Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm của Hương Giang:
Đẹp và vui 15. 11. 10 - 1:30 pm

Bài và ảnh: ATESCA

 

NHỮNG MẢNH GHÉP

Triển lãm tranh và sắp đặt của Nguyễn Hương Giang
Từ 14 – 18. 11. 2010
Việt Art Center, 42 Yết Kiêu

Triển lãm Những mảnh ghép của Nguyễn Hương Giang là một trong những triển lãm cực kì đáng xem, chỉ diễn ra từ hôm nay, ngày 14. 11 đến hết ngày 18. 11. 2010 tại Việt Art Center, 42 Yết Kiêu. 

Họa sĩ Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 2003 nhưng bắt đầu sáng tác từ năm 2000, đã có hơn 15 triển lãm, trong đó chủ yếu là triển lãm nhóm (thường làm cùng với Hanoi Links), 2 triển lãm cá nhân. Triển lãm lần này ở 42 Yết Kiêu, tuy nhiên, lại có một ý nghĩa có thể nói là đặc biệt đối với nữ họa sĩ: đây là triển lãm solo đầu tiên của cô tại Việt Nam (2 triển lãm cá nhân trước đều tổ chức tại Melbourne, Úc). 

Triển lãm Những mảnh ghép bao gồm những tranh khắc và tô màu trên gỗ – những mảnh gỗ ghép lại với nhau trông như gỗ ghép hàng rào mà qua những hàng rào đó, người họa sĩ đôi khi “đứng ngoài mà quan sát cuộc đời mình”. 

 

Triển lãm còn có một tác phẩm sắp đặt chất liệu thép có tên 3592 ngày mà trong lúc xem chưa hiểu người viết đã lẩn thẩn tính ra được khoảng gần 10 năm, có thể là thời gian tính từ lúc họa sĩ bắt đầu sự nghiệp (năm 2000) chăng? Có ai giải thích được giúp tôi không nhỉ? 

-

 

Một triển lãm đẹp và ấn tượng, chính ở tính đơn giản và “kiệm sắc” của nó: các bức tranh khắc gỗ gần như chỉ dùng 3 màu duy nhất: trắng, đỏ và đen, còn lại là tận dụng màu vàng non của gỗ. Đôi chỗ gỗ còn bị mọt ăn, mà tác phẩm lạ thay vì đó lại trông càng tự nhiên, hài hòa. 

Thêm một chi tiết nho nhỏ nữa là tôi ít thấy họa sĩ nào đặt tên cho tác phẩm của mình hay và gợi như Hương Giang, ngoài bản thân những bức tranh ra tôi còn rất thích tiêu đề và những dòng giới thiệu nhiều tình cảm của chị. 

Phần khai mạc triển lãm tối ngày 14. 11 ngoài phần phát biểu hơi dài một tí của người dẫn, phần phát biểu của họa sĩ lại đặc biệt ngắn gọn. Tác phẩm đã thay chị nói được đủ nhiều. 

Giới thiệu triển lãm rất độc đáo

Khách đến tham dự đông. Rất nhiều trẻ con chạy tung tăng (hình như bên “tổ chức” biết được là các khai mạc triển lãm ở Viet Art Center thường có rất nhiều trẻ con nên hôm nay bàn tiệc buffet có... bánh phồng tôm và Coca Cola, khỏi nói các bé “hưởng ứng” tiết mục này như thế này. Người lớn cũng hưởng ứng hơi bị nhiệt liệt

Bạn bè họa sĩ đến nhiều. Cả ông chủ Tadioto - Nguyễn Quý Đức (mặc áo đen). Hương Giang thì đang bị kẹp cổ trong vòng tay một người bạn mà người viết không biết tên (hình như là ca sĩ Linh Dung?)

Nhiều khách Việt...

... Và cũng nhiều khách Tây

Tác phẩm sắp đặt bằng thép “3592 ngày” – cũng là tác phẩm sắp đặt duy nhất trong buổi triển lãm, gây nhiều tò mò cho người xem.

Phía cuối tác phẩm là một bó hồng đỏ tuyệt đẹp, không rõ để đấy vô tình hay cố ý. Một chi tiết thêm vào quá duyên.

Một “hàng rào” đen trắng. Tác phẩm có tên “Cây sự sống”

Cô bé này ngồi hẳn một góc ghi chép vào một quyển sổ tay. Một nhà văn – họa sĩ tiềm năng?

 

*

Bài liên quan:

– “Những mảnh ghép” cuộc đời, có mảnh dài mảnh ngắn!”
Triển lãm của Hương Giang: Đẹp và vui 
– Xem tranh Hương Giang: Giá như mặc kệ…

Ý kiến - Thảo luận

19:40 Monday,15.11.2010 Đăng bởi:  hoang hoa
Thực sự tôi không ấn tượng một tí nào với tranh của Hương Giang. Bởi vì thực sự tranh của Hương Giang chỉ nhái lại của Lí Trần Quỳnh Giang.
...xem tiếp
19:40 Monday,15.11.2010 Đăng bởi:  hoang hoa
Thực sự tôi không ấn tượng một tí nào với tranh của Hương Giang. Bởi vì thực sự tranh của Hương Giang chỉ nhái lại của Lí Trần Quỳnh Giang. 
16:19 Monday,15.11.2010 Đăng bởi:  Việt Quỳnh
"3592 ngày" là số ngày chị bị mất con. Đứa con chưa từng biết mặt làm chị đau đớn đến từng đó ngày và nhiều hơn nữa. Triển lãm này một phần tập trung vào nỗi đau đó, như "Rằm tháng 7 (1), Rằm tháng 7 (2), Nguồn mẹ, "Ở một nơi yên bình"
...xem tiếp
16:19 Monday,15.11.2010 Đăng bởi:  Việt Quỳnh
"3592 ngày" là số ngày chị bị mất con. Đứa con chưa từng biết mặt làm chị đau đớn đến từng đó ngày và nhiều hơn nữa. Triển lãm này một phần tập trung vào nỗi đau đó, như "Rằm tháng 7 (1), Rằm tháng 7 (2), Nguồn mẹ, "Ở một nơi yên bình" 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả