Soi học

Sử-Địa dễ thuộc: Đêm 31 tháng 12 năm 406, “chúng” đã đến Pháp xin tỵ nạn 29. 12. 22 - 1:36 pm

Sáng Ánh

Đêm giao thừa năm 406-407 là một đêm băng giá tại miền Đông Bắc nước Pháp ngày nay. May cho đoàn người đang ở bờ sông Rhin đêm ấy vì sông băng đá nên họ có thể vượt được.

Sông Rhin đóng băng, 1933. Ảnh từ trang này 

Đây có mấy chục ngàn người gồm tới ba tộc chính – Vandals, Alan, và Quadi – rủ nhau đi về hướng Tây cho vui, và tới đây họ đụng vào phần đất Gaul của đế quốc La Mã phía bên kia con sông.

Vượt sông Rhin. Minh họa từ trang này 

Số đông nhất là tộc Vandals gồm hai chúa chỉ huy hai đạo quân. Tộc rợ Đức này xuất phát từ miền Nam Ba Lan hiện nay, đi tới đâu là đốt phá tới đấy nên ngày nay từ “vandal” có nghĩa là đồ phá hoại không biết tôn trọng gì hết. Đi theo họ là tộc Alan người Iran (Alan-Iran) từ đồng cỏ Trung Á, và nhóm bé nhất là tộc Đức Quadi từ Slovakia hiện nay. Các tộc này phải đi thôi vì sau lưng họ là rợ Hun của Attila đang tràn lan Đông Âu và tạo nên cuộc di tản vĩ đại của ngày tàn của đế quốc La Mã (miền Tây).

Vượt được sông, họ đốt thành này thành nọ và đe dọa Paris. La Mã không cản được bèn phong đất cho họ đây kia. Người Alan được làm chúa khu vực sông Loir và thủ đô của họ là thành Orleans (phía Nam Paris 100km). Lúc đó bọn Iran này chưa cuồng tín Hồi giáo bởi vì tại sao? Tại sao? Why? Tại vì chưa có Hồi giáo thôi, chứ có là chúng cuồng tín ngay ấy chứ và đả đảo Mỹ, nhưng may mà cũng chưa có Mỹ luôn!

Nhưng đã có Hun rồi và năm 451 rợ này đến miền đông nước Pháp đòi uống champagne tại Reims. Tướng La Mã Aetius bèn họp chư hầu, quân La Mã, quân Gaul bản địa, quân Wisigoth gốc Đức và quân Alan. Trong trận Đồng Catalaunic này quân Alan chiếm vị trí trung ương với kỵ binh nặng giáp sắt của họ. Trận đánh này bất phân thắng bại và giặc Hun không tiến xa hơn nữa.

Eugène Delacroix (1798–1863) vẽ Attila cưỡi ngựa bạch

Tuy vậy người Alan không ở lại Orleans chán bỏ mẹ mà theo các bạn Vandals Đức rong ruổi xuống Spain rồi sang Bắc Phi để tan biến trong lịch sử vào các dân tộc Berbers. Nói cách khác, đội tuyển Ma rốc ở World Cup 2022 có tí gốc Alan hay có tí gốc Vandal, hoặc ngay cả đội tuyển Argentina là gốc từ Spain. Biết đâu Messi lại chẳng dính dáng tí tị ti?

Nói chuyện gốc gác, tại Spain giờ còn loại chó khủng gọi là Alanos do người Alan ngày ấy mang theo, sau sang đến Argentina thành chó Dogo Argentina.

Chó Alano Espanol. Ảnh từ trang này 

Chó Dogo Argentina. Ảnh từ Internet.

Hay ngay tại Anh, các loại chó gốc Alaunt là người do Alan mang theo sang đảo để đánh giặc.

Chó Alaunt cổ trong tranh của Gentinle da Fabriano

Tại Pháp, người Alan còn để lại nhiều địa danh như Allaines, Alainville… và một cái tên đặt khá thông dụng là Alain, như diễn viên Alain Delon. Đây không có nghĩa là anh đẹp trai này gốc Iran nhe! Anh đẹp trai nhờ anh có đi lính sang Việt Nam ta nên hình chữ S nó ăn vào sóng mũi. Anh mang tên Alain vì bố mẹ anh chuộng tên này thôi nhưng nguồn gốc xa xôi màu tím của nó là từ dân tộc Alan một đêm giao thừa vượt sông Rhin 16 thế kỷ trước.

Nguồn: Từ Fb của tác giả

*

Bài tương tự:

- Địa lý dễ thuộc: Eo nào nhỏ bằng eo Bosphorus?

- Địa lý dễ thuộc: Bánh bao đến từ đâu, từ Ai Cập?

- Địa lý dễ thuộc: Dubai (vốn) là gì? Hejaz là ở đâu?

- Sử dễ thuộc: Từ cuộc cướp thành Constantinople 1204 tới lời xin lỗi 2004

- Sử-Địa dễ thuộc: Vua Musa cầm cục vàng soi lối

- Sử-Địa dễ thuộc: Nên tin lời em bé ngây thơ?

- Da đen và lịch sử Phi châu: thế Ai Cập da gì?

- Những trận vô danh trong quân sử: Song thành Nogales năm 1918

- Sử Địa dễ thuộc: Từ thánh Maurice đến chung cư St Moritz ở Sài Gòn

- Sử-Địa dễ thuộc: Biến cố “tiểu tiện” 1952 tại Macau

- Sử-Địa dễ thuộc: Đêm 31 tháng 12 năm 406, “chúng” đã đến Pháp xin tỵ nạn

- Sử-Địa dễ thuộc: Chiến dịch Kitona – 5 ngày, 5 năm, và 5 triệu

- Sử-Địa dễ thuộc: Những chuyện nho nhỏ của nước tí hon Équatorial Guinéa

- Sử-Địa dễ thuộc: Đoàn nữ binh Dahomey mang logo Lacoste

- Sử địa dễ thuộc: Ba phụ nữ và ba thành phố Ấn Độ (bài 1)

- Sử địa dễ thuộc: Ba phụ nữ và ba thành phố Ấn Độ (bài 2)

- Sử địa dễ thuộc: Hoàng tộc tí hon Sulu và vụ kiện (tí nữa thì) 15 tỉ

- Sử-Địa dễ thuộc: Người “Da đen” trắng Ba Lan trên đảo Haiti

- Sử-Địa dễ thuộc: Gabon – xứ sở trong tay một gia tộc lắm ái tình

- Sử-Địa dễ thuộc: Togo – bố anh bố tôi, rồi lại đến lượt anh và tôi

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả