Tạp hóa - Xã hội

Tin-ảnh: Chuyện Ấn Độ 13. 11. 15 - 7:37 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

.

ALLAHABAD – Một thầy tu Hindu của Ấn Độ trang trí một bức tượng thần khỉ Hanuman trong lễ Hanuman Jayanti gần Sangam tỉnh Allahabad, hôm 10. 11. 2015. Hanuman Jayanti là sinh nhật của thần Hanuman trong đạo Hindu. Ảnh: Sanjay Kanojia. Bức ảnh nhìn “trừu tượng” quá đúng không?

 

Đây, hình này rõ hơn, từ trang này, cho thấy một thầy tu Hindu đang trang điểm cho biểu tượng sặc sỡ của thần khỉ Hanuman. Lễ Hanuman Jayanti diễn ra trước Diwali – lễ hội sáng (đèn) của người Hindu, cũng là lễ hội lớn nhất, rực rỡ nhất ở Ấn Độ. Diwali có nghĩa là một chuỗi, một dãy đèn.

 

Shri Hanuman được coi là thần của sức mạnh, quyền lực, và tri thức, và do Thần Shiva tái sinh. Giống nhiều chiến sĩ cách mạng, thần này có nhiều tên, thí dụ Anjani Putra, Kesari Nandan, Pavansut, Pavanputra, Maruti, Bajrangbali Anjani Putra, Kesari Nandan, Pavansut, Pavanputra, Maruti, Bajrangbali. Ảnh của Rajesh Kumar Singh chụp hồi 2013, tại trang này

 

AMRITSAR – Một Sikh Nihang (chiến binh thần thánh theo truyền thống của người Sikh Ấn Độ) Baba ‘Avtar’ Singh đội một chiếc khăn xếp turban khổng lồ trong lúc tới Đền Vàng ở Amritsar, 10. 11. 2015, đêm trước lễ Diwali – lễ hội sáng. Năm nay không có màn trình diễn pháo hoa và đèn nến tại Đền Vàng do Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC – một hội đồng tôn giáo của người Sikh tại Punjab) quyết định không tổ chức nữa sau một loạt những vụ báng bổ sách kinh của người Sikh – Guru Granth Sahib. Ảnh: Narinder Nanu

 

Trong ảnh này là các vị trong hội đồng SGPC. Đây là một tổ chức tôn giáo rất quan trọng ở Ấn Độ, với một chủ tịch đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý các “gurdwaras”, tức những nơi để người Sikh đến cầu nguyện, ở ba bang Punjab, Haryana, Himachal Pradesh và vùng Chandigarh. Tổ chức này rất nhiều quyền hành và phải lo nhiều việc, từ chuyện an ninh, tới tài chính, duy tu đền đài, quản đồ tế lễ, bảo vật cùng sách vở của các Sikh Gurus. SGPC còn là nhà bảo trợ cho nhiều cơ sở giáo dục, chữa bệnh, và từ thiện.

 

Bibi Jagir Kaur, xuất thân là một cô giáo dạy Toán, rồi thành bộ trưởng phụ trách các vấn đề du lịch và văn hóa của vùng Punjab, sau đó là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm chủ tịch của hội đồng tôn giáo SGPC trên những hai nhiệm kỳ hồi những năm 1999 – 2004 (khi vào chức này, bà từ chức bộ trưởng luôn). Nhưng bà cũng là người vào 2012 bị kết tội ép con gái phá thai dẫn đến cái chết của cô gái 19 tuổi này. Bibi chịu án 5 năm tù. Sau đó bà được tại ngoại với điều kiện không được rời khỏi Ấn Độ. Hình từ trang này.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả