Trường phái

Tranh cổ Ấn Độ: Gia đình Shiva và Parvati xuống núi 14. 03. 16 - 7:14 am

Sơ Sơ biên dịch

 

.

Trong bức tranh này, thần Shiva bất sinh bất diệt bước lên đưa tay đỡ vợ mình là Parvati bước cẩn thận xuống dốc núi Kailasa. Parvati một tay kia giữ chặt cậu con 6 đầu Kartikeya, tức thần chiến tranh của người Hindi.

Parvati giữ cậu con Kartikeya đang đu trên cổ (chi tiết tranh)

Cả gia đình thần thánh này đang đi qua một thung lũng. Đỉnh núi cao nhất của rặng Kailasa đã lùi về xa xa trong tranh. Phía trước là khỉ Nandisvara – kẻ hầu cận của thần Shiva, đang vác một bó đồ đạc của gia đình quân trong một túi bằng da báo. Bò Nandi đi sau chậm rãi, cẩn thận chở bé Ganesha đầu voi (thần của thành công).

Khỉ thần Nandisvara (chi tiết tranh)

 

Bò thần Nandi chở bé Ganesha (chi tiết tranh). Các bạn chú ý ngọn núi ở bên trái hình trên…

 

Đó chính là ngọn Kailāśa trong hình này của Ondřej Žváček

Theo đạo Hindu, gia đình nhà này sống ở đỉnh cao nhất là Kailāśa. Thần Shiva – vừa là thần phá hủy lại vừa là thần của toàn trí và… Yoga, ngồi trên đỉnh trong tư thế thiền cùng vợ. (Xem tranh không khỏi thắc mắc: sao là thần mà lại phải leo trèo rất giống người thường như thế này?)

Thần Shiva trong hình dáng của một bậc thầy yogi (chi tiết tranh)

*

Bức này có tên: “Shiva và Parvati xuống dốc núi Kailasa”.

Chất liệu của bức này là màu nước Opaque và vàng dát trên giấy. Kích thước 25.4 x 19.7 cm. Vẽ khoảng 1830-1840 ở vùng Pahari, Ấn Độ.

Chi tiết hoa lá trong tranh

Sotheby’s sẽ cho đấu giá bức này vào ngày 16. 3. 2016, trong bộ sưu tập của Dr. Claus Virch.

Giá ước lượng: 4,000 – 6,000USD 

Ý kiến - Thảo luận

9:58 Monday,14.3.2016 Đăng bởi:  candid
Viết là Kailash thì chắc mọi người sẽ quen hơn là từ Kailāśa.
...xem tiếp
9:58 Monday,14.3.2016 Đăng bởi:  candid
Viết là Kailash thì chắc mọi người sẽ quen hơn là từ Kailāśa. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả