Ở Đâu - Làm Gì

“Tôi có bạn”: tranh của Vũ Tuấn Kiệt, ảnh của Đỗ Nhật Nam 24. 08. 15 - 4:07 pm

Thông tin từ BTC

.

.

TÔI CÓ BẠN
Khai mạc: 17h00, ngày 25 tháng 8 năm 2015
Địa điểm: 31 Hàng Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian: 25. 08 – 11. 09. 2015

Luala Milano giới thiệu triển lãm tranh và ảnh chụp của Đỗ Nhật NamVũ Tuấn Kiệt nhằm gây quỹ cho chương trình Cơm Có Thịt từ 25. 8-11. 9. 2015 tại 31 Hàng Đồng, Hà Nội

Luala Milano hân hạnh giới thiệu triển lãm tranh và ảnh chụp của hai em Đỗ Nhật Nam (14 tuổi) và Vũ Tuấn Kiệt (11 tuổi) từ 25. 8-11. 9. 2015 tại 31 Hàng Đồng, Hà Nội. Triển lãm với mục đích gây quỹ từ thiện từ việc bán các tác phẩm trưng bày. Toàn bộ số tiền thu được từ triển lãm nhằm ủng hộ chương trình Cơm Có Thịt, hay còn được gọi là Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao.

Triển lãm quy tụ gần 100 bức tranh của Vũ Tuấn Kiệt, được vẽ theo phong cách trừu tượng và siêu thực trong khoảng thời gian từ tháng 1-8. 2015. Đặc biệt, một số tác phẩm được sáng tác ngay sau thời điểm xảy ra đợt mưa lũ ‎tháng 7. 2015 gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh phía Bắc. Vì thế tranh thể hiện tình cảm và sự chia sẻ nhân ái của em với mọi người.

Đỗ Nhật Nam mang đến triển lãm hơn 30 bức ảnh do em chụp khi có dịp trải nghiệm cuộc sống ở một số vùng miền. Tranh của Nam thuộc chủ đề đường phố. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện buồn vui dọc đường mà em ghi nhận được bằng mắt nhìn trong trẻo và trái tim giàu cảm xúc.  

Trong khuôn khổ triển lãm, tác giả và một số học sinh của các trường tư thục và quốc tế tại Hà Nội sẽ tham gia chuyến đi từ thiện tại Lũng Luông, Thái Nguyên. Tại đây, các em sẽ giao lưu với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gửi tặng những phần quà do chính các em và bạn bè cùng trường quyên góp. Qua đó, các em hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện. Và rồi chính các em sẽ truyền thông điệp yêu thương đến các bạn bè đồng trang lứa.   

Vũ Tuấn Kiệt

Từ khi mới 5 tuổi, Vũ Tuấn Kiệt đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đặc biệt. Là một em bé thích một phương pháp học hành khác, Kiệt không tới trường như các bạn đồng trang lứa: em theo học cùng gia đình kiến trúc sư Phó Đức Tùng, dành thời gian để ‘thám hiểm cuộc sống’, để tập làm vườn, tập chăn nuôi, học nhiều môn khác nhau như ngoại ngữ, violon, vẽ kiến trúc, và vẽ. Tranh của Kiệt được vẽ chủ yếu bằng bút sắt, mực tàu trên giấy trắng. Thỉnh thoảng em cũng vẽ bằng sáp màu. Đến năm 9 tuổi em đã có một triển lãm tranh đánh dấu sự lao động sáng tạọ của em. Hiện tại, em vẫn nuôi dưỡng đam mê của minh và với trí tưởng tượng đặc biệt em đã vẽ nên những bức tranh mang tính sáng tạo khá thú vị.

Tranh của Vũ Tuấn Kiệt

 

Tranh của Vũ Tuấn Kiệt

 

Tranh của Vũ Tuấn Kiệt


Đỗ Nhật Nam

Năm 7 tuổi, Đỗ Nhật Nam được sách kỉ lục trao tặng danh hiệu Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Năm 11 tuổi, Nam tiếp tục ghi kỉ lục Người viết tự tuyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Hiện Nam đã xuất bản 4 cuốn sách và dịch  một số sách được xuất bản ở các lĩnh vực khác nhau. Nam du học năm 13 tuổi. Ngay trong năm đầu du học, Nam đã dành nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nam có cách nhìn cuộc sống trong trẻo mà sâu sắc. Nam thường làm thơ và đam mê chụp ảnh. Những bức ảnh em chụp không cầu kì về kĩ thuật nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp cuộc sống.

Ảnh chụp của Đỗ Nhật Nam

 

Ảnh chụp của Đỗ Nhật Nam

 

Cơm Có Thịt

Cơm Có Thịt là chương trình hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng và vật dụng sinh hoạt tại trường cho trẻ em tại các xã vùng cao khó khăn của Việt Nam, nơi các em hiếm khi được ăn thức ăn giàu dinh dưỡng. Chương trình được tiến sỹ Trần Đăng Tuấn và các cộng sự khởi xướng tháng 9/2011 tại Việt Nam, và hiện đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Từ tháng 4/2014, Quỹ Trò nghèo Vùng cao được cấp giấy phép thành lập trên cơ sở tổ chức tiền thân là chương trình Cơm Có Thịt.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả