Bàn luận

Lưỡi người và máu lợn 25. 02. 15 - 8:24 pm

Năm Ngón

Người dân làm Ném Thượng (Bắc Ninh) hào hứng bước vào lễ chém lợn. Đầu tiên là đưa con lợn bị chém rước quanh làng. Ảnh: Việt Hưng (Dân Trí)

 

Rồi định vị vết chém trên thân con lợn. Người chém sẽ phải dùng đao chém đứt ngang thân con vật. Ảnh: Việt Hưng

 

Lấy tiền nhúng máu lợn bị chém, người dân làng tin rằng trong năm làm ăn sẽ phát đạt. Ảnh: Việt Hưng

*

Trưa nay một người háo hức gọi điện hỏi nên chăng làm một phim ma dựa trên lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh).

Một nhóm đàn ông tham gia lễ chém lợn ngày Tết. Tranh cãi nổ ra quanh việc lễ này có nên tiến hành hay không, vì nhiều năm qua, những người tham gia lễ hội kết cục đều gặp chuyện tang thương không của bản thân thì cũng gia đình.

Phe bảo vệ lễ hội đứng đầu là một ông giáo sư văn hóa, chạy đôn đáo khắp nơi cốt để tục lệ vẫn diễn ra. Người chém lợn được chọn ra là một ông đàn ông 50 tuổi con cháu đề huề.

Không ai biết kiếp trước của con lợn chính là một tên cướp, người chém lợn là một chị đi buôn bị hắn cướp hiếp giết. Ông giáo sư là thằng con nhỏ đi theo chạy thoát được nhưng vấp cành cây, tự cắn đứt lưỡi, và cũng chết.

Khi chết đi, mẹ con chị đi buôn được đầu thai làm người. Bà mẹ thành một người đàn ông có sức khỏe hơn người, thằng con thành một giáo sư lưỡi dẻo và dài cũng hơn người, nói đâu lọt đó. Riêng tên cướp bị biến thành một con lợn, cũng to khỏe, nhưng số phận là phải chết thảm dưới tay nạn nhân kiếp trước của hắn.

Cuộc đấu tranh trong làng đã có lúc tưởng ngã ngũ về phe chống lại lễ hội, con lợn đã có lúc tưởng được thả ra, nhưng người đàn ông 50 tuổi đang ngầm tán tỉnh khoe mẽ với một ả trong làng nên quyết tâm phải được thể hiện sức mạnh. Ông giáo sư vì nghiệp cũ, oán cũ, vì cái lưỡi đưa đẩy muốn chơi trội với truyền thông nên đã cổ súy tối đa.

Cuối cùng con lợn vẫn bị đem ra thực hiện lễ tế. Nhưng trong buổi lễ, liếc thấy cô ả mình thích đang lẳng lơ với một trai làng, người đàn ông 50 tuổi bị sao nhãng, nhát chém lợn không ngọt, con lợn không đứt đôi người như ý.

Trong cơn đau đớn, giãy dụa, kiếp trước của con lợn hiện về. Một tinh quỷ mị vốn vất vưởng trong làng đã tranh thủ cơ hộp nhập vào con lợn, mượn “tay” con lợn để trả những mối thù nó vẫn có lâu nay với làng.

Lễ hội diễn ra như một cơn ác mộng… Và lần lượt từng người tham gia lẫn cố súy cho lễ hội này bị quả báo, cách này hay cách khác, tương ứng với những việc họ đã làm…

Máu của con vật sau lễ chém. Ảnh: Việt Hưng

*
Đó là một phần của phim. Tiếp theo thì dĩ nhiên không đưa lên đây làm gì rồi.

“Nhưng phim có máu me nhiều quá không? Có sợ bị cấm không?”

Chỉ qua điện thoại thôi cũng thấy được cái trừng mắt của người gọi điện thoại: “Cấm thì tôi kiện ấy chứ. Lễ hội này có thật, chém lợn máu me là có thật, tôi có bịa ra cái màn máu me ấy đâu mà cấm!”

“Nhưng còn chuyện ma quỷ, có mê tín quá không?”

“Thế tôi hỏi bác, còn gì kinh hơn khi người ta không còn biết sợ gì nữa. Chỉ có đồ tể và bọn giết người mới không sợ máu, cũng chẳng sợ quả báo. Phim của tôi thế là quá nhân văn, nhà nước phải khuyến khích ấy chứ. Văn hóa của thời bình là phải làm cho người ta ghê sợ máu, bác nhé. Việc ấy đáng lẽ Bộ Văn hóa phải làm, chứ không phải lúc yên bình thì Bộ lại dung dưỡng và cho người ta lôi các chúng sinh vô tội ra lấy máu để ngửi cho tanh. Thế thì cần gì đến cái Bộ ấy.”

*

Gác máy rồi, tôi tự hỏi bác nói thế thôi nhưng cái kịch bản phim kia sẽ được thực hiện thế nào? Rồi lại có thêm bao nhiêu con lợn được dùng làm “đạo cụ”? Nghĩ cho rốt ráo cũng lại vẫn là say máu, nhân danh bản sắc văn hóa hay làm nghệ thuật nhân văn cũng vẫn là hành hạ kẻ khác – dù kẻ khác là một con lợn.

Kiếp sau có hay không thì nào ai biết được, mọi thông tin về thế giới bên kia đều là 50/50. Người chết không về kể, kẻ sống chửa ra đi… Khi đã không có niềm tin và sợ hãi vào bất kỳ điều gì linh thiêng, thì người ta có khác gì con vật, mà có khi còn tồi tệ hơn con vật, vì còn cái lưỡi dài để mà bao biện, như là nhân vật giáo sư kia.

Ý kiến - Thảo luận

13:34 Monday,8.6.2015 Đăng bởi:  Ngô xuân Chính

Nhìn đồng tiền dính máu mà ghê tởm, rùng hết cả mình!


...xem tiếp
13:34 Monday,8.6.2015 Đăng bởi:  Ngô xuân Chính

Nhìn đồng tiền dính máu mà ghê tởm, rùng hết cả mình!

 
1:24 Friday,6.3.2015 Đăng bởi:  nTq Thanh
Bạn trai và em thống nhất là sẽ cho mèo đực đi cái 1 lần (mặc dù không biết là nó có đi không hay đi lúc nào). Mèo cái sẽ cho đẻ 1 lứa (sau đó chích thuốc ngừa thai).

Hy vọng tụi nó sẽ thỏa mãn (dù chỉ có một cơ hội duy nhất).

Nhân tiện khoe với anh (vì anh cũng nuôi nhiều chó mèo): đám mèo con nhà em vừa mở mắt và bò ra được khỏi ổ. Dễ thương!!!

Thanks anh!
...xem tiếp
1:24 Friday,6.3.2015 Đăng bởi:  nTq Thanh
Bạn trai và em thống nhất là sẽ cho mèo đực đi cái 1 lần (mặc dù không biết là nó có đi không hay đi lúc nào). Mèo cái sẽ cho đẻ 1 lứa (sau đó chích thuốc ngừa thai).

Hy vọng tụi nó sẽ thỏa mãn (dù chỉ có một cơ hội duy nhất).

Nhân tiện khoe với anh (vì anh cũng nuôi nhiều chó mèo): đám mèo con nhà em vừa mở mắt và bò ra được khỏi ổ. Dễ thương!!!

Thanks anh! Chúc ngủ ngon. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả