Tạp hóa - Xã hội

Quốc nạn karaoke 30. 01. 17 - 9:15 pm

Cầm Phan

Hí họa của GuineaPigDan, từ trang này 

Ok, năm nay karaoke trở thành quốc nạn ngày Tết, sau tai nạn giao thông, phỏng? Nghe cả làng FB rên siết từ trước Tết đến giờ mà. Có cụ còn đòi giết tay nào chế ra karaoke, đùa chứ vậy phải thịt luôn bọn sản xuất dao với rượu, đấy tuyền là hung khí cả, có nhẽ nào thế được. Các cụ cứ bình tĩnh, cố chịu mấy hôm nữa. Hoặc là đổi góc nhìn. Cái đó gọi là chuyển hóa thân tâm để thích nghi hoàn cảnh. Chứ chẳng nhẽ lại vác súng ra hay nấu nồi nước cho nó tắm nước sôi, bôi nước hoa?

Ví dụ thế này: các cụ đang tao nhã cắn hạt bí uống trà ô long với bạn bè một tối mùng Hai thơ thới, thì đoàng một phát: “tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không” kèm theo tiếng chó sủa điên cuồng cấp độ 8 ngay bên cạnh nhà.

Hết sức bình tĩnh, các cụ lên lầu ngó xuống khảo sát thực địa. Các cụ thấy một tay ngồi trên xe máy, ôm con loa Arirang to vật, ngả nghiêng theo mọi hướng, chuẩn bị đi đâu đó. Bên trong hàng rào là một con béc giê cực kỳ kích động xả từng tràng chửi rủa đúng kiểu chó phẫn nộ. Thằng người bèn lấy đó là xúc phạm lắm, bèn tuyên chiến “Đ.má mầy, mầy tưởng mình mầy sủa được ha con chó nầy? Thách mầy luôn đó”.

Thế là chó sủa một tràng, xong thằng người bật loa xả một bài. Cả xóm rung bần bật trong hoảng loạn và bối rối. Cứ thế chừng nửa giờ. Rồi chó đương nhiên là mệt. Thằng người đắc thắng dạy câu cuối với chủ nhà: “Má mầy, nuôi chó thì phải biết dạy cho nó im chớ!” trước khi nổ máy xe, ôm con loa lao ra đường tuẫn tiết với giao thông trong hơi men chín nẫu.

Cần nói thêm rằng trong dặm dài đi miền Tây những ngày qua, các cụ ắt thấy sự lên ngôi của những dàn âm thanh khủng như vậy, với những giọng ca đẫm bia 333 và một tinh thần hát cho chúng mài chết hết, bố hổng care.

Hí họa của GuineaPigDan

Trong cuốn “Tương lai hậu nhân loại” của ngài Francis Fukyama mà tui khoan khoái đọc suốt Tết, cụ đặt câu hỏi rằng, nếu loài người đã trỗi dậy như một lực lượng cơ bản thống trị trái đất trong suốt ngần ấy thiên niên kỷ qua thì rất có thể sẽ tới lúc một loài khác sẽ làm một trận tiến hóa long trời lở đất như vậy để rồi thay thế chúng ta thống trị cõi thế này, why not?

Cụ Fukyama cũng nói rằng, cứ từ từ đi, thực tế của tiến trình và tiến hoá văn hoá đã chứng minh rằng sự linh hoạt của con người là vô tận, theo nghĩa con người được định hình bởi môi trường xã hội bao quanh theo những cách vô hạn.

Thế cho nên trước khi chúng ta bàn tới việc Trump có vi hiến không và có thể là tổng thống đầu tiên bị phế truất bởi tội phản quốc không, trước khi chúng ta mơ màng về một Brave New World độc ác, mất sạch nhân tính hay trằn trọc về một xã hội Vina rồi có bị một Bộ sự thật kiểm duyệt mọi hành vi của công dân thông qua cỗ máy công nghệ thông tin như trong 1984 hay không, ta vẫn cứ sẽ tiến hoá thêm chút nữa qua tiếng hát karaoke hoàn toàn trật nhịp và khinh bỉ mọi note nhạc, ở cao độ và trường độ bất kỳ.

Hí họa của GuineaPigDan

Và ta đơn giản là bất lực chờ cho sự yên tĩnh quay lại để sống nốt những ngày tàn, và cuối cùng, cùng nhau lìa bỏ trái đất này để nhường lại hành tinh cho một loài mới, rất có thể mang dáng hình một cái mic giá 150 ngàn made in China.

Phúc thay cho những kẻ không hát mà nhẫn nhục nghe.

*

Nguồn: từ Fb của tác giả

Ý kiến - Thảo luận

23:11 Tuesday,31.1.2017 Đăng bởi:  dilletant

"Phúc thay cho những kẻ không hát mà nhẫn nhục nghe"
Tôi không hát, không nhẫn nhục nghe (nhưng cũng chẳng đụng đến các thằng hát), cảm thấy mình bất hạnh. Đành dở một câu rât thối ra ngâm: chung quy chỉ tại...


...xem tiếp
23:11 Tuesday,31.1.2017 Đăng bởi:  dilletant

"Phúc thay cho những kẻ không hát mà nhẫn nhục nghe"
Tôi không hát, không nhẫn nhục nghe (nhưng cũng chẳng đụng đến các thằng hát), cảm thấy mình bất hạnh. Đành dở một câu rât thối ra ngâm: chung quy chỉ tại...

 
20:52 Tuesday,31.1.2017 Đăng bởi:  piu

....mình không nằm chờ hưởng phúc được, đành bỏ nhà ra đi từ 4h30 pm mùng hai đến 7 am mùng ba sau 2 tiếng nghe thằng nhà đối diện thề: "Tiến về Sài gòn, ta giết sạch giặc thù..." 
Khoảng 8 tiếng sau gọi điện về vẫn còn nghe tiếng vọng trong điện thoại, thật chứ không biết kiếp trước có thù gì nhau không mà kiếp này phải nghe nó rống .... đáng nguy
...xem tiếp

20:52 Tuesday,31.1.2017 Đăng bởi:  piu

....mình không nằm chờ hưởng phúc được, đành bỏ nhà ra đi từ 4h30 pm mùng hai đến 7 am mùng ba sau 2 tiếng nghe thằng nhà đối diện thề: "Tiến về Sài gòn, ta giết sạch giặc thù..." 
Khoảng 8 tiếng sau gọi điện về vẫn còn nghe tiếng vọng trong điện thoại, thật chứ không biết kiếp trước có thù gì nhau không mà kiếp này phải nghe nó rống .... đáng nguyền rủa thay những thằng Karaoke không có phòng cách âm !!!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả