Nghệ sĩ Việt Nam

GẶP giới thiệu – Trần Thùy Linh:
rừng rực trừu tượng, thênh thang hoa 18. 03. 17 - 8:22 am

Họa sĩ Ngô Đồng

Họa sĩ Trần Thùy Linh. Ảnh từ Fb của họa sĩ Ngô Đồng

Trần Thùy Linh – cô gái cao ráo, năng động và xinh đẹp như một nữ binh Israel thời hiện đại, vác máy ảnh ngược xuôi lên rừng, xuống biển, ra cả nước ngoài như một phóng viên chiến trường năng nổ, luôn mang về ngạc nhiên những bức ảnh đẹp, những bài viết hay, ấm nồng hơi thở đời sống sinh động.

Một thời gian dài, qua các cuộc triển lãm lớn nhỏ, xem những bức tranh trừu tượng phóng khoáng, hào sảng, căng đầy cảm xúc, đôi khi rừng rực của Linh, mọi người mặc nhiên nghĩ “định mệnh” của Linh hẳn là như thế;

Trừu tượng của Trần Thùy Linh

Lần này cô làm chúng ta ngỡ ngàng trước những bức tranh vẽ hoa như sương như khói, óng ả mượt mà tơ lụa, ngan ngát dịu dàng tính nữ, cái ngan ngát đẹp thậm chí làm cho ta phải ngời ngợi khẽ khàng, không dám làm kinh động mà cũng thì thầm yêu quý biết bao.

Như thể sau vô vàn thứ ngổn ngang trong đời, HOA của Thùy Linh đang cùng ta dần buông bỏ hết, để nhẹ nhõm trở về phía Phật – thứ cõi Phật thanh lành an dịu tận tâm luôn sẵn có trong mỗi con người, không cần vịn nhờ nhang khói.

Chỉ là vẽ hoa thôi, mà cũng đã bảy năm rồi Linh mới lại tìm về với chúng, trong một cuộc triển lãm lớn.

Trần Thùy Linh, “Sen trắng”

Linh vẽ hoa như để tìm về với những tự do khao khát, như một bức xúc tự thân bản năng tính nữ, như tìm lại sự sẻ chia không giải thích được của những cảm xúc dạt dào cần giải tỏa cùng hoa, nhất là trong những loài hoa dại.

Thế giới hoa của Linh hiếm khi có hoa trong bình. Những bông hoa – những gương mặt đầy cảm xúc nơi thế giới không ngừng chuyển động – luôn được thể hiện cận cảnh như vẽ chân dung qua những nhát cọ lớn, dứt khoát. Mỗi bức tranh như một bức chân dung – chân dung hoa.

Trần Thùy Linh, “Hoa lửa”

Linh là con người của thời hiện đại, nên Linh luôn tìm, và tìm thấy sự thuận chiều trong các chất liệu đương thời, chất liệu tổng hợp, sơn dầu và đủ thứ các phụ gia tiện ích khác. Áp dụng vào tranh hoa, Linh dùng những kỹ thuật này không chỉ như phương tiện tốt, mà nối chúng liền mạch với tư duy, làm cho chúng hóa thân đầy sức sống trong chủ thể hoa, rồi mới đi ra từ chính trái tim bồi hồi rung động của mình.

*

GẶP
Triển lãm mỹ thuật của nhóm tác giả 8 người
Từ 18. 2 đến 2.4. 2017
Khai mạc: 10 giờ sáng ngày 18. 3. 2017
Họp báo: 9 giờ sáng ngày 18. 3. 2017
Tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
97 A Phó Đức Chính, Quận 1

Tác giả: Nguyễn Duy Nhựt, Trần Thùy Linh, Nguyễn Thị Mai, Việt Thị Kim quyên, Hứa Thanh Bình, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Thành Nhân, Ngô Đồng

Tác phẩm: hơn 130 tác phẩm với chất liệu sơn dầu, acrylic, màu nước và tổng hợp.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả