Thiết kế

Chớp mắt là thời gian 29. 03. 17 - 1:04 pm

Phạm Phong phỏng dịch

Bina Baitel là một nghệ sĩ Pháp “đa di năng”, có mặt trên nhiều lãnh vực: kiến trúc, thiết kế, sắp đặt, làm đèn, làm nội thất, và cả đạo diễn nữa. Sản phẩm/tác phẩm của cô vừa thông minh vừa nhiều tính nữ (về mặt này các bạn đồng nghiệp nam giới phải thua xa rồi nhé).

Một thiết kế của Bina Baitel. Ảnh từ trang này 

Tiêu biểu cho tính nữ là một cái đồng hồ treo tường mà cô mới đem bày tại hội chợ thiết kế “Telling Time” (Báo thời gian?) diễn ra tại Bỉ.

Đó là một thứ không biết phải gọi là gì: là một điêu khắc có tính thiền hay một công cụ xem giờ?

Đồng hồ “Làn mi” của Bina mang đến một trải nghiệm độc đáo về sự cảm nhận thời gian. Số, kim dài, kim ngắn, âm thanh tích tắc… tất cả đều biến mất, và người dùng chiêm ngắm (chứ không phải chịu đựng) việc thời gian trôi.

.

.

Hệt như thời gian, chiếc đồng hồ này thoạt trông rất bình thường, “vô vị”. Nhưng nhìn kỹ, những chuyển động rất nhẹ của nó hiện ra rõ ràng. Mỗi cử động của đơn vị giây như một cái chớp mi, từng sợi mi lần lượt tách khỏi bầy, đếm thời gian, như trong clip này.

.

Dĩ nhiên, vì đây là một sản phẩm gia dụng, nên kiểu gì người ta cũng cần phải biết bây giờ là mấy giờ, mấy phút, chứ không phải ngồi đó mà ngắm làn mi. Bina đã thiết kế những khoảng cách riêng để phân biệt phút, giờ.

.

Chiếc đồng hồ “Làn mi” này như đã nói, được bày tại trung tâm thiết kế và phát minh Grand-Hornu, Bỉ, trong triển lãm “Telling time”, diễn ra từ 22. 1 tới tận 30. 4. 2017. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế tham dự sẽ mang tới đây một sản phẩm/tác phẩm thể hiện quan niệm mới mẻ, khác lạ của họ về thời gian.

*

Nguồn: Design Boom

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả