Tin tức

Tin ảnh: Botero trên tàu điện, Nhật ở Mỹ, Napoleon ở Anh 08. 02. 15 - 7:37 am

Hoàng Lan tổng hợp và dịch

 

MEDELLIN – Nghệ sĩ kiêm điêu khắc gia Fernando Botero đứng trước một bản sao tác phẩm của ông, vẽ trong toa xe điện ngầm ở thành phố Medellin, Colombia. Thành phố Medellin đã sơn hình các bức tranh của Botero lên 3 chiếc tàu điện ngầm của họ, rồi gọi chúng với tên “Trains of Culture” (Tàu điện Văn hóa). Đây là những bức tranh trưng bày tại triển lãm mới nhất của Botero có tên “The Circus” (Rạp xiếc). Thành phố Medellin sơn tranh lên tàu điện cũng là để quảng cáo cho triển lãm, đồng thời tôn vinh Botero – người sinh ra và lớn lên ở Medellin. Triển lãm này vừa mở cửa vào hôm 2.2 vừa qua tại bảo tàng Antioquia. Ảnh: Raul Arboleda.

MICHIGAN – Frederik Meijer Gardens & Sculpture (Công viên điêu khắc và vườn bách thảo Frederik Meijer) vừa ra mắt một triển lãm hoành tráng về nghệ thuật Nhật Bản, với tên “Splendors of Shiga: Treasures from Japan” (Sự lộng lẫy của tỉnh Shiga: Báu vật từ Nhật Bản). Triển lãm bao gồm 75 tác phẩm nghệ thuật đặc trưng, hầu hết là những tác phầm chưa từng ra khỏi nước Nhật bao giờ (theo nguồn tin, Frederik Meijer tổ chức được triển lãm này là nhờ bang Michigan luôn giữ quan hệ tốt với Nhật trong 40 năm qua, nên xứ anh đào mới chiếu cố cho họ mượn tác phẩm). Trong ảnh là Flowers (Hoa), 1983, chiếc áo Kimono của nghệ nhân Moriguchi Kakō, chất liệu lụa nhuộm theo phong cách Yuzen, dài 1.7 mét. Ảnh: MOMA Shiga cung cấp

 

Triển lãm vừa mở cửa hôm 30.1. Các tác phẩm trưng bày bao gồm tranh bình phong, tranh vẽ trên giấy cuộn, áo kimono, và nhiều tác phẩm gốm sứ của vùng Shigaraki lẫn Shiga – nơi nổi tiếng là xứ gốm của Nhật. Triển lãm sẽ được trưng bày theo phong cách Nhật (tức chia theo mùa): Mùa đông (từ 30. 1 đến 22. 3), Mùa xuân (28. 3 đến 4. 6) và mùa Hạ & Thu (10. 6 đến 16. 8). Trong ảnh là Eiraku Hozen – bát sứ với hình mây và chim hạc từ thời Edo (1615-1868), gốm sứ tráng men đỏ và vàng, 9.1 x 12.2 x 12.2 cm. ẢnhCông viên Gốm sứ Shigaraki cung cấp.

 

LONDON – Tác phẩm Nhật nằm ở Mỹ, còn hiện vật Pháp thì ở Anh. Năm 2015 đánh dấu 200 năm ngày Napoleon bại trận ở Waterloo, nên Hoàng gia Anh vừa tổ chức triển lãm để mừng kỷ niệm chiến thắng vẻ vang ở lâu đài Windsor. Triển lãm có tên “Waterloo at Windsor: 1815 – 2015” (Waterloo tại Windsor), tập hợp nhiều bản in, tranh vẽ, bản đồ và những món lưu niệm “su-vơ-nia” mà sĩ quan Anh nhặt về từ chiến trường. Trong ảnh: một nhân viên triển lãm đang chỉnh chiếc áo choàng đỏ của Napoleon – một món trong số hành lý Napoleon bỏ lại khi tháo chạy. Chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân này làm từ vải nỉ đỏ, thêu viền kim tuyến vàng và có đính biểu tượng đại bàng của vị hoàng đế. Ảnh: Leon Neal.

 

Triển lãm cũng trưng bày các bức tranh có đề tài từ tôn vinh đến gièm pha Napoleon của cả nghệ sị Pháp lẫn nghệ sĩ Anh, bao gồm tranh biếm họa bêu xấu vị hoàng đế này của James Gillray và Thomas Rowlandson – hai nghệ sĩ biếm nổi tiếng nhất thời đấy. Bên cạnh đó là tranh vẽ Napoleon dũng mãnh do vua Anh George đệ Tứ thu thập (George đệ Tam rất thù Napoleon, nhưng cậu con George đệ Tứ không ghét bỏ gì vị vua Pháp, ông vui vẻ thu nhặt đủ mọi hiện vật tranh vẽ liên quan tới vị vua này). Trong ảnh: nhân viên triển lãm ngắm bức tranh “Napoleon Crossing the Alps, May 1800” (Napoleon vượt dãy Alps, tháng 5 năm 1800) của Hippolyte Paul Delaroche. ẢnhLeon Neal.

 

 MONS – Năm 2015 còn đánh dấu 125 năm kể từ khi Vincent van Gogh (1853 – 1890) qua đời. Từ cuối tháng 1 đến 17. 5. 2015, thành phố Mons sẽ tổ chức triển lãm “Van Gogh in the Borinage, the birth of an artist” (Van Gogh tại Borinage, sự ra đời của một nghệ sĩ) ở Bảo tàng BAM. Chính trong khoảng thời gian hai năm sống tại vùng Borinage của thành phố Mons, Vincent van Gogh đã từ bỏ nghiệp truyền đạo để chọn con đường nghệ thuật. Ảnh: Một nhân viên chỉnh sửa vài chi tiết trước khi buổi khai mạc của triển lãm van Gogh tại bảo tàng BAM bắt đầu. Ảnh: Benoit Doppagne.

 

Khi sống ở Bỉ, Van Gogh nhanh chóng đem lòng yêu các đề tài về cuộc sống đời thường, và bắt đầu vẽ tầng lớp lao động nghèo như các anh nông dân và công nhân. Triển lãm “Van Gogh tại Borinage” sẽ trưng bày khoảng 70 bức tranh với chủ để giản dị này, chúng là những tác phẩm mà bảo tàng BAM mượn được từ các bộ sưu tập quốc tế khác nhau. Ảnh: một phụ nữ đi ngang bức tranh “The Sower” (Người gieo hạt) của Van Gogh tại bảo tàng BAM ở Mons, do Benoit Doppagne chụp.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả