Chính trị

Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria? 16. 10. 15 - 8:03 am

Phờ Pheo và Mặt Tròn Xoe

.

Như Sáng Ánh từng viết trong một bài trước đây, Syria là một quốc gia Ả rập tại Trung Đông, và là nước duy nhất tại khu này mà Nga còn duy trì ảnh hưởng. Cho nên thái độ của Nga đối với Syria là ngược lại với thái độ của phương Tây (mà đứng đầu là Mỹ). Phương Tây đòi xóa bỏ chế độ của tổng thống Assad thì Nga sát cánh với Assad. Trong hí họa này, Tổng thống Putin trả lời cánh báo chí: “Bọn tôi sát cánh với ông ấy. Ông ấy là đối tác thương mại trung thành nhất của bọn tôi.”

 

 

Luận điểm của phương Tây cũng như với Iraq ngày nào: tố cáo chế độ Assad độc tài, có vũ khí hóa học, dùng khí độc giết phe đối lập trong đó có trẻ em. Trong hình này, tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, hai “cảnh sát toàn cầu” tốt/xấu tùy người đối diện là Obama (Mỹ) và Putin (Nga) người nắn người xoa cậu Assad (Syria) đang đờ cả mặt ra vì lo. Obama nói: “Từ bỏ kho khí độc đi không tao ném bom. Và bọn tao là không có làm mấy trò gãi ghẻ đâu đấy.” Một bên là Putin trấn an: “Cứ giữ đó một thời gian và nói cho y nghe điều y muốn nghe đi, đừng có lo… Có anh yểm trợ cậu mà”.

 

 

Ngạn ngữ có câu: “Ở đâu có dầu, ở đó có Tàu”. Syria lắm dầu nên Trung Quốc cũng ưu ái. Tuy không ra mặt chống lưng như Nga, nhưng với quyền phủ quyết của một thành viên thường trực tại Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, Trung Quốc đã có thể phối hợp với Nga ngăn Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết, “bật đèn xanh” để phương Tây “trừng phạt” Syria, như hí họa của Latuff. B.Obama tức muốn xì khói đầu mà không làm gì được.

 

 

Thế rồi tin tức giặc ISIS – Nhà nước Hồi giáo – bỗng đâu tràn ngập toàn cầu (global swarming, chơi chữ từ global warming-hiệu ứng nóng lên của trái đất), và lộng hành hãi hùng nhất là ở Syria và Iraq. Như Sáng Ánh từng viết trong bài này, đó là đội quân “kết hợp Hồi giáo toàn cầu và sức mạnh của họ là các tình nguyện viên từ khắp nơi đổ đến từ Âu từ Á và các nước khác trong khu vực, cùng một ý chí và niềm tin”, đi tới đâu chặt đầu tới đấy.

 

 

ISIS là một thứ phải gọi là “hiện tượng”: tự nhiên xuất hiện, lớn nhanh như thổi, ác tợ hung thần, khiến một số người phải đặt ra câu hỏi, phải chăng đây là một chiến lược của Mỹ, như trong hí họa sau, một chiếc máy bay tiêm kích thả xuống một cái lon ISIS. Phi công này hỏi phi công kia: “Phóng cái lon này xuống đường hả?”. Đáp: “Không khởi động dưới đất trước sao uýnh được nó (Syria, trên trời)?”.

 

 

 

Syria nồi da xáo thịt. Đủ thứ phe trong một đất nước: phe chính phủ của tổng thống Assad, phe ly khai chống chính phủ, phe Al Qaeda chống chính phủ, ISIS chống lại cả đám còn lại. Nhiều phe nhóm với những lợi ích và tác hại mâu thuẫn chồng chéo đối với phương Tây, khiến xử lý cũng lúng túng. Như Sáng ÁnhNguyễn Vũ từng phân tích , diệt Assad ư? lại để đám Al Qaeda hay ISIS lên à, khéo còn chết hơn. Hay đưa phe ly khai lên? Nhưng phe đó cũng yếu xìu xìu, lại chia năm xẻ bảy… Tình trạng dẫn đến như hình hí họa trên, hai máy bay của phương Tây dội bom mà phi công này hỏi phi công kia, “Tụi mình về phe ai?” Cậu kia bảo: “Tôi không biết!”, nhưng cứ dội bom cái đã!

 

 

 

Lẫn lộn trong đám uýnh nhau loạn xà ngầu này tại Syria là đủ các phe, khiến Mỹ muốn can thiệp chọn phe nào cho vũ khi cũng khó. Trong hí họa này, Tổng thống Mỹ Obama đứng bên thùng vũ khí mới toanh, huýt còi: “Em nào ngoan thì giơ tay lên!”

 

 

Tình trạng Syria bi đát, thập diện mai phục như hí họa trên

 

 

Trong khi đó ISIS tiến như chẻ tre, dọa chặt đầu cả thế giới. Các phe phái ở Syria và Iraq đều bó tay trước lực lượng này. Mỹ thì đòi chế độ của tổng thống Assad tại Syria phải bị lật thì mới vào diệt ISIS đến nơi đến chốn cho.

 

 

 

Rồi bất thình lình một làn sóng tị nạn do cuộc nội chiến nồi da xáo thịt Syria đổ sang châu Âu khiến EU khó xử. Giang tay đón những “nạn nhân của chế độ độc tài Assad” à? Trong khi bầu vú EU đang thiếu sữa cho chính con của nó. Không nhận họ ư? Thì sẽ lại là những cảnh thương tâm như em bé Syria 3 tuổi này chết trên bờ biển. Giải pháp lúc đó dường như đã quá rõ: phải lật đổ chế độ Assad, rồi Mỹ và liên quân mới vào dẹp giặc cỏ ISIS, để người Syria có thể sống trên mảnh đất Syria, không làm phiền nước nào hết.

 

 

 

Nhưng Nga với Putin gốc KGB đứng đầu quả là quái dấm“không phải dạng vừa đâu” như trong hí họa này, Putin dọa Obama: “Bọn ta quái lắm đấy… Theo cách riêng của bọn ta.” Trong tay V.Putin là hồ sơ về “kẻ lộ mật” E.Snowden (xem trên Soi)

 

 

 

Quyết cho thế giới biết tay, Nga thực hiện một cú bất ngờ, lập lại trật tự quyền lực tại chiến trường Syria hỗn loạn. Trong hí họa của The Guardian, Putin bảo, hãy xem chơi trò quay súng liều mạng kiểu Nga đây! (Chú thêm “Russian roulette” là một trò rất bá đạo trong giới lính Nga: súng có 6 ổ đạn thì tháo hết 5 viên ra, chừa lại 1 viên trong một ổ. Di vào thái dương của kẻ cá cược và bóp cò. Nếu trúng ổ không có đạn thì kẻ sống sót thu tiền cược của anh em. Nếu trúng ổ có đạn thì tiền cược của anh em dành để mua quan tài cho chú).

 

 

 

Và thế là Nga tiến vào Syria giữa lúc Mỹ đang dền dứ và ra giá. Các máy bay không kich Su-34, Su-24M và Su-25SM không hiểu từ đâu ra và bằng cách nào vào được Syria, đã liên tiếp ngày nào cũng dội bom bách phát bách trúng các cứ điểm của giặc ISIS. Phương Tây kêu ầm lên là Nga thực ra giúp tổng thống Assad diệt quân ly khai (đang được Mỹ ủng hộ), nhưng Iraq, Iran, A rập Saudi kẻ trước người sau đều hoan hỉ và tỏ dấu hiệu sẵn sàng hợp tác để diệt cho xong họa ISIS trước mắt. Trong hí họa này của Latuff, con gấu Nga bực bội tiến vào Syria, cả ISIS, cả CIA, cả Al Qaeda đều run bần bật.

 

 

 

Tin không kích ngày đêm dồn dập, náo nức lòng người thù ISIS và vị thế nước Nga tăng cao. Putin trong hí họa này như một anh lính ngồi nghỉ giải lao, súng còn bốc khói ngồi xem bản tin dự báo thời tiết thả bom ở Syria.

 

 

 

Toàn bộ đợt can thiệp này của Nga đã đẩy Mỹ vào thế bị động. Vai trò anh cả điều khiển cuộc chơi đã bị cướp trên dàn mướp. Trong hí họa của Rick McKee, Putin như kẻ phá bĩnh làm hỏng kỳ nghỉ của đôi bạn cùng tiến Obama và ngoại trường John Kerry.

*

Chúng ta chờ xem cuộc không kích này sẽ kết thúc với kết quả chung cuộc thế nào, các nước trong khu vực ai sẽ chung tay với Nga diệt ISIS, ai sẽ chống; rồi thái độ cũng như những hành động gỡ gạc tiếp theo của Mỹ và phương Tây… Đời không ai học được chữ ngờ, nên tốt nhất là cứ phải đọc báo mỗi sáng thôi…

*

Bài tương tự:

- Hí họa: Perry ra ứng cử

-

- Hí họa: Osborne chém cây sống để trồng cây chết

- Hí họa: Rối ren vì công nương nghén

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Vừa khác nước ta, vừa giống nước ta

- Hay hơn hí họa

- Hí họa: Sphinx Ai Cập bao giờ mới liền lạc

- Hí họa: Nigeria với lựa chọn
“thà liếm dầu còn hơn cạp đất”

- Hí họa: Chú Cuội Armstrong

- Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euro

- Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

- Kể bằng hí họa: Hoa ăn thịt của Mùa xuân Ả rập

- Kể bằng hí họa: Hy Lạp – cái bình đợi vỡ

- Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước

- Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria?

- Ai sẽ vĩ đại trở lại? (phần 1): Đòn của điệp viên KGB

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 2): ngày ấy, mi đã làm nhà tao tan nát

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành?

- Hoa Kỳ, hoa rụng tơi bời và cơn mộng tan rồi?

- Nhân lời dọa của Trump với Tàu

- Học qua hí họa: chú Năm, anh Hai, thuế mậu dịch và chiến tranh thương mại

- Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan

Ý kiến - Thảo luận

18:47 Friday,16.10.2015 Đăng bởi:  Yvan con lông pu
Mọi người đang tự hỏi, hỏi nhau Putin đang muốn gì? Câu trả lời có thể là cờ còn trong tay thì ông ta cứ phất (ngồi câu giờ ở Cẩm Linh, kẻo giống Kadafi). Nhớ một chuyện tiếu lâm Nga. Chuyên gia công nghệ (phương tây) bảo anh Bugích:
- Bây giờ chúng ta sẽ hỏi nhau, nếu tôi (clever) không biết, phải trả anh 1 USD (bằng vài chục rúp); còn nếu anh (durak) không biết, chỉ p
...xem tiếp
18:47 Friday,16.10.2015 Đăng bởi:  Yvan con lông pu
Mọi người đang tự hỏi, hỏi nhau Putin đang muốn gì? Câu trả lời có thể là cờ còn trong tay thì ông ta cứ phất (ngồi câu giờ ở Cẩm Linh, kẻo giống Kadafi). Nhớ một chuyện tiếu lâm Nga. Chuyên gia công nghệ (phương tây) bảo anh Bugích:
- Bây giờ chúng ta sẽ hỏi nhau, nếu tôi (clever) không biết, phải trả anh 1 USD (bằng vài chục rúp); còn nếu anh (durak) không biết, chỉ phải trả 1 rúp?
- Kha la sồ, nhưng tau hỏi trước.
- OK
- Cái gì chạy lên dốc 3 chân, chạy xuống xuống dốc 4 chân?
Ông phương Tây thông minh nghĩ mãi không ra, đành đưa 1 USD: "vậy thì Bugich cậu nói đi, đó là cái gì?"
- Ồ, tau cũng đếch biết nốt. Tau đi nhậu đã. Này cầm 1 rúp. 
10:10 Friday,16.10.2015 Đăng bởi:  chinh
Hay quá, một bài viết ngắn thôi đã lột tả được bản chất và tình hình chiến sự tại syria cũng như toan tính của các bên.
...xem tiếp
10:10 Friday,16.10.2015 Đăng bởi:  chinh
Hay quá, một bài viết ngắn thôi đã lột tả được bản chất và tình hình chiến sự tại syria cũng như toan tính của các bên. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả