Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Môn lịch sử, thượng thư hài hước
Chuyện giao thông, lợn nạc kinh hoàng 19. 11. 15 - 11:42 am

Đoàn Lê: thơ. Soi tổng hợp tin

 (Xem bản tin kỳ trước ở đây

Thể theo phong cách Thái Bá Tân, Đoàn Lê có thơ sau về thời sự tuần qua:

“Dân ta biết sử ta
Cho tận tường gốc tích” (*)
Khổ, chúng nó bây giờ
Chẳng đứa nào yêu thích

Bộ ngành họp quần quật
Sử có độc lập không?
Hay tích hợp môn khác?
Ngẫm sao quá đau lòng

*

Sài Gòn vừa khai triển
Du lịch dạo phố phường
Mỗi khách chi 2 lít
Sáng tới đêm trên đường

Thăm danh lam di tích
Theo bản đồ nhà xe
Lịch sử lại giúp sức
Tiền kiếm được nhiều ghê

*

Nhưng hết sức cẩn thận
Bao tệ nạn kinh hoàng
Sàm sỡ rồi trộm cướp
Lái ẩu, ma túy phang

Ngành Công an vào cuộc
Điều cán bộ tham gia
Nghiệp vụ cao khỏi xoắn
Xử lý ổn ngay mà

*

Việc trên xe như rứa
Giờ đến món rải đinh
Du kích ăn vào máu
Quân ta oánh quân mình

Dũng sĩ diệt cơ giới
Ống sắt làm bẫy chông
Lốp xe mà có nổ
Phải vào vá nhà ông

*

Thế vẫn còn chưa sợ
Bằng ăn uống hàng ngày
Chăn nuôi dùng chất cấm
Tạo nạc luôn và ngay

Khi dân mình chén thịt
Chén mẹ luôn thuốc vào
Cơ thể không đào thải
Ung thư lắm, thảo nào

*

Chuyện bi chừng đã đủ
Giờ pha chút chuyện hài
Thượng thư Bộ Văn hóa
Người tếu táo đại tài

Lo đại biểu xì troét
Ông diễn tí cho vui
Xả thân vì nghị viện
Phiên chất vấn để đời

*

Khắp nơi treo cờ Pháp
Đã đành chuyện đau thương
Kê thêm vài tin tức
Hầu quý vị tỏ tường.

Đoàn Lê làm thơ về chuyện gì thế? Mời các bạn đọc bản điểm tin sau. 

1.

Sôi nổi trong tuần qua là việc tranh cãi: môn Sử có còn là một môn độc lập được dạy trong trường phổ thông không, hay được dạy “tích hợp” và dưới một cái tên là “Công dân với tổ quốc” (tức là chỉ tổ quốc mình thôi à? Tổ quốc “chúng nó” không học à?”).

Hiện nay, theo bộ trưởng bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận, Bộ vẫn đang lắng nghe ý kiến toàn dân. Sau đó: “Bộ sẽ thảo luận, tiếp thu. Dự kiến Bộ sẽ báo cáo đại biểu, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng Quốc gia giáo dục, Ủy ban văn hóa Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, sau đó sẽ có báo cáo Quốc hội”. Có thể nói, đây là cái Bộ sinh ra để mà làm phụ huynh cáu, cứ ít lâu lại có một sáng kiến đến điên ruột.

“Toàn dân nghe chăng:
giáo dục nguy biến,
hận thù đằng đằng,
nên hòa hay chiến (với bộ Giáo dục)?” (**)

Hí họa của John O’brien

 

2.
Môn Sử đang có nguy cơ bị Bộ Giáo dục cho mai một tại chương trình học, trong khi du lịch TP HCM lại vừa triển khai tuyến xe “hop on hop off” khai thác các địa điểm du lịch, trong đó có các di tích lịch sử. Với vé 200.000đ/ngày(?), khách có thể lên xe từ 8h đến 21h30 và cứ 30 phút có một chuyến, đến các trạm cũng là các địa điểm đã được nhà xe chọn ra trên bản đồ. 

Hí họa của John O’brien

Quả là trái khoáy. Một bên thì lịch sử giúp kiếm ra tiền, một bên thì làm cho môn Sử trở thành chán đến mức tự người làm ra cũng thấy chán và không muốn cho nó được tồn tại thành môn học riêng biệt nữa.

3.
Với người đã qua tuổi đến trường, học Sử có nhiều cách, trong đó có cách đi du lịch bụi: trang bị một cái bản đồ, một cuốn kỷ yếu, lên xe khách đến một vùng đất xa.

À, đến đây thì có vấn đề, đó là xe khách hiện có nhiều tệ nạn quá: chạy ẩu, tài xế dùng chất kích thích, và như Tuổi Trẻ đưa, có cả xe khách mà lên đó khách bị cướp, bị sàm sỡ, thế thì những kẻ mọt sách đeo kính mang laptop lên xe đi thăm thú đất nước, quê hương dễ thành những miếng mồi ngon đầu tiên lắm.

Hí họa của John O’brien

Có lẽ vì tình hình nhân sự, an ninh trong ngành giao thông không được ổn, nào là nhiều lái xe bị phát hiện dùng ma túy, nào là tệ nạn như vừa kể trên, rồi tội phạm cũng phải dùng tàu xe mà vận chuyển hay trốn công an chớ… cho nên Bộ Giao thông Vận tải đã xin Bộ Công an trợ giúp, điều một số cán bộ công an biệt phái sang ngành giao thông, có lẽ hy vọng với nghiệp vụ công an, việc ngăn chặn và xử lý những tệ nạn trên sẽ khả quan hơn.

4.
Có thêm công an biệt phái sang ngành giao thông, hy vọng tệ nạn rải đinh cũng sẽ bớt. Tài xế hại dân đã là một vấn nạn, nhưng dân hại tài xế cũng chẳng thua gì. Thí dụ như chiến tranh đã qua 35 năm mà dư âm vẫn còn đây: có địa phương lại hì hục làm chông, thay vì bẫy giặc giờ lại để bẫy ô tô. Những cái chông bằng ống sắt tự chế sẽ làm nổ lốp. Người vá người thay ngay gần đấy chính là “quân ta”.

Hí họa từ trang này

5.
Chuyện “quân ta” giết “quân ta” phổ biến nhất, xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên đát nước ta là chuyện ăn uống. Hôm 16. 11. 2015 vừa qua, các đoàn thanh tra đã bắt được quả tang nhiều cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc Sabutamol và chất Auramine. Theo báo Lao Động, đây là những chất dùng “nhồi vào gia súc, gia cầm để vỗ cấp tập trong vòng 12-15 ngày trước khi xuất chuồng vào các lò giết mổ. Như vậy, khi ăn thịt các con gia súc, gia cầm này, người tiêu dùng coi như ăn cả chất cấm, vì các chất này không thể đào thải ra ngoài mà tồn dư trong cơ thể con vật.”

Hí họa của John O’brien

Auramine chỉ dùng trong ngành dệt nhuộm, làm giấy, khi vào cơ thể không thể đào thải ra ngoài. “Tích lũy lâu trong người, chất này có khả năng gây ung thư và nhiều loại bệnh khác, hủy hoại giống nòi vì gây các biến đổi bất thường về gene”.

Còn với chất tạo nạc Sabutamol, “nếu người chăn nuôi cho con vật ăn quá số ngày cho phép, vật nuôi sẽ lăn ra chết vì vỡ tim, suy thận vì không thể chịu nổi tác dụng phụ của các loại thuốc này.”

6.
Một tuần đọc báo thấy bao nhiêu là tin buồn, chưa kể những tin tang thương trên thế giới. Có lẽ biết thế nên bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh, mới tạo nên một phiên chất vấn có lẽ là hài hước nhất trong lịch sử chất vấn tại quốc hội nước ta. Ông đã làm gì? Xin xem tóm tắt tại đây

Hí họa của John O’brien

*

(*) “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” – Hồ Chí Minh
(**) Từ lời bài hát Hội nghị Diên Hồng 

*

(Xem bản tin kỳ trước ở đây

 

Ý kiến - Thảo luận

18:33 Thursday,19.11.2015 Đăng bởi:  Chú Tễu vè già
Hình như mình đã còm trên diễn đàn này là có hôm đi rạp Tây xem phim tài liệu khoảng 1965 của VN nhưng tiếng Tây (tuyên truyền đối ngoại) có 1 bạn thanh niên Việt đi cùng bạn gái tây chất vấn người dẫn chương trình Tây: vì sao trong phim lại nói có đại diện của Đảng Xã hội. Mình cấu lưng bạn ấy: có đấy, về đọc lại sử đi. Bạn ấy vặc: Lịch sử CÓ GÌ ĐÂU.
...xem tiếp
18:33 Thursday,19.11.2015 Đăng bởi:  Chú Tễu vè già
Hình như mình đã còm trên diễn đàn này là có hôm đi rạp Tây xem phim tài liệu khoảng 1965 của VN nhưng tiếng Tây (tuyên truyền đối ngoại) có 1 bạn thanh niên Việt đi cùng bạn gái tây chất vấn người dẫn chương trình Tây: vì sao trong phim lại nói có đại diện của Đảng Xã hội. Mình cấu lưng bạn ấy: có đấy, về đọc lại sử đi. Bạn ấy vặc: Lịch sử CÓ GÌ ĐÂU.
Túm lại, cái anh Lịch sử ấy rách việc. Thỉnh thoảng nó lại toạc ra, làm cho nhiều sự vụ thành giấu đầu hở đuôi. Mặt khác có nhiều vị chắc cũng muốn tích hợp (làm nhòe) sử đi. Chẳng hạn chuyện phá nhà tù Tân Hiệp (một di tích lịch sử) được cựu chiến binh cho là vì di tích này có những hồ sơ đụng đến một số vị hôm nay vào cầu... Lại có Anh chẳng muốn nghe trận đánh này nọ, vì phụ thân hồi đó lẽ ra phải xông lên đột phá khẩu thì lại chạy trở ra... Thôi ý ngoài lời. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả