Khác

Đấu giá tranh tại Hà Nội: gây quỹ cho trẻ em hở môi, hàm ếch 26. 10. 16 - 7:17 am

Thông tin từ BTC

Operation Smile Việt Nam (Phẫu Thuật Nụ Cười Việt Nam) sẽ tổ chức Dạ tiệc “Giấc mơ Việt – Nụ cười Cho em” vào lúc 18.00h ngày 29. 10. 2016 tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội (tức khách sạn Sofitel Plaza cũ), địa chỉ: số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình. Đây là chương trình thường niên của tổ chức nhằm gây quỹ phẫu thuật cho các trẻ em bị dị tật bẩm sinh hàm mặt thông qua việc đấu giá các tác phẩm hội họa.

Dưới đây là một số tác phẩm hội họa sẽ được đấu giá trong sự kiện:

Tác phẩm “Tre đỏ” được họa sĩ Hoàng Đức Dũng sáng tác năm 2016 trên chất liệu vải toan, lấy cảm hứng từ một biểu tượng của đất nước, con người Việt Nam. Điều đặc biệt với tác phẩm này là người họa sĩ đã dùng màu đỏ cho toàn bộ tác phẩm để thể hiện dụng ý nghệ thuật của mình. Anh lý giải rằng, theo quan niệm của phương Đông, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, tình yêu và sự may mắn. Cũng giống như tre, vươn lên mạnh mẽ trong mọi điều kiện, để trường tồn phát triển.

“Tre đỏ” của Hoàng Đức Dũng, Sơn dầu

 

Các tác phẩm của họa sĩ Hoàng Văn Lưu chủ yếu thể hiện trên chất liệu sơn mài truyền thống. Tác phẩm “Trẻ em vùng cao” tái hiện hình ảnh cuộc sống còn nhiều thiệt thòi của trẻ em vùng cao phía Bắc và tình người nồng ấm qua những nghĩa cử cao đẹp của chương trình Áo ấm cho em. Với tác phẩm này, anh muốn gửi đi một thông điệp về sự yêu thương giữa người với người.

“Trẻ em vùng cao” của Hoàng Văn Lưu, Sơn mài, 100cm x 120cm

Tác phẩm tranh sơn dầu “Bóng chiều” là một sự đơn giản hoá không gian thơ mộng bên hồ của một chiều thu với chút nắng vàng, cơn gió nhẹ lay động mặt hồ, mọi chi tiết dường như đều hoà quyện vào nhau trong các mảng màu.

“Bóng chiều” của Lê Trần Hậu Anh, Sơn dầu, 90cm x 120cm

Lưu Chí Hiếu là nghệ sĩ đã nhận được nhiều giải thưởng, cũng như tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Anh tâm niệm, nghệ thuật chính là những điều bình dị, gần gũi ngay cạnh chúng ta. Còn người nghệ sĩ, hay chính anh, là người kể lại những câu chuyện cuộc sống bằng màu sắc. Bức tranh “Bụi thài lài hoa nở”, có lẽ, là minh họa sinh động cho quan niệm nghệ thuật bình dị của Lưu Chí Hiếu.

“Bụi thài lài hoa nở” của Lưu Chí Hiếu, Lụa, 80cm x 120cm

Các tác phẩm của anh họa sĩ Nguyễn Văn Đức phần lớn khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi miền cao phía Bắc, đặc biệt là cao nguyên đá Hà Giang. Vẻ đẹp tinh khôi, nguyên bản bao trùm lên toàn bộ cảnh vật. Để truyền tải chân thực nhất, huyền ảo và trữ tình nhất vẻ đẹp của cảnh sắc cũng như những rung động rất nghệ sĩ, anh đã lựa chọn bút pháp ấn tượng cho tác phẩm “Sắc xuân”. Anh chú trọng đến sự đơn sắc của không gian bức tranh, một không gian ít màu sắc tương phản, chỉ xuất hiện màu trắng của hoa mận, hoa mơ nổi bật bên những mái nhà. Mảnh đất cao nguyên phương Bắc hiện lên trong trẻo mà tràn đầy sức sống.

“Sắc xuân” Nguyễn Văn Đức, Sơn dầu, 100cm x 120cm

Tác phẩm “Ngày ra hoa” được họa sĩ Trần Xuân Bình sáng tác năm 2016. Bức tranh mô tả một cây chuối rẻ quạt đang ra hoa giữa khung cảnh trời nước trong xanh bên biển. Các màu sắc được sử dụng trong tác phẩm hòa quyện, đem lại cho người xem một cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn, một tình yêu cuộc sống ngập tràn tâm hồn. 

“Ngày ra hoa” của Trần Xuân Bình, Lụa, 81cm x 133cm

Tác phẩm “Sáng sớm” được họa sĩ Vũ Đình Tuấn sáng tác năm 2012 trên chất liệu lụa truyền thống. Bức tranh khắc họa một buổi sớm mai trong lành, ngập tràn tiếng chim hót. Giữa khung cảnh ấy, hiện lên bóng dáng yêu kiều, đài các của một thiếu nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống thướt tha.

“Sáng sớm” của Vũ Đình Tuấn, Lụa, 80cm x 150cm

Bức tranh sơn dầu trên vải “Bé gái Phù La” của họa sỹ Lê Thế Anh sử dụng sự tương phản giữa bóng và ánh sáng từ các gam màu sẫm chuyển dần sang màu sáng theo lối truyền thống1. Bức tranh có nhiều bóng dày và đặc. Nét bút điều khiển màu có thể lỏng, đặc hay cộm lên đôi chút khá linh hoạt, không gò bó và có phẩm chất tạo hình cao. Một sự giao hoà giữa nghệ thuật chân dung mang tính Hiện thực chủ nghĩa với sự khéo léo ngọt ngào của kỹ thuật có ngay hiệu ứng mang tính chất trữ tình cho diện mạo tác phẩm.

Lê Thế Anh, “Bé gái Phù La”, Sơn dầu, 70cm x 90cm

*

Thông tin chi tiết về sự kiện & đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

– Ms. Trà Hồ – huongtra.ho@operationsmile.org – 091 267 9495
– Ms. Bích Thuận – thuan.nguyen@operationsmile.org – 093 602 8985

Ý kiến - Thảo luận

15:08 Wednesday,26.10.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Nếu BTC có thông tin giá đấu khởi điểm nữa thì hay.
Chúc sự kiện thành công.
...xem tiếp
15:08 Wednesday,26.10.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Nếu BTC có thông tin giá đấu khởi điểm nữa thì hay.
Chúc sự kiện thành công. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả