Nghệ sĩ Việt Nam

HỌ VẼ HỌ: Giá cao nhất nước? 03. 10. 10 - 11:48 pm

N.T.U

HỌ VẼ HỌ

Triển lãm chân dung tự họa của nhóm họa sĩ
Craig gallery
27i Trần Nhật Duật, Quận 1, TP HCM (chú ý: 27i chứ không phải 271 nhé)
Khai mạc 18h, ngày 1. 10. 2010
Mở cửa đến 10. 10. 2010

 

Trời Sài Gòn vào chiều 1. 10. 2010 quả thực không chiều nhóm họa sĩ: mưa sụt sùi và đường nhân thế tắc luôn. Vậy nên những ai đến Craig gallery hôm đó để dự khai mạc triển lãm HỌ VẼ HỌ phải được gọi là anh hùng.

Có khoảng 40 khách, đặc biệt rất nhiều người nước ngoài, khéo chiếm phải hơn phân nửa, có lẽ do chủ gallery này là bạn Craig nước ngoài chăng?

Một số hình ảnh “thể nào cũng có ở các khai mạc”:

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (áo đen)

 

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường (áo trắng, đeo kính)

 

Họa sĩ Huỳnh Sơn – tức Sơn hoạt hình (áo vàng)

 

Triển lãm này, với một đề tài không cầu kỳ mà dễ hiểu, dễ hay, do dễ nói, “Họ vẽ họ”.
Mỗi người một cách, một quan niệm về chân dung.

Như họa sĩ Nguyễn Quang Vinh, trong phát biểu về chân dung, có nói:

“Làm nghệ thuật đề thể hiện đời sống cá nhân của người nghệ sĩ, dù cho đối tượng nghệ thuật là gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Vẽ chân dung là cách thể hiện điều đó nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nghệ thuật thì không thể lừa dối, chân dung thì không biết nói xạo. Nhìn mặt là biết ngay con người, chân dung biểu lộ rõ chí, khí, tinh thần và tính đương đại của nhân vật.
Tôi thích vẽ chân dung và tất nhiên vẽ chân dung bàn thân mình thì thích và hạnh phúc nhất rồi!
Vẽ chân dung để nhìn trực diện, thật gần một đối tượng để khám phá những điều ẩn chứa sâu bên trong. Đối với tôi thì chân dung có thể là chân dung một đồ vật như hòn đá, cục gạch, chiếc đèn dầu, hoa trái, thú vật… hay khuôn mặt một con người cũng đều là phương tiện để kể những câu chuyện về đời sống, giá tri nghệ thuật nằm ở câu chuyên kể và ngôn ngữ tự thân (đẹp ở cả hình thức ngôn ngữ nghệ thuật và cả ý nghĩa tư tưởng ẩn chứa bên trong và những giá trị đằng sau tác phẩm).
Trong các loat chân dung hiện tại tôi đang thích vẽ chân dung mình nhìn cận cảnh với cặp mắt mở căng thật to nhìn thẳng để ngắm, nhìn và soi… đời, đời thật là đời và đời thật đáng để sống.”

Mỗi người một cách, nhưng nhìn chung mẫu số chung ở đây là những người vẽ kỹ, có vẻ ăn chắc mặc bền, đặc biệt là ít giống tranh Trung Quốc như các bạn họa sĩ miền Bắc (hay tại miền Bắc gần Trung Quốc hơn?).  Trong triển lãm, đọc tên thì thấy có ít nhất hai họa sĩ là người Hoa, nhưng xem tranh còn “Việt” hơn là các tranh lọt vào Talent Prize của quỹ Đan Mạch tổ chức.

Xin giới thiệu với các bạn một số tranh trong triển lãm. (Các bạn nhớ bấm vào tranh để xem to hơn.)

Nhưng cái choáng nhất đối với người viết là giá tranh. Nếu như đa phần các bức đều có giá khoảng 2.000 – 3.000 USD thì thỉnh thoảng cũng có một số bức giá cao vọt hẳn. Thí dụ của Lê Kinh Tài (32.000 USD), của Nguyễn Quang Vinh (7.000 USD), khiến nhìn ra ngoài trời mưa người viết không khỏi so sánh và thầm chọn lựa giữa một bức tranh với một cái ô tô che sương gió.

Lương Lưu Biên – Tự họa 1 – Chất liệu tổng hợp, 100cm x 100cm, 3.500 USD

 

Lương Lưu Biên – Tự họa 2 – Chất liệu tổng hợp, 80cm x 80cm, 2.200 USD

 

Liêu Nguyễn Hướng Dương – Tự họa 1 – Chất liệu tổng hợp, 150cm x 110 cm, 3.500 USD

 

Liêu Nguyễn Hướng Dương – Tự họa 2 – Chất liệu tổng hợp, 120cm x 100 cm, 3.500 USD

 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Tự họa 1 – Sơn dầu trên vải, 150cm x 150cm. 2.500 USD

 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Tự họa 2 – Sơn dầu trên vải, 150cm x 60cm. 2.200 USD

 

Nguyễn Quang Vinh – Tự họa 1 – Sơn dầu trên vải, 120 x 80cm, 3.500 USD

 

Nguyễn Quang Vinh – Chân dung updated 2009 – Sơn dầu trên vải, 100 x 150cm/tấm x 3 tấm, 7.000 USD

 

Lê Kinh Tài – Bản chất bên trong số 1, 2003, 130 x 130cm, 29.000 USD

 

Lê Kinh Tài – Nhiều lúc tôi chẳng biết mình là ai, sơn dầu trên vải, 200 x 200cm, 32.000 USD

 

Lê Kinh Tài – Bản chất bên trong No 2, 2010, 120 x 120cm, 16.000 USD

 

Lê Kinh Tài – Một nửa ban ngày là ban đêm, sơn dầu trên vải, 70 x 90cm, 9.000 USD

 

Triển lãm còn kéo dài đến mùng 10. Vẫn còn nhiều thời gian để bạn đến xem tận nơi. Đừng bao giờ quá tin vào ảnh, vì ảnh trên đây dù có to đến mấy cũng tước mất của tranh rất nhiều thứ hay ho.

*

Bài liên quan:

– Họ vẽ chân dung như thế nào
– HỌ VẼ HỌ: Giá cao nhất nước?

Ý kiến - Thảo luận

20:25 Wednesday,5.9.2018 Đăng bởi:  Ngô Hưng
@Lex: mình hiểu ý bác. Có lẽ trình độ mình không cảm thụ được dòng tranh của các bác ấy. Các tác giả trên thế giới nhiều bức mình cũng thấy xấu thật mà giá cao vút. Dòng tranh ấn tượng như Van Gogh mình vẫn thấy được cái chất riêng và mình thích tranh của ông.

So sánh nào cũng đều khập khiễng, nhưng không biết nguồn gốc từ đâu để người ta "đòn bẩy" đư
...xem tiếp
20:25 Wednesday,5.9.2018 Đăng bởi:  Ngô Hưng
@Lex: mình hiểu ý bác. Có lẽ trình độ mình không cảm thụ được dòng tranh của các bác ấy. Các tác giả trên thế giới nhiều bức mình cũng thấy xấu thật mà giá cao vút. Dòng tranh ấn tượng như Van Gogh mình vẫn thấy được cái chất riêng và mình thích tranh của ông.

So sánh nào cũng đều khập khiễng, nhưng không biết nguồn gốc từ đâu để người ta "đòn bẩy" được Lê Kinh Tài lên kiểu có tài năng nhỉ. Ít nhất ban đầu cũng phải có hình họa, dessin cơ bản chứ, sau đó tìm tòi phong cách riêng bản thân.

Thôi, bàn nhiều lại lan man, nhận xét cá nhân đưa ra thôi. Hy vọng có ai mở lớp dạy chút về cách xem tranh, để ít ra có cái mốc nhìn một bức tranh là họa sỹ vẽ, hay anh thợ sơn, hay bé tiểu học, hoặc một tay nghiệp dư vẩy vẩy ngẫu hứng. Mong chờ thay. 
4:49 Tuesday,4.9.2018 Đăng bởi:  Lex
Thực sự tự họa chân dung để bán, vẽ đẹp hay xấu, rẻ hay mắc, là rất khó. Chẳng lẽ ngưòi ta  dễ dàng... mua chân dung một người  lạ hoắc dù là họa sĩ để treo trong nhà?, trừ người họa sĩ ấy nổi tiếng có nhiều mến mộ.

Mà nổi tiếng cũng cần nhiều điều kiện.  Dù có tài nhưng thêm vài giai thoại scandal giựt gân hay thảm não càng tốt chẳng hạn Van Gogh t
...xem tiếp
4:49 Tuesday,4.9.2018 Đăng bởi:  Lex
Thực sự tự họa chân dung để bán, vẽ đẹp hay xấu, rẻ hay mắc, là rất khó. Chẳng lẽ ngưòi ta  dễ dàng... mua chân dung một người  lạ hoắc dù là họa sĩ để treo trong nhà?, trừ người họa sĩ ấy nổi tiếng có nhiều mến mộ.

Mà nổi tiếng cũng cần nhiều điều kiện.  Dù có tài nhưng thêm vài giai thoại scandal giựt gân hay thảm não càng tốt chẳng hạn Van Gogh tự cắt tai, Modigliani phải ho lao sống nghèo đến chết.... Tranh của họ được các nhà sưu tầm mua rẻ...rồi thỉnh thoảng nhờ các phê bình nghệ thuật có uy tín xót xa khen là lên giá ngay. Lâu lâu lại nhờ mấy nhà đấu giá hét giá, thêm giới đại gia dư tiền tranh đua thì tranh bán giá cao dễ dàng.

Tranh của HS Lê Kinh Tài gặp thời... giá còn cao hơn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả