Kiến trúc

“Invisible Border”: khi kiến trúc sư làm sắp đặt 16. 04. 16 - 7:35 am

Phát Tường lược dịch từ designboom

 

Ảnh của Designboom

Trong khuôn khổ Tuần Thiết kế Milan 2016, triển lãm “Open Borders” (Những biên giới mở) đang diễn ra của tạp chí nội thất Ý Interni là một tập hợp những sắp đặt tương tác, những vật thể cực to cũng như những cấu trúc cực nhỏ, tất cả đều khai thác các cách khác nhau để vượt khỏi những biên giới của trật tự, khuôn khổ.

Đọc kỹ đề bài năm nay, các kiến trúc sư của MAD đã thực hiện một sắp đặt vừa to vừa đẹp vừa mát, là một bức màn nhựa tỏa xuống từ đỉnh của cánh Đông của lâu đài Cortile d’Onore tại Milano.

.

Sắp đặt có tên “Invisible Border” (biên giới vô hình), gồm vô vàn dải nhựa trong ánh hồng pastel, làm thay đổi cảm thức về không gian của người ngồi bên dưới, đặc biệt là khoảng cách giữa bức màn nửa đục nửa trong này với mặt tiền lâu đài, cho người ta có cảm giác mặt tiền đang chuyển động.

Cấu trúc đung đưa này thể hiện một cung cách vừa có tính nghệ thuật lại vừa có tính kiến trúc. Dường như hình dạng của cả khối được hình thành nhờ những yếu tố thiên nhiên như lực gió thổi, dòng chảy của ánh sáng, của nước.

.

 

.

 

.

Invisible Border” phản chiếu lại bầu trời vào ban ngày, đồng thời thấp thoáng để lộ những hàng cột giữa những khe hở của các dải nhựa. Màu hồng pastel của sắp đặt chiếu xuống bề mặt sân khiến cho mọi thứ bên dưới trở nên hồng hào, ấm áp. Buổi chiều tối, bề mặt lung linh của sắp đặt khiến cho cả một khoảng sân sống động với những màu sắc mới, các dải nhựa đu đưa theo gió, thật là hài hòa và nhịp nhàng, dịu dàng trong sân trường đại học.

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả