Tin tức

Tin-ảnh: Tuần qua ở Nga có gì? 28. 03. 11 - 1:03 pm

T.D tổng hợp

 

ST. PETERSBURG – Bảo tàng Hermitage được chiếu sáng trước khi bắt đầu Giờ Trái Đất tại St.Petersburg, 26. 3. 2011. Vào 8h30 tối giờ địa phương, mọi người trên thế giới tắt đèn trong vòng một tiếng, góp một động tác vào việc làm chậm lại thay đổi khí hậu, “để dành” trái đất cho con cháu mình. Ảnh: A. Demianchuk

 

ST. PETERSBURG – Bảo tàng Hermitage trong thời gian diễn ra Giờ Trái Đất tại St.Petersburg, 26. 3. 2011. (Trông có vẻ còn sáng hơn lúc chưa tắt đèn?). Ảnh: A. Demianchuk

 

MOSCOW – Khách tham quan ngắm bức “Thiếu nữ với kỳ lân” của Raphael tại buổi khai mạc triển lãm tại ở bảo tàng nghệ thuật Pushkin. Bức chân dung này dường như có bị ảnh hưởng từ bức Mona Lisa, do Leonardo vẽ vào khoảng 1503 đến 1506. Mãi đến giờ người ta mới biết tác giả của nó là ai. Vào thế kỷ 18, người ta tưởng nhân vật trong tranh là Saint Catherine of Alexandria, và tưởng bức này của Perugino – thầy dạy của Raphael. Nhưng hóa ra không phải vậy… Ảnh: A. Zemlianichenko

 

MOSCOW – Irina Antonova, giám đốc của bảo tàng nghệ thuật Pushkin, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, tại đây lần đầu tiên người dân Moscow được xem tận mắt bức “Thiếu nữ với kỳ lân” của Raphael. Triển lãm này nằm trong khuôn khổ năm văn hóa Ý tại Nga. Bức tranh cũng là được Ý cho mượn. Bà giám đốc giải thích về số phận bí ẩn của bức tranh: bằng X quang, người ta phát hiện nó đã được vẽ chồng lên nhiều lần suốt nhiều thế kỷ. Đầu tiên trong lòng thiếu nữ là một con chó con (biểu tượng cho sự trinh bạch và lòng trung thành), sau đó vẽ đè lên là một con kỳ lân – biểu tượng của sự trong sạch (thời Trung cổ). Cho đến giờ vẫn chưa biết thiếu nữ này là ai, và ai đặt Raphael vẽ. Ảnh: A. Zemlianichenko

 

MOSCOW – Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm một triển lãm sắp đặt và các nghệ phẩm tại Nhà Nhiếp ảnh Moscow. Ảnh: D. Astakhov

 

MOSCOW – Giám đốc Nhà Nhiếp ảnh Moscow Olga Sviblova đang giải thích cho tổng thống Nga Medvedev về một tác phẩm trong triển lãm. Bà giám đốc này, vào những năm 1980 từng được gọi là người đàn bà đẹp nhất Moscow. Có người còn gọi bà là Marlene Dietrich của Nga. Chuyện đẹp nhất hay đẹp nhì có thể còn tranh cãi, nhưng ai cũng phải công nhận bà là một người đã có công làm nhiếp ảnh đương đại Nga phục hưng, và là một trong những nhân vật trung tâm của nghệ thuật đương đại Nga. (Soi sẽ có bài giới thiệu về bà sớm).

 

MOSCOW – Tổng thống Nga Medvedev đang lắng nghe Olga Sviblova giải thích về một tác phẩm trong triển lãm tổ chức tại Nhà Nhiếp ảnh Moscow mà bà làm giám đốc. Tổng thống này quả là văn võ song toàn, vừa căng óc lo giải quyết tranh chấp đảo Nga–Nhật, vừa có thì giờ đi khai mạc hết triển lãm này đến triển lãm khác. Ảnh: D. Astakhov

 

LAGOS – Trong khi đó cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đúng thực là đã rảnh rỗi nên có thể thong thả đi xem các quầy bán nghệ phẩm tại Nigeria, trước khi bước vào buổi lễ trao giải cho Nhà lãnh đạo Giỏi và Xuất sắc trong năm tại Eko Hotel, Lagos, 25. 3. 2011. Giải này sẽ được trao cho những người trẻ tuổi có ảnh hưởng và làm thay đổi cộng đồng. Ngoài ra còn có một giải truy tặng cho cố tổng thống Umaru Musa Yar’Adua vì những cải cách kinh tế quan trọng cũng như chương trình ân xá của ông. Ảnh: J. Penney

 

LAGOS – Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đi xem những gian bán nghệ phẩm trước giờ khai mạc lễ trao giải thưởng cho Nhà lãnh đạo Giỏi và Xuất sắc trong năm tại Eko Hotel, Lagos, Nigeria. Hai khách mời danh dự từ Mỹ là ông và thống đốc Arnold Schwazenegger. Trong khi Bill Clinton phát biểu đầy ý nhị “Nigeria needs Good Governance” thì Arnold Schwazenegger phát biểu đầy “cơ bắp”, “Đừng luôn luôn hỏi đất nước làm gì cho ta, hãy hỏi ta có thể làm gì cho đất nước”. Trong một đất nước đầy rẫy tham nhũng như Nigeria, người ta có thể (và còn muốn) làm gì nữa hả ông cựu thống đốc?

*

Bài liên quan:

– Tin-ảnh: Tuần qua ở Nga có gì?
– Olga Sviblova: Bà hoàng quyền lực của nhiếp ảnh Nga

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả