Chính trị

Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành? 13. 11. 16 - 6:10 am

Covan Chich

(Tiếp theo phần 2)

Như đã nói, bị Mỹ và châu Âu hùa nhau dồn ép mãi, cuối cùng Nga quyết định bắt tay với Tàu. Dầu hỏa đang bị châu Âu dọa sẽ không mua cho nữa thì đem bán luôn cho Tàu được những 30 năm. Rồi hai bên hứa hẹn sẽ thường xuyên trao đổi, tham vấn nhau, trở thành một mối “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, cùng nhau phát triển các dự án công nghệ cao, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ hạt nhân… Biểu tượng cho mối quan hệ ngày càng thân thiết này là một món quà nhỏ “tuy lạnh mà ấm” được Putin mang tới Hàng Châu cho Chủ tịch Tập Cận Bình: một hộp kem Nga (theo đúng nghĩa đen) – thứ mà người Trung Quốc thích ăn.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống V. Putin cùng chia sẻ tình yêu dầu mỏ. Hí họa từ trang này

Có Trung Quốc bồ bịch rồi, Nga càng không ngán Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Có hậu thuẫn vững chắc rồi, đã đến lúc cần vỗ lại vào mặt Mỹ, lấy lại tư thế vĩ đại ngày nào của dân tộc Nga. Điển hình nhất, Mỹ với liên quân dằng dai đánh mãi IS ở Syria mà không hiểu sao IS cứ phình ra; Nga chỉ cần lạnh lẽo ra đòn không kích từ cuối tháng 9-2015, khiến các chỉ huy của IS có lẽ phải đeo bỉm khi rút chạy khỏi các cứ địa ở nước này. Mỹ mất mặt, phương Tây không biết nên nhăn mặt hay vỗ tay. Lòng tự hào của dân Nga tăng vù vù, đi kèm là sự tín nhiệm dành cho Tổng thống Putin của họ cũng tăng theo, giúp xóa bớt đi những bất mãn vẫn tích tụ bao lâu nay vì một nền kinh tế trong nước khủng hoảng, một chính sách đối nội khá là ngột ngạt, và một bộ máy cũng tham nhũng không thua gì ai.

Trong hí họa này của Latuff, con gấu Nga bực bội tiến vào Syria, cả ISIS, cả CIA, cả Al Qaeda đều run bần bật.

*

Nhưng còn nước Mỹ, nước Mỹ xa xôi ở bên kia đại dương?

Từng chứng kiến sự sụp đổ Liên Xô do Mỹ, có lẽ ông V.Putin vẫn mơ rằng một ngày kia, nếu có phép lạ, ông cũng sẽ làm cho nước Mỹ phải chịu đựng những gì mà Tổ quốc của ông từng phải chịu.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, với ứng viên tỉ phú Donald Trump không giấu diếm bày tỏ sự yêu thích với tổng thống Nga, dường như đã mang đến cho Putin cơ hội vàng để trả hận.

Trong hí họa của Mike Peters nhái theo một bộ phim điệp viên (Austin Powers: The Spy Who Shagged) với Putin là nhân vật tiến sĩ ác dùng cỗ máy quay ngược thời gian, đi cùng với bản sao thu nhỏ của chính mình (Mini-me) là Trump. Putin hỏi: “Tiểu-ta ơi, tiếng sột soạt đó là gì thế?” Trump trả lời:”… nghe như Reagan đang trở mình dưới mộ!”

*

Việc phía Nga công bố rằng có “tiếp xúc”- một ngôn từ thường được sử dụng trong các hoạt động của giới khoác áo choàng và dùng dao găm – với ông D.Trump thật sự sẽ không gây nên sự chú ý quá đặc biệt, bởi việc liên hệ với một ứng cử viên Tổng thống là để làm rõ những phát biểu của ông/bà ta (liên quan đến nước tôi), hay đơn giản chỉ là để liên hệ cho các phóng viên thực hiện phỏng vấn là chuyện bình thường.

Nhưng cái cách mà thứ trưởng bộ ngoại giao Nga đưa ra thông tin hoàn toàn không bình thường, lại còn dùng đến cả phát ngôn nhân Maria Zakharova ví von bóng bẩy và mập mờ (nhưng đắc thắng lộ liễu) về cuộc bầu cử này như một bản tango dành cho ba người, tức là có cả tổng thống Putin của bà.

Hẳn kịch bản của Kremlin là: tung những tuyên bố này ra vào lúc nước Mỹ đang bàng hoàng, những cuộc tuần hành của người phản đối Trump đang sục sôi, một nửa nước Mỹ đang tìm mọi bằng chứng cho thấy Trump không thể làm tổng thống. Người ta sẽ vin vào lời tiết lộ này của Nga để nói: Ái chà, hóa là hắn đã “ngủ với kẻ thù”, cuộc bầu cử này đúng như nước Mỹ đã cảnh báo là có Nga phá bĩnh. Nhưng đây không còn là một sự phá bĩnh nữa. Đây là một sự điều khiển, chúng ta đã bị lừa… Trump sẽ có thêm tội phản quốc. Nước Mỹ sẽ rung chuyển đến tận gốc rễ. Liên bang Mỹ có thể không tan rã như Liên bang Xô-viết ngày trước, nhưng góp công đẩy Mỹ vào một thời kỳ náo loạn và chia rẽ chắc chắn sẽ làm cho Tổng thống Nga cảm thấy như trả được chút nào mối hận ngày xưa.

Ông D.Trump đã tung ra câu khẩu hiệu vận động tranh cử: “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!” Ông V. Putin, vẫn theo cách “điệp viên” không lớn tiếng, hành động để “Làm cho nước Nga vĩ đại trở lại!” Nước Mỹ còn vĩ đại gì nữa khi sự vĩ đại ấy nếu có trở lại là nhờ có sự điều khiển một phần từ bàn tay Nga!

Hí họa của Matt Davies cho thấy nhiều người Mỹ rất mâu thuẫn. Khi cầu thủ người Mỹ gốc Phi Kaepernick cho rằng nước Mỹ không vĩ đại (vì còn phân biệt đối xử người da màu…) thì anh bị phản đối, nhưng Trump kêu gọi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (tức là hiện nay đang không vĩ đại) thì lại được đám đông tán thưởng.

*

Nhưng nước Mỹ không ngây thơ như Ivan Ngốc Nghếch của Putin. Vào hôm nguồn tin được công khai tuyên bố, đồng loạt phiên bản digital các báo lớn của Mỹ chạy tít lớn trên trang chủ. Thế rồi chỉ ít tiếng sau, bản tin ấy chìm sâu vào trong, như một hòn đá được ném đánh ùm xuống cái ao bèo, làm nước lăn tăn một lúc rồi cũng mất dạng.

Cả một sự phản bội “trắng trợn” của Nga đối với Trump như thế, một sự công khai cho biết Trump không chỉ ái mộ Putin mà còn đi xa hơn thế…, nhưng không thấy các nhà phân tích bé-xé-ra-to như ta vẫn thấy ồ ạt xông vào phân tích, kết tội, mỉa mai trên các cột báo. Cũng không ai mở cuộc điều tra xem “đội của Trump” có nói dối không khi họ liên tục phủ nhận việc có tiếp xúc với Nga trong suốt kỳ bầu cử.

Đã bán đứng cả Trump, tung hê cả mối quan hệ Nga-Mỹ ngỡ sẽ cải thiện khi Trump thành tổng thống, Putin vậy là đặt hết vào canh bạc trả hận này. Tưởng sẽ là bom tấn nổ, nước Mỹ sẽ rung động, vậy mà không ai phản ứng gì cả. Nước Mỹ thể hiện mình là một khối đoàn kết hơn bao giờ hết, tất cả phe phái âm thầm nuốt cục tức vào trong, giả coi như là chuyện vặt. Thà thua Trump còn hơn thua Putin.

Hí họa của David Rowe

*
Điệp vụ có lúc thành, lúc bại, phàm điệp viên ai cũng biết thế, nhất là điệp viên KGB. Lần này coi như không thành công vậy. Hay là còn sớm quá để dùng chữ “không”? Giờ đã bầu bạn với Trung Quốc, Putin chắc cũng đã học thêm vài triết lý Tàu, và lúc này có lẽ ông đang ngẫm nghĩ câu: “Quân tử mười năm trả thù chưa muộn”.

 

*

Bài tương tự:

- Hí họa: Perry ra ứng cử

-

- Hí họa: Osborne chém cây sống để trồng cây chết

- Hí họa: Rối ren vì công nương nghén

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Vừa khác nước ta, vừa giống nước ta

- Hay hơn hí họa

- Hí họa: Sphinx Ai Cập bao giờ mới liền lạc

- Hí họa: Nigeria với lựa chọn
“thà liếm dầu còn hơn cạp đất”

- Hí họa: Chú Cuội Armstrong

- Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euro

- Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

- Kể bằng hí họa: Hoa ăn thịt của Mùa xuân Ả rập

- Kể bằng hí họa: Hy Lạp – cái bình đợi vỡ

- Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước

- Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria?

- Ai sẽ vĩ đại trở lại? (phần 1): Đòn của điệp viên KGB

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 2): ngày ấy, mi đã làm nhà tao tan nát

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành?

- Hoa Kỳ, hoa rụng tơi bời và cơn mộng tan rồi?

- Nhân lời dọa của Trump với Tàu

- Học qua hí họa: chú Năm, anh Hai, thuế mậu dịch và chiến tranh thương mại

- Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan

Ý kiến - Thảo luận

14:28 Monday,14.11.2016 Đăng bởi:  H.T
Thái Duy phân tích chỗ "ảo" nào đi cho bà con đọc với.
...xem tiếp
14:28 Monday,14.11.2016 Đăng bởi:  H.T
Thái Duy phân tích chỗ "ảo" nào đi cho bà con đọc với. 
14:00 Monday,14.11.2016 Đăng bởi:  Thái Duy

"Nước Mỹ thể hiện mình là một khối đoàn kết hơn bao giờ hết, tất cả phe phái âm thầm nuốt cục tức vào trong, giả coi như là chuyện vặt. Thà thua Trump còn hơn thua Putin."

Tác giả bị ảo à?


...xem tiếp
14:00 Monday,14.11.2016 Đăng bởi:  Thái Duy

"Nước Mỹ thể hiện mình là một khối đoàn kết hơn bao giờ hết, tất cả phe phái âm thầm nuốt cục tức vào trong, giả coi như là chuyện vặt. Thà thua Trump còn hơn thua Putin."

Tác giả bị ảo à?

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả