yếu là bất động sản, vào tháng 3 năm 2010 đã ký một thỏa thuận với Leibovitz để cứu nợ cho bà.

Theo đó, Colony trả hộ món nợ kia để trở thành chủ nợ duy nhất của Leibovitz. Từ nay họ sẽ giúp bà bán ảnh và các catalog. Họ nói với báo chí  họ sẽ kiểm soát tài chính hộ bà, không để bà làm ăn sai lầm nữa, để người nghệ sĩ sẽ chỉ tập trung vào nghề nghiệp.

 

Một số tác phẩm của Leibovitz:  

 

 

Angelina Jolie

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả