Nhiếp ảnh

Giải chân dung Taylor Wessing 2010:
tranh cãi nhiều rồi cũng có giải 18. 11. 10 - 10:49 pm

Khôi Nguyên lược dịch

Giải Ảnh Chân dung Taylor Wessing 2010 nhiều tranh cãi cuối cùng đã về tay David Chancellor, 49 tuổi, với bức chân dung Nữ thợ săn và con hươu đực.

Chancellor nói: “Sáng sớm hôm đó Josie săn được con hươu và đang trên đường quay về trại. Khi chúng tôi tới nơi, mặt trời đang ló lên sau đám mây và tôi có được thứ ánh sáng gần như siêu thực trong gần một phút. Sự đối lập giữa cái bình yên và tĩnh lặng của địa điểm chụp, cùng vẻ đẹp thánh thiện của của Josie, với con hươu chết, chính là cái mà tôi muốn khai thác. Ở đây có một sự mong manh đi kèm với một sự mạnh mẽ.”

Giải thưởng trị giá 12.000 bảng Anh được trao cho Chancellor tại National Portrait Gallery, London vào đêm 9. 11. 2010. Bức chân dung này nằm trong dự án chụp những người đi săn, vật bị săn, và không gian săn bắn mà Chancellor đang tiến hành. “Từ bé tôi đã thích những câu chuyện kể của Colonel Jim Corbett về những con hổ ăn thịt người ở Ấn Độ. Khi còn là sinh viên mỹ thuật, chính tác phẩm Kết thúc một Trò chơi của Peter Beard đã làm say mê và gợi hứng cho tôi. Bức ảnh này của tôi muốn khai thác mối quan hệ phức tạp, rối rắm giữa con người và thú vật, và cả hai đã phải vật lộn thế nào để thích ứng với sự biến đổi môi trường.“

Chancellor đã dành ra hai ngày đi cùng cô bé 14 tuổi và gia đình cô, dùng camera Mamiya 7 II và phim Kodak 160VC 120. Chính ánh sáng như trong tranh là yếu tố khiến ảnh của Chancellor được giải.

“Tôi lúc nào cũng thích châu Phi. Thật không thể nào mà không say mê chốn này. Đã bị lục địa ấy hớp hồn rồi, bạn không cách nào hồi phục. Và vói một nghệ sĩ hay một nhà nhiếp ảnh, ánh sáng ở đấy quả là không thể tả bằng lời.”

Tuy Chancellor thừa nhận rằng săn bắn là một chủ đề dễ gây xúc động, nhưng nhiếp ảnh gia chú trọng đến việc giữ cho mình được khách quan khi chụp. “Phải luôn luôn tách rời mục đích ra. Trên thực tế thì hiếm khi làm được thế, nhưng tôi hy vọng mình có thể quan sát mà không có một nghị trình sẵn trong đầu, cũng như không có một thôi thúc phải hô hào, hò hét.”

Sinh năm 1961 tại Solihull, Chancellor thừa hưởng niềm đam mê nhiếp ảnh từ ông bố, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Chancellor đã bắt đầu coi nhiếp ảnh là một đam mê: anh chụp đời sống hoang dã, chụp các cuộc đua mô-tô. Sau một thời gian làm việc tại ngân hàng, Chancellor chuyển sang học nhiếp ảnh tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế. Hiện sống luân phiên giữa London và Cape Town, Chancellor chuyên chụp các phóng sự tài liệu và chân dung cho đủ loại khách hàng, cũng như thường xuyên làm việc cho các dự án của các NGO.
Từng được vinh danh Nikon Press Photographer of the Year ba lần, Chancellor còn nhận giải thưởng Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới vào đầu năm nay.

Bên cạnh Chancellor, giải Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2010 lần này còn được trao cho:

– Giải nhì £3,000 cho Panayiotis Lamprou với bức Cô vợ người Anh của tôi. Bức ảnh thân mật quá mức này lúc đầu không định trưng cho công chúng, được chụp tại căn nhà nghỉ của hai vợ chồng trên một hòn đảo nhỏ vào một ngày hè nóng nực. Lamprou nói, “Tôi chưa từng cho ai xem bức này. Chỉ vợ tôi biết. Khi cô ấy xem, cô ấy bảo mặc dù đây không phải là một bức khỏa thân nhưng lại có sức mạnh diễn tả y như một bức khỏa thân. Tôi có thể diễn tả bức ảnh này là Độc lập và Tình yêu, Tận hiến và Tự do.” Bức ảnh này sau đó đã có mặt trong vô số ấn phẩm và tận 16 triển lãm trên khắp châu Âu, nhưng đây là lần đầu tiên trưng bày tại Anh. Chà, không hiểu hai bên nội ngoại sẽ nghĩ sao đây!

Một góc bức ảnh “Cô vợ người Anh của tôi”

– Giải ba £2,000 cho Jeffrey Stockbridge với bức Tic Tac and Tootsie (hai chị em sinh đôi Carroll and Shelly McKean). Hai chị em này nghiện Xanec và đã phải làm điếm để lấy tiền mua thuốc. Nhiếp ảnh gia Jeffrey Stockbridge, sinh năm 1982, học nhiếp ảnh tại Đại học Drexel vào 2002 từng lọt vào vòng chung kết ảnh của tờ New York Times Magazine trong cuộc thi ‘Capture the Times’ (Chộp lấy thời gian) với loạt ảnh về những ngôi nhà bỏ hoang ở Philadelphia. Anh đã có nhiều triển lãm ở Mỹ và nhận nhiều học bổng cũng như giải thưởng cho những dự án ghi lại sự phá hủy đô thị tại Philadelphia.

Một phần bức ảnh hai chị em sinh đôi

– Giải tư £1,000 cho Abbie Trayler-Smith với bức Không đề 2, chụp một cô gái có tên Chelsea trong một nhóm tình nguyện viên giúp các trẻ thiếu niên béo phì.

Một phần bức ảnh cô bé béo phì

 

Ý kiến - Thảo luận

0:32 Sunday,21.11.2010 Đăng bởi:  Hải Thanh
Cám ơn Soi chia sẻ thông tin. nhiếp ảnh thật hấp dẫn, không thể cưỡng nổi.

HT.
...xem tiếp
0:32 Sunday,21.11.2010 Đăng bởi:  Hải Thanh
Cám ơn Soi chia sẻ thông tin. nhiếp ảnh thật hấp dẫn, không thể cưỡng nổi.

HT. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả