Nghệ sĩ thế giới

Chuyện thật và chuyện bịa nơi đáy biển 16. 04. 17 - 6:56 am

Lê Mẫn tổng hợp và dịch

LONDON (AFP) – Một loài tôm mới được phát hiện, với một bên càng hồng tươi và có khả năng tạo ra một thứ âm thanh thuộc hàng ồn ào nhất đại dương, đã được các nhà khoa học đặt tên ban nhạc huyền thoại Pink Floyd của Anh quốc, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Đại học Oxford.

Người đặt tên cho loài tôm này là nhà động vật học Sammy de Grave, một người hâm mộ lâu năm của Pink Floyd. Sammy cho biết loài tôm này được tìm ra ở ngoài khơi Panama. Anh bảo đây là một “cơ hội hoàn hảo để tôi cuối cùng được ngả mũ trước ban nhạc mà tôi yêu thích”.

Bằng cách kẹp thật nhanh chiếc càng đặc biệt của mình lại, con tôm có thể tạo ra một âm thanh mạnh tới mức cỏ thể làm một con cá con giật nảy mình, hoặc thậm chí giết chết con cá (vì hết hồn?)

Minh họa cho con tôm Synalpheus pinkfloydi của Kate Pocklington

“Trong lúc làm việc tôi thường nghe Pink Floyd”, Sammy de Grave nói.

“Giờ thì ban nhạc ấy và công việc của tôi đã được kết hợp một cách hạnh phúc trong một báo cáo khoa học. “.

*

Cũng liên quan tới đại dương…

Ảnh của Christoph Gerigk. Hình từ trang này 

Treasures from the Wreck of the Unbelievable’ (Tạm dịch: Kho báu từ đống đổ nát của Không Tin Nổi), là triển lãm đơn vô cùng lớn, đánh dấu sự trở lại Ý của Damien Hirst kể từ triển lãm tổng kết đời của ông hồi 2004 (“The Agony and Ecstasy”, Naples). Triển lãm lần này do Elena Geuna làm giám tuyển, diễn ra tại Palazzo Grassi, trải ra trên suốt diện tích 5.000 m2 của bảo tàng.

Damien Hirst, Demon with Bowl. Ảnh: Angus Mackinnon / Franck Iovene

Có thể nói đây là dự án phức tạp nhất, tham vọng nhất của Damien Hirst cho tới nay. “Treasures from the Wreck of the Unbelievable” ngốn của ông gần 10 năm để thực hiện. Quy mô kỳ vĩ và hình thức gây sững sờ, triển lãm kể lại câu chuyện đắm tàu xa xưa của một con tàu to, tàu Apistos (tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là Không Tin Nổi).

Triển lãm bắt nguồn từ việc hồi 2008, Hirst được biết người ta phát hiện ra một con tàu đắm ở ngoài khơi Đông Phi, và ông lên kế hoạch khôi phục lại những món quý giá chứa trong con tàu.

Con tàu này nghe đâu thuộc về một người vốn là nô lệ, tên là Cif Amotan II. Cif về sau tích cóp được của cải và dùng nó để gom góp những món tạo tác trong thế giới xa xưa: những con nhân sư Ai Cập, những bức tượng Hy Lạp, những món điêu khắc nạm đá quý, có cả một bức tượng quái vật cao tới 18m, và nhiều món khác… Cif định dùng để cúng cho một ngôi đền thần mặt trời, chẳng may tàu chìm mất…

Và đó chính là những món hiện đang trưng bày tại triển lãm.

Damien Hirst, “Sphinx”. Hình từ trang này 

Damien Hirst, “Remnants of Appollo”. Hình từ trang này 

Khách tham quan cũng sẽ được xem những hình ảnh thợ lặn làm việc với xác tàu.

Ảnh từ trang này 

Nhưng…

“Người ta thực không thể biết được liệu những thứ thấy ở triển lãm này có đúng là đồ thật đã chôn vùi dưới đáy đại dương suốt 2.000 năm không, hay đó chỉ là các tác phẩm tưởng tượng của nghệ sĩ,” Martin Bethenod nói.

Nên nhớ Martin Bethenod là giám đốc của hai bảo tàng Palazzo Grassi và Punta della Dogana, hai đơn vị tổ chức triển lãm này, và cả hai đều thuộc sở hữu nhà tài phiệt Francois Pinault – một nhà sưu tập các tác phẩm của Hirst. Ông ấy mà đã nói nước đôi như thế, bạn có thể tin rằng đây chính là các tác phẩm!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả