Nghệ sĩ Việt Nam

Vẽ tranh để tặng các sứ quán (bài 1): 13 họa sĩ đi vẽ Hạ Long 24. 05. 18 - 1:47 pm

Hà Hà

“Hành trình Di sản” là dự án lớn của Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam kết hợp với Tổng cục du lịch, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại Giao), đưa các họa sĩ đi vẽ tranh về các di sản đã được UNESCO công nhận. Mục đích của các chuyến đi sáng tác này là tạo nguồn tranh ý nghĩa treo tại các Sứ quán/ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. Trong ảnh: tại lễ tặng tranh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh.

Ngày 17-18. 5. 2015, Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam đã đưa một nhóm các họa sĩ đi vẽ tranh trên Vịnh Hạ Long.

Tham gia chuyến đi lần này có 13 họa sĩ: Chu Anh Phương, Đặng Đình Ngỡ, Bùi Trọng Dư, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Thị Bình Nhi, Lê Đức Tùng, Bùi Văn Tuất, Lê Thế Anh, Khổng Đỗ Duy, Chu Văn, Đoàn Văn Đức,…

Sau gần 2 ngày “sống trong bồng bềnh” trên du thuyền Halong Sail, luồn lách trong từng rẽ nước, qua hang Sửng Sốt, đảo Titop,… các họa sĩ đã được sống, trải nghiệm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long: những bình minh sớm rực rỡ, những buổi trưa trời trong, nắng vàng”; và đêm về lấp lánh trăng sao trên bầu trời đen thẳm, tiếng nhạc từ những con tàu khác vọng lại… Và dĩ nhiên, mọi thứ đều được lọc lại qua cái nhìn khác biệt của từng họa sĩ, để đưa vào tranh.

“Mây ở đây không giống ở nhà” – họa sĩ trẻ Khổng Đỗ Duy thốt lên trước thiên nhiên đẹp đẽ và thơ mộng bậc nhất ấy…”. Ảnh: “Một sáng Hạ Long” của Khổng Đỗ Duy. Acrylic trên toan, 70x90cm

Họa sĩ Bùi Trọng Dư nói: “Tôi đã từng tham quan Hạ Long nhiều năm trước. Nhưng lần này đọng lại ấn tượng trong tôi quá nhiều. Tôi được ngắm và cảm nhận khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh trên biển thật tuyệt. Ngay lúc đó tôi đã vẽ được một bức tranh cho mình, nhưng điều tuyệt hơn nữa là trong đầu tôi còn nhiều bức nữa và chắc chắn tôi sẽ vẽ trong tương lai”. Ảnh:”Hạ Long” của Bùi Trọng Dư, Acrylic

Không gian của tàu được các họa sĩ dùng để vẽ tranh

Họa sĩ Chu Anh Phương

Họa sĩ Đặng Đình Ngỡ, Nguyễn Văn Cường (áo trắng)

Ban đêm, họa sĩ lên sân thượng du thuyền vẽ tranh dưới ánh trăng

Trời nắng đẹp thì mọi người ra boong vẽ

Trong bài sau, xin giới thiệu tác phẩm mà các họa sĩ thực hiện trong chuyến đi.

 

Ý kiến - Thảo luận

22:59 Tuesday,29.5.2018 Đăng bởi:  Ngô Hưng
Không biết ngồi trên tàu có bị bồng bềnh sóng vỗ không.
Em thiết nghĩ, tác phẩm có thể được phác họa hoặc chụp ảnh khi ở trên du tàu và nên được hoàn thiện trên đất liền.
Đã là tác phẩm nghiêm túc thì môi trường sáng tác và hoàn thành phải tối ưu nhất. Việc vẽ trên thuyền khó mà cho nét vẽ chính xác, còn vẽ buổi tối làm sao mà cảm nhận được về màu
...xem tiếp
22:59 Tuesday,29.5.2018 Đăng bởi:  Ngô Hưng
Không biết ngồi trên tàu có bị bồng bềnh sóng vỗ không.
Em thiết nghĩ, tác phẩm có thể được phác họa hoặc chụp ảnh khi ở trên du tàu và nên được hoàn thiện trên đất liền.
Đã là tác phẩm nghiêm túc thì môi trường sáng tác và hoàn thành phải tối ưu nhất. Việc vẽ trên thuyền khó mà cho nét vẽ chính xác, còn vẽ buổi tối làm sao mà cảm nhận được về màu sắc chuẩn như ban ngày. Không nên vội và hình thức các họa sỹ..:) :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả