Khác

TEFAF: Yêu nghệ thuật cũng nên biết 21. 03. 11 - 9:55 pm

Hồ Như Mai tổng hợp

 

HELVOIRT – Diễn ra từ 18 tới 27. 3. 2011, hội chợ nghệ thuật và đồ cổ TEFAF Maastricht nổi tiếng là một sân chơi và cũng là chiếc phong vũ biểu của thị trường nghệ thuật thế giới. Hơn 85% các nhà trưng bày là từ bên ngoài Hà Lan.

 

HELVOIRT – TEFAF Maastricht là nơi gặp gỡ của hơn 260 nhà buôn nghệ thuật và đồ cổ hàng đầu từ 16 quốc gia, khoảng 73 ngàn nhà sưu tập chuyên nghiệp và tư nhân cũng như những người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới, một điểm đến không thể bỏ qua cho các giám đốc bảo tàng và giám tuyển chuyên nghiệp muốn cập nhật tin tức và tìm cơ hội giao thiệp rộng rãi.

 

HELVOIRT.- 46 nhà buôn nghệ thuật hiện đại từ 10 quốc gia đem đến một bộ sưu tập đại diện quan trọng của nghệ thuật thuật châu Âu và Mỹ. Trong ảnh: nghệ sĩ Giovanni Corvaja tại TEFAF.

 

HELVOIRT – Để được trưng bày tại TEFAF Maastricht, nhà trưng bày cần phải đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao của Hội chợ và phải có tiếng tăm quốc tế. Những nhà trưng bày mới sẽ được Ban điều hành TEFAF Maastricht chọn lọc, sau khi đã nộp đơn. Những nhà buôn mới sẽ được mời đến nếu những người tham gia trước đó quyết định không quay lại hội chợ nữa. Mức dao động hàng năm về người tham gia ở TEFAF Maastricht chỉ khoảng 2.5%. Sự nổi tiếng của Hội chợ thể hiện qua số ứng cử viên trên danh sách chờ đợi, nóng lòng được tham gia vào TEFAF.

 

HELVOIRT.- Chất lượng được đảm bảo bởi một hệ thống trình duyệt nghiêm khắc, theo đó các tác phẩm trưng bày phải được 29 chuyên gia trong hội đồng duyệt thông qua, hội đồng có đến 168 chuyên gia quốc tế, đánh giá tác phẩm về chất lượng, tính sáng tạo và tình trạng. Nếu một tác phẩm không đạt được những chuẩn chính xác về chất lượng mà TEFAF Maastricht đặt ra, tác phẩm sẽ bị mang ra khỏi hội chợ và bảo quản trong một khu vực được khóa chặt, nhà trưng bày chỉ được tiếp cận sau khi hội chợ kết thúc. Quy trình phê duyệt nguyên khắc này tạo cho người mua sự bảo đảm tuyệt đối rằng họ đang mua các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật chất lượng cao nhất. Trong ảnh: Kate Malone đang giới thiệu tác phẩm của mình tại TEFAF Maastricht 2011 ở quầy của Adrian Sasson.

 

HELVOIRT- Không gian hội chợ rất rộng rãi, thanh lịch với nhiều hoa tươi trang trí. Có rất nhiều khu vực mở để ngồi nghỉ hay dùng nhiều dịch vụ tiện ích đa dạng. Ảnh: L. Bodewes

 

HELVOIRT- Ước tính khoảng 70% các kiệt tác cổ điển chất lượng hàng đầu có thể đem ra thị trường, đều có thể xem được ở TEFAF. Điều này cũng đặt nền tảng cho uy tín của hội chợ. Ngày nay hội chợ còn có được những gian nghệ thuật hiện đại mạnh nhất, so với các hội chợ nghệ thuật và cổ vật quốc tế khác. Hội chợ TEFAF có đến 46 gallery, chiếm diện tích 3209 mét vuông. Ảnh: L. Bodewes.

 

HELVOIRT- Với 101 gian trưng bày, cổ vật là phần lớn nhất trong cả hội chợ, bao gồm đồ đạc từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, các tác phẩm điêu khắc Trung Cổ và hiện đại, thảm dệt, nghệ thuật phương Đông, trang sức cổ, nghệ thuật thiểu số và thời tiền Columbus, gốm sứ, thủy tinh, bạc của Nhật Bản, Trung Hoa và châu Âu và cả sách cổ. Ảnh: L. Bodewes.

 

HELVOIRT- Năm 2000, TEFAF Maastricht là hội chợ đầu tiên giới thiệu Art Loss Register (ALR) – cơ sở dữ liệu về các tác phẩm bị mất cắp lớn nhất thế giới. ALR sẽ tầm soát các tác phẩm trưng bày có xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của mình không (tức là đồ bị “chôm”)

 

HELVOIRT.-TEFAF Maastricht đem lại một sự đa dạng lẫn một độ sâu không gì sánh được của các thời kỳ văn hóa, các chuẩn mực văn hóa, bao quát 7 ngàn năm lịch sử.

 

*
Để biết thêm về TEFAF, các bạn có thể xem link này.

Ý kiến - Thảo luận

16:08 Tuesday,22.3.2011 Đăng bởi:  Pham Huy Thong
Sao lại nhầm một cách kinh hoàng vậy Soi nhỉ. Để tớ ra hiệu sách lùng xem. Cám ơn Soi nữa nhé.
...xem tiếp
16:08 Tuesday,22.3.2011 Đăng bởi:  Pham Huy Thong
Sao lại nhầm một cách kinh hoàng vậy Soi nhỉ. Để tớ ra hiệu sách lùng xem. Cám ơn Soi nữa nhé. 
10:30 Tuesday,22.3.2011 Đăng bởi:  admin
Phạm Huy Thông: Bạn Hồ Như Mai ở Đà Nẵng, học ở Anh về. Bạn đã tham gia với Soi từ lâu nhưng giờ mới có thời gian để giúp Soi đều đặn hơn. Bạn Mai có dịch một cuốn sách Sử rất hay tên là "Chuyện nhỏ trong thế giới lớn", nhưng tên người dịch thì NXB lại ghi nhầm thành tên người khác :-). Khi nào Thông có thời gian thì đọc qua cuốn này nhé.
...xem tiếp
10:30 Tuesday,22.3.2011 Đăng bởi:  admin
Phạm Huy Thông: Bạn Hồ Như Mai ở Đà Nẵng, học ở Anh về. Bạn đã tham gia với Soi từ lâu nhưng giờ mới có thời gian để giúp Soi đều đặn hơn. Bạn Mai có dịch một cuốn sách Sử rất hay tên là "Chuyện nhỏ trong thế giới lớn", nhưng tên người dịch thì NXB lại ghi nhầm thành tên người khác :-). Khi nào Thông có thời gian thì đọc qua cuốn này nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả