Gẫm & Bình

Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 2: Mổ tử thi trong trường Y 04. 01. 20 - 2:29 pm

Soi lược dịch từ trang của Sotheby's

(Tiếp theo bài 1)

Henry Hudson (sinh 1982), “Bức số 2, mổ tử thi tại King’s College”. Varnished plasticine on board. 183 x 245cm. Thực hiện năm 2014.

Sau khi Young Sen rời Trung Quốc ở bức 1, ta có bức thứ hai của loạt tranh  “The Rise and Fall of Young Sen – The Contemporary Artist’s Progress” (tạm dịch: Sự thăng và bại của chàng Sen – Tiến trình của nghệ sĩ đương đại”). Henry Hudson như nhại bố cục từ bức “Bài giải phẫu học của thầy Nicolaes Tulp” do Rembrandt vẽ từ năm 1632.

Rembrandt, “The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, 1632”

Ở đây ta thấy Young Sen trong lớp. Anh hiện đã sống ở London, học tại King’s College. Mọi hoạt động diễn ra ở trung tâm của bố cục, với ông thầy đang cắt xẻ một thi thể và đám sinh viên chăm chú quan sát bằng một sự ghê tởm pha lẫn háo hức.

Chi tiết tranh

Riêng Young Sen nép trong một góc. Anh đang lén lút lục tủ thuốc – một hình ảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng đề tài của Damien Hirst – với hy vọng ăn cắp được vài thứ thuốc mà anh không đủ tiền mua.

Chi tiết Young Sen lục tủ thuốc trong tranh của Henry Hudson

Lullaby Spring của Damien Hirst là những viên thuốc màu, noi tranh của Hudson lấy ý tưởng từ đây thì thật là khiên cưỡng!

Căn phòng là một hỗn hợp lạ lùng của các đối tượng: bên cạnh các bạn đồng môn của Young Sen và ông thầy, trong một chiếc xe đẩy có một người cụt chân cụt ta, các doanh nhân đứng lố nhố; và cả một con không ra cừu không ra ngựa vằn (khiến ta nghĩ tới cừu Dolly cùng những tranh cãi gay gắt về nhân bản vô tính), một con chuột có cánh xanh đỏ cũng ở trong phòng.

Đám doanh nhân và người cụt tay cụt chân

Con cừu lai ngựa vằn

Chi tiết trong phòng học

Ở bên trái hình, một nhân vật trong bộ quần áo chống độc sinh học và hóa học bước ra từ phòng thí nghiệm. Có lẽ hai con vật kia là do anh ta vô tình để sổng trong lúc đang thí nghiệm.

Nhân vật mặc đồ bảo hộ. Chi tiết tranh

Hai bác sĩ đang mải đọc phim x quang. Một người cắp nách cuốn Giải phẫu học của Gray – một cuốn sách gối đầu của ngành Y, nhưng ở đây nhắc tới sự say mê của họa sĩ Jean-Michel Basquiat với đề tài này (Basquiat cũng dùng tập sách này làm một nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của mình).

Hai bác sĩ đọc phim X quang (chú ý một người phía sau tủ đọc).

Lùi về phía sau, ngó qua một tấm kiếng là Daniel – một bạn học của người sau này sẽ là tình nhân của Sen. Quan sát kỹ các chi tiết cho thấy vô số thứ ám chỉ những thứ đương thời: một tờ báo bỏ đi chạy tin tập đoàn dược Pfizer của Mỹ mua công ty AstraZeneca của Anh, người cụt tay chân trong cái xe lăn là một cựu binh về từ chiến trường Iraq; cái tivi ở tít xa đang phát về chiến thắng long trời lở đất của đảng UKIP của Anh vào tháng Mười 2014.

Tờ báo

Trong khung cảnh Y khoa này, Sen đã bước vào một lối sống kỳ thú hơn của phương Tây, làm liên tưởng tới bức The Rakes Levee (cũng bức số 2) của Hogarth, như một sự mở đầu cho một tiến trình sẽ xảy ra sau đó.

Bản đen trắng trước khi đắp chất liệu Plasticine

(Kỳ sau: bức số 3)

 

*

Henry Hudson:

- Henry Hudson: dùng plasticine “làm” tranh hoành tráng

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 1: Young Sen rời quê

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 2: Mổ tử thi trong trường Y

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 3: Buổi diễn tại Luân Đôn

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 4: Buổi triển lãm ở New York

- Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 5: Đám cưới

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả