Tin tức

Tin-ảnh: Tù tội và tai nạn, đều liên quan đến nghệ thuật 29. 12. 15 - 6:58 am

Phạm Phong biên dịch

 

1. Lính cứu hỏa Ronaldo Pereira Da Cruz đã hy sinh trong lúc tham gia cứu một đám cháy lớn ở bảo tàng Ngôn ngữ Bồ Đào Nha tại São Paulo, Brazil.

 

Đám cháy xảy ra hôm 21. 12. 2015. Nguyên nhân đang được điều tra. Bảo tàng tọa lạc trong một tòa lâu đài, chứa những văn bản quan trọng về sự tiến hóa của ngôn ngữ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên những thứ bị cháy may thay lại chỉ là bản sao trong một cuộc triển lãm tạm thời. Và nói chung nếu có cháy mất bản gốc cũng không sợ lắm, vì việc lưu bản dự phòng của nhiều văn bản lâu nay vẫn được bảo tàng tiến hành rất bài bản. Ảnh của Getty.

 

2. Nhiều thành viên của gia đình nhà buôn nghệ thuật thuộc hàng lớn nhất Wildenstein và các cố vấn tài chính của họ sắp phải hầu tòa vì tội trốn thuế và rửa tiền. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Paris vào tháng tới. Chính phủ Pháp đã tính ra số tiền mà những người con của Daniel Wildenstein (1917–2001) đã trốn thuế là khoảng $600 triệu. Trong ảnh: nhà tài phiệt Daniel (đeo kính) và người vợ hai Sylvia Wildenstein đến Mỹ, năm 1993. Ảnh: Sam Mircovich

 

Nhà chức trách cho hay, vào năm 2001, ngay khi Daniel Wildenstein bị hôn mê chỉ vài ngày trước khi mất ở tuổi 84, hai người con trai và một đội cố vấn tài chính đã nhanh chóng tẩu tán tài sản của vị lão trượng – người dẫn đầu một trong những đế chế buôn bán nghệ thuật lớn nhất của thế kỷ 20. Họ đã gửi một số lượng tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng $250 triệu từ những hầm chứa tại New York tới thiên đường thuế Thụy Sỹ, trong lúc ông bố còn đang mê man bất tỉnh trên giường bệnh. Trong ảnh: Daniel Wildenstein, trái và con trai là Alec tại New York năm 1965. Hình từ trang này

 

Gia đình này có một cô cựu con dâu rất nổi tiếng: ‘Catwoman’ Jocelyn Wildenstein, từng là người vợ xa hoa của ông con Alec trong hình trên. Hai người đã ly dị khi ngoài 30. Jocelyn Wildenstein nổi tiếng là một ví dụ tai hại của phẫu thuật thẩm mý. Trong ảnh: bà Jocelyn khi đã 75 tuổi, đi cùng người yêu là nhà thiết kế thời trang Lloyd Klein 48 tuổi đến dự một triển lãm tranh hồi tháng 10. 2015. Hình từ trang này

 

3. Cựu giám tuyển và giám đốc của bảo tàng Nghệ thuật Northumberland (Ontario, Canada), bà Dorette Carter, hôm 21. 12.. 2015 vừa phải đối diện 15 cáo về lừa dối và ký tá giả, thu tiền quyên góp cho một mục đích giả, làm giả một tài liệu mà không có thẩm quyền. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 29. 2. 2016. Điều đáng nói ở đây là chưa tìm thấy bằng chứng nào về thu lợi cho cá nhân. Đọc bản tường thuật này thấy rối nhùi, nhưng có vẻ rất giống tình trạng nước mình, là bà này chỉ biến báo để có tiền trang trải chi phí cho bảo tàng? Bạn nào rành về tài chính thì giải thích giùm với nhé.

*
Nguồn: từ tổng hợp của Hyperallergic và các nguồn khác

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả