Nghệ sĩ thế giới

“Sao lại nhìn những con thú?” – AGRIMIKÁ tại Venice Biennale 56 10. 06. 15 - 7:12 am

Từ ArtInfo – Minh Thảo lược dịch

 

“Sao lại nhìn những con thú? AGRIMIKÁ”, sắp đặt của Maria Papadimitriou, đại diện cho Hy Lạp tại Venice Biennale 2015

Sao lại nhìn những con thú? AGRIMIKÁ” là cái tên khêu gợi trí tò mò mà nghệ sĩ nổi tiếng người Hy Lạp Maria Papadimitriou đã đặt cho tác phẩm sắp đặt của bà đại diện cho Hy Lạp tại Venice Biennale lần thứ 56.

Tập trung vào mối tương quan giữa lý trí và bản năng – điều mà bà khám phá trong bối cảnh là mối quan hệ gữa con người với thú vật – Papadimitriou không chỉ lấy cảm hứng từ một cửa hàng (như một vết tích của quá khứ) chuyên bán da sống và da thuộc tại thành phố Volos miền Trung Hy Lạp, bà còn biến toàn bộ cửa hàng ấy thành một quang cảnh (tuy là) trung tâm nhưng “đổ nát” tại gian trưng bày của Hy Lạp. Gian này vốn trước đó được bài trí theo lối tân-cổ điển, và Papadimitriou đã không thay đổi gì cả khi tiếp quản.
 

Bên trong AGRIMIKA tại Venice Biennale

AGRIMIKA của Papadimitriou là những con vật quyết liệt phản kháng sự thuần hóa, cùng tồn tại với con người trong một tình trạng mà vai trò của kẻ săn đuổi và kẻ bị săn luôn hoán đổi, nhưng thường là dẫn đến thắng lợi áp đảo của cánh thợ săn – con người.
 

.

Để tìm hiểu thêm về dự án tuyệt vời “Sao lại nhìn những con thú? AGRIMIKÁ” của Papadimitriou, ArtInfo đã liên lạc với nghệ sĩ và hỏi bà một số câu hỏi.

*

Tác phẩm của bà trưng bày trong gian Hy Lạp tại Venice Biennale 56 có tựa đề “Sao lại nhìn những con thú? AGRIMIKA”. Bà có thể giải thích về nguồn gốc của cái tên này và nói chút ít về tác phẩm?

Agimika có nghĩa là “trò chơi hoang dã”. Nó ám chỉ những loài thú sống cận kề với con người: gấu, thỏ, chồn sương, lửng. “Agrimika” cũng là tên của cửa hàng nhỏ buôn da động vật trong thành phố Volos – nơi tôi giảng dạy tại trường đại học. Có một thời gian tôi thường đến cửa hàng cũ này với người đồng nghiệp, cộng sự, và bạn lâu năm Yorgos Tzirtzilaki.

Tôi thích không gian này, thích lịch sử sống động của nơi này, cũng như tính cách của chủ tiệm – một ông già luôn kể những câu chuyện về quá khứ bản thân, về Hy Lạp, về những con vật và ngành buôn bán lông thú. Tôi muốn truyền tải trải nghiệm này đến với Venice, nên AGRIMIKA đã tái hiện cửa hàng này tại Gian trưng bày của Hy Lạp một cách nghệ thuật.
 

Cổng vào AGRIMIKA

 

Bên ngoài của AGRIMIKA

 

Bên trong AGRIMIKA

 

Một góc của AGRIMIKA

Nó không phải một thứ “dựng lại”. Mọi món bên trong cửa hàng cũng chính là những đồ vật trong cửa hàng AGRIMIKA tại Volos. Chúng tôi tìm được một bộ sưu tập những tấm da màu nâu vàng nhạt, những kỉ vật cá nhân, các bài báo được cắt ra, một “cái tủ đựng đồ vặt” cá nhân của một người đàn ông căng thẳng và không biết mệt đã sống xuyên suốt lịch sử Hy Lạp hiện đại. “Why look at animals (Sao lại nhìn những con thú)?” hiển nhiên ám chỉ đến tiểu luận nổi tiếng của John Berger, dù nó chỉ chịu ảnh hưởng một phần từ suy nghĩ của ông. Những con thú trong tác phẩm của tôi là điểm chuyển tiếp, là yếu tố của phép ẩn dụ.
 

Những bộ da thú bên trong AGRIMIKA


Để bày “Sao lại nhìn những con thú? AGRIMIKA”, bà đã can thiệp vào kiến trúc và đặc điểm của gian trưng bày Hy Lạp như thế nào?

Lần đầu tiên bước vào gian trưng bày của Hy Lạp sau khi được đặt hàng, tôi thấy một mớ hỗn độn, một hệ thống những đổ nát như kể một câu chuyện về những tác phẩm triển lãm trước đó, đã từng được tố chức tại cùng chỗ ấy. Trong tầng hầm có hàng trăm cuốn catalogue của Lucas Samaras – người đại diện cho Hy Lạp tại Biennale 2009, và trong sảnh chính, tôi tìm thấy những dấu vết của kiến trúc hồi Biennale 2014: dây điện rơi xuống từ trần nhà, những lỗ thủng trên tường. Thay vì cố sửa chữa những chỗ hư hỏng, tôi quyết định kết hợp chúng vào tác phẩm của mình; vì thế nếu bước vào gian Hy Lạp hôm nay, bạn sẽ thấy cửa hàng AGRIMIKA nổi lên suốt một không gian rộng lớn chất chứa những vết tích và vết thương của quá khứ, như chính tình hình Hy Lạp ngày nay.
 

Bên trong AGRIMIKA


“Sao lại nhìn những con thút? AGRIMIKA” được miêu tả là một “objet trouve (đồ có sẵn).”Bà muốn khách tham quan trải nghiệm điều gì khi họ đến thăm gian trưng bày của Hy Lạp năm nay?

Không phải chỉ là một thứ kiểu “objet trouvé” (đồ nhặt được), AGRIMIKA còn là một “espace trouvé” (không gian có sẵn). Đó không chỉ là một triển lãm của một vật (tức một cửa hàng), mà còn là sự sáng tạo nên một không gian để khách tham quan có thể bước vào và sống trong đó. Tôi muốn người xem nhìn những đồ vật trong cửa hàng như những điểm khởi đầu của thuật nhớ, giúp ta tái tạo lại lịch sử của chính mình cùng với lịch sử chính trị của thời hậu chiến, không chỉ của Hy Lạp mà còn của châu Âu, vùng Địa Trung Hải và vùng Balkan…
 

Một chi tiết bên trong AGRIMIKA


Việc được chọn đại diện cho Hy Lạp tại Venice có ý nghĩa thế nào đối với bà và bà coi cơ hội này có tác dụng gì đối với sự phát triển việc thực hành nghệ thuật của cá nhân?

Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu thế giới đang đứng trước một bước ngoặt; lịch sử ngày nay đang tăng tốc. Bạn có thể thấy điều đó trong những tiêu điểm của Biennial lần thứ 56 này, không chỉ trong chương trình chính của giám tuyển Okwui Enwezor, mà còn ở trong các gian trưng bày của từng Quốc gia. Tôi nghĩ rằng AGRIMIKA cũng đang phát triển những mối quan tâm đó: nhu cầu nhìn lại để học tập từ lịch sử, nhu cầu phục hồi phương thức sản xuất để sáng tạo lại chính trị và thủ công. Điều quan trọng đối với tôi là tác phẩm mình làm ra đối thoại trực tiếp được với tinh thần của cái khung nghệ thuật lớn này, và tôi nghĩ rằng bên cạnh việc vinh dự khi được chọn đại diện cho Hy Lạp, còn có một niềm vinh dự kép khi được thực hiện thực một tác phẩm phản chiếu những gì đang xảy ra trên thế giới.
 

Một vị khách trong không gian tái hiện của AGRIMIKA

Ý kiến - Thảo luận

16:48 Tuesday,16.6.2015 Đăng bởi:  Tuấn Nai

Thiên Lý đọc tạm bài này để hiểu vể objet trouvé hay là found obbject:


...xem tiếp
16:48 Tuesday,16.6.2015 Đăng bởi:  Tuấn Nai

Thiên Lý đọc tạm bài này để hiểu vể objet trouvé hay là found obbject:

 
16:39 Tuesday,16.6.2015 Đăng bởi:  Thiên Lý
Soi có thể giải thích cho mình hai khái niệm objet trouvé và espace trouvé hông?
...xem tiếp
16:39 Tuesday,16.6.2015 Đăng bởi:  Thiên Lý
Soi có thể giải thích cho mình hai khái niệm objet trouvé và espace trouvé hông? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả