Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp diễn ra: ‘Kí ức nhạt nhòa’ của Nguyễn Minh Nam 17. 10. 16 - 7:32 am

Thông tin từ BTC

KÝ ỨC NHẠT NHÒA
Triển lãm tranh của Nguyễn Minh Nam 

Khai mạc triển lãm: Thứ Sáu, 21 tháng 10 năm 2016, 18-21 giờ
Thời gian triển lãm: 21 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2016
Tại Craig Thomas Gallery, 27i Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

“Trước Giờ Vu Qui”, 2016, Sơn dầu trên vải bố, 160 x 120 cm

Craig Thomas Gallery hân hạnh thông báo triển lãm cá nhân Kí Ức Nhạt Nhòa, giới thiệu các tranh sơn dầu của hoạ sỹ Hà Nội Nguyễn Minh Nam, sẽ khai mạc tại gallery Trần Nhật Duật, Sài Gòn ngày 21 tháng 10 năm 2016.

Bộ sưu tập mới nhất của Nam là đoạn tiếp theo trong bài hát nối tiếp về những mất mát của văn hóa truyền thống Việt Nam, vốn không thể tránh khỏi, khi đất nước nhanh chóng hội nhập vào thế giới hiện đại. Hiển nhiên có những tiếc nuối khi văn hóa truyền thống bị phai nhạt, nhưng tranh Nam cũng cho thấy hiện tại, tương lai cực kì thú vị, tầng lớp mới hình thành với những người phụ nữ được giải phóng, được thoát khỏi những tư tưởng lỗi thời về đức hạnh, thoát khỏi vai trò chỉ là cái bóng bên cạnh đàn ông.

Phụ nữ trong nhiều tranh của Nam được thể hiện hoặc khỏa thân một phần, trong các tư thế khiêu khích, hoặc nửa kín nửa hở. Họ hút thuốc, uống rượu, phơi bày mâu thuẫn lớn với quan niệm xã hội thông thường, như các lễ cưới truyền thống thường hay vẽ cô dâu chạy trốn. Các bà, các chị thời trước được vẽ như kiểu đang phục vụ những cô nàng đương đại – họ chải tóc, chụp ảnh, hay đơn giản lặng lẽ chăm sóc các cô gái – hướng người xem liên tưởng đến sự hi sinh của phụ nữ Việt Nam các thế hệ trước, giúp tạo nên thế giới mới, để những thế hệ sau có thể sống tự do, thoát khỏi các ràng buộc xã hội.

“Ngày Lại Ngày”, 2016, Sơn dầu trên vải bố, 160 x 120 cm

Về tranh mình, Nam cho biết: “Trong quá trình sống với cuộc sống của một nghệ sỹ trẻ giữa xã hội Việt Nam, ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, tôi có điều kiện quan sát văn hóa sống của lớp trẻ. Tôi cũng tìm hiểu và suy ngẫm về văn hóa, lối sống của thế hệ trước. Từ đó, tôi dần hiểu những giá trị đích thực, những thói hư tật xấu, sự thật hay giả dối, khoa trương hay giản dị của con người, trong thế giới đương đại ngày nay.”

“Phần lớn những bức tranh của tôi đều đề cập về văn hóa. Theo tôi, văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại ở Việt Nam trong giai đoạn này đang có nhiều xung đột, là một giai đoạn văn hóa chưa định hình. Trong các bức tranh của tôi, một số nhân vật được vẽ bằng màu đen trắng, họ thuộc về thế hệ trước: thật giản dị, mộc mạc, kín đáo, chân chất. Họ có thể xuất thân là nông dân, hay thành thị, nhưng có đời sống tinh thần rất phong phú.”

“Những cô gái trẻ trong tranh mang tinh thần đời sống đương đại, dường như đối lập với thế hệ trước. Tôi không ca ngợi hay phê phán nền văn hóa nào, vì cái gì cũng có ưu và khuyết điểm.”

“Hai Chị Em”, 2016, Sơn dầu trên vải bố, 160 x 120 cm

Nguyễn Minh Nam (1978) tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam. Đây là triển lãm cá đầu tiên của anh tại Craig Thomas Gallery.

***

www.cthomasgallery.com
Liên hệ: cthomasgallery@gmail.com

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả