Tin tức

“Made in China”: Một triển lãm vui và thông minh 23. 01. 15 - 6:11 pm

Hữu Khoa dịch từ Art Daily

 

.

LONDON – Từ ngày 10 tháng Hai, khách tham quan Dulwich Picture Gallery sẽ có một “thử thách” tinh mắt khi phải nhận diện cái nào là tranh nhái của Tàu được treo lẫn trong số 270 bức của các danh họa cổ.

‘Made in China: A Doug Fishbone Project’ (Một dự án của nghệ sĩ Doug Fishbone) sẽ khám phá bản chất và tầm quan trọng của tranh gốc, đối lại với bản sao; cũng như vai trò của nghệ thuật như một thứ hàng hóa – một chủ đề ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại sản xuất hàng loạt khắp toàn cầu.

Nghệ sĩ Anh Doug Fishbone là người lên ý tưởng cho triển lãm này. Giám tuyển là Dr Xavier Bray, Arturo và Holly Melosi. Theo đó bảo tàng Dulwich sẽ tạm thời bỏ một tranh “xịn” ra khỏi khung, thay bằng một bức chép y chang do chính Fishbone đặt hàng một trong vô số xưởng chép tranh xuất khẩu của Trung Quốc.

Ảnh của Dulwich Gallery

Trong liền 3 tháng, từ 10. 2 đến 26. 4, công chúng sẽ được mời nhận dạng bức tranh chép, sau đó nộp câu trả lời của họ qua một iPad trong bảo tàng. Ai có câu trả lời đúng sẽ đi tiếp vào một vòng thi trong với phần thưởng là một tranh in theo yêu cầu của một tác phẩm thuộc bộ sưu tập của bảo tàng, với chữ ký sống của Fishbone. Kết quả bức nào là tranh chép sẽ được công bố vào ngày 28. 4. 2015, treo liền kề với tranh gốc. Khách tham quan sẽ được mời quay lại lần nữa để so sánh, đối chiếu, về nét cọ, về độ phai màu của tranh gốc theo thời gian, về việc các nghệ sĩ/nghệ nhân Trung Quốc đã diễn giải phong cách của các bậc danh họa như thế nào…

Xavier Bray nói: “Bảo tàng Dulwich chứa một trong những bộ sưu tập lớn nhất của các danh họa cổ trên thế giới, cho nên từ góc độ giám tuyển, tôi thấy dự án này là một cách tuyệt vời và hoàn toàn mới mẻ để tiếp cận, để ‘bước vào’ bộ sưu tập này. Chúng tôi hy vọng bản tranh chép là khó tìm ra – và việc tìm kiếm sẽ khuyến khích khách tham quan tương tác với từng bức tranh một của bộ sưu tập. Hãy đến thử và xem bạn có thể nhìn ra một vết nứt cũ, một nền canvas và một lớp dầu bóng xưa không, và hy vọng kỹ năng thẩm định tranh của bạn sẽ được thử thách triệt để!”

Tại Dulwich Gallery

Để thực hiện bức tranh chép này, người ta gửi hình ảnh kỹ thuật số có chất lượng cao của tranh gốc tới Công ty sản xuất tranh sơn dầu Meisheng – một nhà cung cấp chuyên về tranh sơn dầu với hơn 150 họa sĩ. Công ty đóng tại Hạ Môn, Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc, khu vực được coi là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật, với Dafen Village có vô số xưởng, chép tới 5 triệu tranh mỗi năm cho thị trường nghệ thuật toàn cầu.

Biên nhận chép tranh

Tại một xưởng chép tranh ở Dafen Village. Ảnh của Michael Mandiberg trên Flickr

Ý kiến - Thảo luận

18:49 Saturday,24.1.2015 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
chơi kiểu này khó nhằn lắm đây. Cho cánh buôn tranh hay art critic vào cũng đổ như domino chứ chả vừa!
Hay nữa là tay Doug nó liệt kê số domino chuyên nghiệp đó!
...xem tiếp
18:49 Saturday,24.1.2015 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
chơi kiểu này khó nhằn lắm đây. Cho cánh buôn tranh hay art critic vào cũng đổ như domino chứ chả vừa!
Hay nữa là tay Doug nó liệt kê số domino chuyên nghiệp đó! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả