Tin tức

Tin-ảnh: Sotherby’s được mùa đá quý, New York đầy hình vuông, bồn cầu ngập trái cây 25. 04. 15 - 5:06 am

Hoàng Lan dịch

NEW YORK – Có lẽ những ký ức tuổi thơ đã gây cảm hứng cho nghệ sĩ Marcel Taton (1957) đúc nên cặp chân nến có hình hai cậu bé lém lỉnh như thế này. Tác phẩm nằm trong phiên đấu giá điêu khắc của Taton, do Capo Auction tổ chức. Hai cây chân nến mạ đồng dài hơn 30cm, trên có chữ ký của nghệ sĩ và có gắn mã tác phẩm (đánh số “1/1”). Giá ước lượng của chúng khoảng 5.000-7.000 USD. “Hai bé” đang trú tại catalog trên mạng của trang LiveAuctioneers để chuẩn bị tham gia sàn đấu giá vào ngày 25.4. Ảnh: LiveAuctioneers / Capo Auction.

 

 

LONDON – Bỏ Mỹ ngó sang châu Âu, thấy nhân viên Sotheby đang cầm The Sunrise Ruby (Hồng ngọc Bình minh) trong buổi triển lãm dành riêng cho báo giới tại London. Viên hồng ngọc quý hiếm của đất nước Miến Điện này nặng 25.59 carat, với giá ước lượng 12-18 triêu USD. Nó sẽ lên sàn đấu giá tại Geneve vào tháng 5. 2015. Hôm 16. 4. 2015, Sotherby’s còn tiết lộ rằng họ sẽ đấu giá một viên kim cương màu hồng cực quý cùng một viên hồng ngọc Miến Điện khác (cũng hiếm như viên Sunrise Ruby) vào tháng tới. Sotherby’s mong là họ sẽ thu về 18 triêu USD cho mỗi viên. Ảnh: Justin Tallis.

 

 

NEW YORK – Quay về Mỹ, buổi đấu giá Các tác phẩm Nghệ thuật thời Hậu chiến và Đương đại ở Bonham sẽ có sự góp mặt của một vài bức tranh xuất sắc như Homage to the Square: suspended (Liên tưởng về hình vuông: lơ lửng) của Josef Albers. Tranh ước tính sẽ bán với giá từ 300.000 đến 500.000 USD. Bức Lơ lửng- vẽ năm 1953 – tượng trưng cho sự thử nghiệm màu sắc, các yếu tố thị giác, và bố cục màu trong 25 năm của tác giả. Theo Megan Murphy, trưởng phòng kinh doanh của ban nghệ thuật Hậu chiến và Đương đại ở Bonham, tác phẩm này “là một ví dụ xuất sắc cho quy trình khám phá màu vẽ của Albers – ông đã chủ định ước lượng và tính toán bản chất của màu, cách những tông sắc dù nhỏ nhoi nhưng khi biến chuyển cũng biểu lộ tính độc đáo của màu sơn.” Ảnh: bức Lơ lửng, 1953, Josef Albers (1888-1976). Sơn dầu trên gỗ Masonite, 81.3 x 81.3cm.

 

 

Albers nổi tiếng với biệt danh “Người đàn ông hình vuông”. Ông vẽ hơn 1,000 bức cho loạt tranh Homage to the Square, trải dài từ thời 1950 cho đến khi ông mất vào năm 1976. Các tác phẩm của ông là những tìm tòi cấp tiến về tính trừu tượng trong nghệ thuật cũng như sức mạnh của màu sắc – đặc biệt về chuyện màu sắc có khả năng truyền đạt lẫn thay đổi tùy theo người xem.. Ảnh: Albers và tác phẩm của ông. Ảnh từ trang này

 

 

CONSTANTINE – Ảnh chụp hôm 17. 4. 2014 tại thành phố Constantine, cách Đông Algiers 450 km, cho thấy bức tượng Abdelhamid Ben Badis (1889 – 1940) – nhà sáng lập kiêm lãnh đạo của Tổ chức Hồi Giáo Ulema của Algeria. Ảnh chụp một ngày sau khi tượng khánh thành hôm 16. 4; đây là một phần của sự kiện Constantine, thủ phủ của Văn hóa Ả Rập năm 2015. Ngày xưa bức tượng này từng bị dỡ bỏ theo yêu cầu của tổng thống, AFP cho biết. Ảnh: Zinedine Zebar

 

 

BẮC KINH – Người mẫu Mỹ gốc Hoa Kelly Chin lấy bức vẽ trên cơ thể của mình ra chụp ảnh hòng quảng bá cho chiến dịch ăn chay mừng ngày Trái đất mà Hội bảo vệ động vật PETA (chi nhánh châu Á) phát động tại Bắc Kinh hôm 20. 4. 2015. Trong clip quảng cáo Chống nạn Thay đổi Khí hậu: Hãy ăn chay, cô Kelly với hình vẽ các đại dương và năm lục địa trên trái đất trên khắp cơ thể đã kêu gọi người dân chú ý đến ngành nông nghiệp chăn nuôi – một trong những nguyên nhân hàng đầu của nạn biến đổi khí hậu kiêm nhân tố chính góp phần tiêu hao tài nguyên, làm ô nhiễm, gây ra nạn đói toàn cầu. Ảnh: Fred Dufour.

 

 

NAPLES – Xuân này, gallery Sadie Coles HQ giới thiệu triển lãm cá nhân đầu tiên của Urs Fischer tại Naples, diễn ra trong vòng một tháng. Điêu khắc và tranh bày tại triển lãm này sử dụng các biểu tượng của trường phái vanitas – trường phái vốn có lắm biểu tượng của cái chết và ký ức, như đầu lâu hoặc hoa héo – dưới một ngôn ngữ thị giác luôn chuyển đổi từ hiện thực đến siêu thực. Nhờ kết hợp nghĩa đen lồ lộ của tác phẩm với phương pháp sáng tạo tinh tế và tỉ mỉ, Fischer khơi gợi lại một số chủ đề bất hủ của nghệ thuật, và thế là những motif quen thuộc bỗng trở nên uyển chuyển và mơ hồ dưới tay anh. Ảnh: tác phẩm điêu khắc hình chiếc bồn cầu đựng đầy trái cây của Fischer.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

8:58 Monday,27.4.2015 Đăng bởi:  candid
Khác chứ bác, hình vẽ trên người Kelly Chin đẹp hơn :D
...xem tiếp
8:58 Monday,27.4.2015 Đăng bởi:  candid
Khác chứ bác, hình vẽ trên người Kelly Chin đẹp hơn :D 
8:28 Monday,27.4.2015 Đăng bởi:  Phúc Bồ
Nữ họa sĩ nào đó tên Mỹ Hạnh thật nhanh mắt nhanh tay, chôm luôn tác phẩm của người ta vào đây:
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/my-thuat/khanh-thi-mang-bung-bau-lam-mau-body-art-3205159.html
Trông có khác gì Kelly Chin trong bài này không. Bọn nghệ sĩ Bắc Kinh nó không cười vào mặt bọn nghệ sĩ Việt Nam thì cũng lọa.
...xem tiếp
8:28 Monday,27.4.2015 Đăng bởi:  Phúc Bồ
Nữ họa sĩ nào đó tên Mỹ Hạnh thật nhanh mắt nhanh tay, chôm luôn tác phẩm của người ta vào đây:
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/my-thuat/khanh-thi-mang-bung-bau-lam-mau-body-art-3205159.html
Trông có khác gì Kelly Chin trong bài này không. Bọn nghệ sĩ Bắc Kinh nó không cười vào mặt bọn nghệ sĩ Việt Nam thì cũng lọa. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả