Nghệ sĩ Việt Nam

Họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng làm nhạc 13. 04. 10 - 11:06 am

SOI

 

Chân dung sợi màu, 72,5 x 92cm

Sáng vào hộp thư, thấy email của Nguyễn Xuân Hoàng, mở ra xem.

Lần này không phải là câu chuyện về vẽ kèm bức tranh mới nhất Hoàng vừa hoàn thành, mà là một đường link đến YouTube.

Hoàng viết: Nghe bài Dáng chiều xa của Hoàng trên YouTube nhé!

Với anh chàng họa sĩ này, tôi mới chỉ biết đến các tác phẩm nghệ thuật trình diễn luôn xuất hiện những sợi tơ tằm; Hoặc tranh, vẽ tả thực đồ vật, chất liệu acrlic trên toan, kết hợp cùng sắp đặt. Gần đây nhất, anh vừa hoàn thành xong bộ tranh mới, khổ lớn, nét tinh, màu mềm, tiếp nối cho ý tưởng Phối cảnh ngược từng triển lãm ở San Art.

Nguyễn Xuân Hoàng làm nhạc? Tôi thấy vui, lạ nhưng không ngạc nhiên. Ca từ trong Dáng chiều xưa mộc và nhẹ nhõm, giàu hình ảnh, hiền lành với trưa, chiều, đêm, trăng, trâu, cánh đồng… Tất cả đan xen, quấn quýt, vướng vít vào nhau, giống như những sợi tơ mà Hoàng giăng, để người với người có gì đó liên kết với nhau, dù mỏng mảnh như tơ, nhưng cũng là chút tình.

Giọng Hoàng ấm, ghi-ta đánh phiêu lãng. Nghe mà như gặp Hoàng ngoài đời: hiền, ít nói, tâm thế phiêu diêu.

Nếu đầu óc bạn đang căng ra, mệt, uẩn ức, chán chường… thì nên tĩnh lại chỉ chừng năm phút, bấm vào đường link này, đừng quên mở volume và nghe Hoàng hát:

http://www.youtube.com/watch?v=CF7DjEcsrBQ

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả