Kiến trúc

Trớ trêu cho Zaha Hadid: phải xây đua với bọn sơn trại 10. 01. 16 - 7:07 am

Phát Tường tổng hợp và dịch

 

Hình toàn bài từ Internet

Ở Trung Quốc, có một từ lóng rất đương đại là “sơn trại”. Nói “hàng sơn trại” tức là hàng nhái, hàng giả, từ ví sách hàng hiệu, tới DVD, và cả sách; rẻ như bèo nên biết ngay là dởm.

Nhưng văn hóa sơn trại giờ đã tiến một bước xa và táo bạo khi làm nhái hẳn một khu phức hợp thương mại uốn lượn của kiến trúc sư Zaha Hadid đang xây chưa xong, theo tờ Der Spiegel cho biết.

Công trình của Hadid xây xong thì sẽ như thế này

Khu phức hợp của bà Hadid tại Bắc Kinh là do SOHO đặt hàng. SOHO là một công ty phát triển địa ốc khổng lồ đứng đằng sau một loạt những trung tâm mua sắm hoành tráng và các cụm cao ốc văn phòng rải rác trong thành phố này. Các trung tâm của SOHO trước giờ có kiến trúc độc đáo khỏi chê rồi, công trình của Hadid một khi hoàn thành sẽ thêm một kỷ lục về độc đáo nữa cho SOHO.

Bên trong, với những đường cong rất đặc trưng kiểu Hadid

Nhưng vấn đề là, liệu công trình của Hadid có xây kịp với đội giả mạo kia không? Đội kia đang xây khu phức hợp nhái tại Trùng Khánh với tốc độ nhanh như vũ bão. Trong khi đó, công trình của Hadid đáng ra phải hoàn tất từ hồi 2014.

Khu phức hợp tại Trùng Khánh có lẽ chỉ có hai khối nhà, có tên là Mỹ Toàn Thế kỷ 22

Dĩ nhiên vụ này SOHO có thể kiện, vì rõ ràng đội kia chôm được bản vẽ của Hadid và làm nhái. Nhưng xử lý một khối kiến trúc khác hoàn toàn với một cái túi giả, mấy cái đĩa giả. Người ta không thể đập bỏ cả cụm phức hợp của đám “kiến tặc” kia. Chỉ có thể đòi tiền đền bù.

Dự án bị chôm chỉa có tên là Wangjing SOHO, một phức hợp gồm ba tòa tháp trông giống những cánh buồm cong, tạc bằng đá và có những riềm nhôm nhấp nhô như sóng.

 

Nhìn từ trên cao xuống, trông cả khu như đang bồng bềnh bơi trên bề mặt trái đất.

 

Nhà hát Quảng Châu rất ấn tượng này cũng của Hadid, được rất nhiều người hâm mộ bộ môn kiến trúc trên thế giới khen ngợi. Satoshi Ohashi, một kiến trúc sư làm việc cho Hadid, nói: “Tôi chắc vài kiến trúc sư cũng đang loay hoay làm thêm một phiên bản nữa của nhà hát Quảng Châu này.”

Trung Quốc là xứ sở đề cao chữ tín nhưng cũng là hang ổ của hàng giả, hàng nhái. Đất nước này từng xây nhái nguyên ngôi làng Hallstatt bên rặng Alpes của nước Áo bên một cái hồ giả ở thành phố Huệ Châu. Đóng vai làm du khách, những kiến trúc sư Trung Quốc hết năm này đến năm khác tới làng Hallstat gốc, chụp ảnh từng ngôi nhà trong làng để về copy cho y chang. 

Phong cảnh tại làng Hallstatt gốc (Áo)

 

Phong cảnh tại làng Hallstatt nhái (Tàu)

 

Ý kiến - Thảo luận

5:50 Wednesday,13.1.2016 Đăng bởi:  Đặng Thái
Thông tin trong bài hơi lạc hậu một chút, vì tòa nhà này đã được hoàn thành từ năm 2014 theo trang web của Zara Hadid Architects (http://www.zaha-hadid.com/architecture/wangjing-soho/) và chậm nhất thì cũng đã xong tháng Năm năm ngoái theo bài báo này (http://www.dezeen.com/2015/05/19/zaha-hadid-completes-pebble-shaped-wangjing-soho-towers-beijing-offices-retail/#disqus_thread). Sở dĩ phát hiện ra vì hôm qua thấy
...xem tiếp
5:50 Wednesday,13.1.2016 Đăng bởi:  Đặng Thái
Thông tin trong bài hơi lạc hậu một chút, vì tòa nhà này đã được hoàn thành từ năm 2014 theo trang web của Zara Hadid Architects (http://www.zaha-hadid.com/architecture/wangjing-soho/) và chậm nhất thì cũng đã xong tháng Năm năm ngoái theo bài báo này (http://www.dezeen.com/2015/05/19/zaha-hadid-completes-pebble-shaped-wangjing-soho-towers-beijing-offices-retail/#disqus_thread). Sở dĩ phát hiện ra vì hôm qua thấy hình nền chromebook đã có ảnh chụp cái nhà này với người làm việc ở trong. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả