Khác

LING JIAN: Năm thỏ nhớ thỏ và mẹ thỏ 02. 02. 11 - 7:10 pm

L.D tổng hợp

Thỏ

Mừng năm Thỏ, nghệ sĩ Trung Quốc Ling Jian tổ chức triển lãm solo tại Bảo tàng Nghệ thuật Ngày nay (Today Art Museum), trưng bày một loạt các tác phẩm mới mà ông đã sáng tác trong vòng hai năm qua.

Lấy tên Moon in Glass, (Trăng trong kính), triển lãm có tổng cộng 10 tranh sơn dầu và hai sắp đặt khổ lớn, tất cả đều lấy cảm hứng từ người đẹp Hằng nga sống (một mình?) trên cung trăng với Thỏ ngọc yêu dấu.

Hoa – Sơn dầu trên canvas, 250×180cm

Điểm nhấn của triển lãm là hai sắp đặt bằng sợi thủy tinh sáng loáng – một cái là một chú thỏ to, và cái kia là một mũ miện phượng hoàng tuyệt đẹp – cả hai đều từ trần nhà thả xuống, lơ lửng.

Sắp đặt bằng sợi thủy tinh

Cả hai sắp đặt này đều nhắc lại truyền thuyết Trung Hoa cổ, nhưng đều minh họa ý tưởng của họa sĩ, “Hãy để truyền thống gặp gỡ thực tại ngày nay”.

Thời thế thay đổi, vật cũng đổi thay, nhưng có những thứ trong tim ta không bao giờ đổi,” nghệ sĩ khi trả lời phỏng vấn Global Times vào tiệc khai mạc triển lãm. Ông tin rằng, người hôm nay ắt vẫn còn những phần tinh thần nào đó giống với các bậc tổ tiên xưa.

Trong triển lãm có những bức mang tên Thỏ Trắng, Thỏ Đen, nằm trong khuôn trăng, nhưng những đôi mắt đẹp và những cặp môi đỏ của thỏ đều là mắt môi của những phụ nữ thời trang ngày nay. Một người xem bình luận, “Thỏ bây giờ sao nhìn không đẹp như thỏ trong cổ tích nhỉ?”

Tiên nữ hạ giới, sơn dầu trên vải, đường kính 190cm

Sinh năm 1963 ở Sơn Đông, Ling Jian đã sống và làm việc tại châu Âu từ những năm 1980, hiện đã quay về Bắc Kinh. Ông là một họa sĩ rất thành công trên thị trường phương Tây, với nhiều tác phẩm được triển lãm tại các bảo tàng và gallery danh tiếng. Tại Trung Quốc, tranh của Ling thường được các triệu phú mới nổi mua về.

Triển lãm này ở Trung Quốc đã kết thúc vào 16. 1. 2011, nhưng một loạt tác phẩm khác của Ling, cũng dưới tên này, sẽ được bày ở Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) từ 15. 1 tới tận 9. 2. 2011.

(Theo Global Times)

Ý kiến - Thảo luận

12:42 Sunday,6.2.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Thông đã động viên. Chúc bạn một năm sáng tác tốt; được đi nhiều nơi, thấy nhiều cái hay, cái mới, rồi về viết bài giúp Soi cho mọi người cùng được đọc ké :-)
...xem tiếp
12:42 Sunday,6.2.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Thông đã động viên. Chúc bạn một năm sáng tác tốt; được đi nhiều nơi, thấy nhiều cái hay, cái mới, rồi về viết bài giúp Soi cho mọi người cùng được đọc ké :-) 
9:12 Sunday,6.2.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Từ hôm Tết đến giờ mới vào mạng, thấy Soi vẫn chăm chỉ post bài, cám ơn Soi nhé. Chúc Soi năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, nhiều hứng khởi làm việc. Tớ comment câu chúc ở đây vì thấy có đoạn : ".. được các triệu phú mới nổi mua về." Tớ nghĩ việc của các họa sĩ, ngoài sáng tác chăm chỉ, còn phải chăm thắp hương. Cầu chúc cho cái đất nước này khấm khá lên, ít t
...xem tiếp
9:12 Sunday,6.2.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Từ hôm Tết đến giờ mới vào mạng, thấy Soi vẫn chăm chỉ post bài, cám ơn Soi nhé. Chúc Soi năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, nhiều hứng khởi làm việc. Tớ comment câu chúc ở đây vì thấy có đoạn : ".. được các triệu phú mới nổi mua về." Tớ nghĩ việc của các họa sĩ, ngoài sáng tác chăm chỉ, còn phải chăm thắp hương. Cầu chúc cho cái đất nước này khấm khá lên, ít tham nhũng đi, để có nhiều triệu phú mới nổi (muốn nổi kiểu gì cũng được). Lúc đó họa sĩ mới mở mày mở mặt được. Năm mới có vài lời góp vui. Chúc bà con đồng nghiệp... phởn cả năm (tức là có cả sức khỏe, niềm vui và tiền bạc đấy) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả