Tin tức

Tin-ảnh: Nghệ thuật là để kỷ niệm 06. 07. 11 - 6:59 am

Lê Thanh Dũng tổng hợp

Một khách tham quan tại triển lãm nghệ thuật Ostrale’011 ở Ostragehege ngắm tác phẩm nghệ thuật có tên Betrachten (Quan sát) của Jusuth Heinsohn, 30. 6. 2011. Trong một lò giết mổ cũ với diện tích 5.000 mét vuông, nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới đến trưng bày tác phẩm của mình. Đây là Ostrale kỳ thứ năm; tại đây các giám tuyển sẽ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đương đại chọn lọc. Triển lãm mở cửa từ 1. 7. 2011 đến 4. 9. 2011. Ảnh: Matthias HIEKEL.

 

Zagreb – Một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở Lauba Gallery, bảo tàng nghệ thuật hiện đại thuộc tư nhân đầu tiên của Croatia, vùng Zagreb, 1. 7. 2011. Ảnh: Nikola Solic

 

Munich – Một phụ nữ tham dự lễ khai mạc cuộc triển lãm dành riêng cho Hermann Nitsch, nghệ sĩ trình diễn người Áo, tại Munich, Đức, 30. 6. 2011. Do những bức tranh vẽ bằng máu động vật và nghi lễ tắm máu động vật tại Mysteria -Orgy-Theater của ông, nghệ sĩ trường phái Vienn này đã bị coi là quái đản trong suốt nhiều năm. Ảnh: Andreas Gebert

 

Một sắp đặt bằng tranh vẽ từ màu nước và máu động vật của Hermann Nitsch

 

Về những cuộc tắm máu động vật của Hermann Nitsch, bạn có thể xem chùm ảnh sau trên vietyo

BUDAPEST – Đội quân danh dự Hungary đứng đằng sau bức tượng cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong lễ kỷ niệm trăm năm ở Budapest, Hungary, 29. 6. 2011. Trong lễ này, bức tượng Reagan bằng đồng nặng 180 kg, cao 2,18 m được đặt ngay tại Quảng trường Tự do ở trung tâm Budapest, coi như để đánh dấu những nỗ lực của ông trong việc giúp người dân Hungary chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản! Ảnh: Bela Szandelszky

 

ROME – Bộ trưởng Bộ Di sản văn hóa Ý Giancarlo Galan đứng giữa hai tác phẩm nghệ thuật Caravaggio, có tên Narciso (trái) và Giuditta e Oloferne, trong lễ mở cửa trở lại của Palazzo Barberini ở Rome. Cung điện này, bên trong có bảo tàng Nazionale di Arte Antica (Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Cổ đại), vừa được mở cửa trở lại sau 60 năm trùng tu (gì mà lâu thế!). Ảnh: Guido Montani

 

LONDON – Một bức tượng của Yuri Gagarin, người đầu tiên đi vào vũ trụ, sẽ được công bố và đặt tại Mall, đối diện với bức tượng của thuyền trưởng Cook (người khám phá ra châu Úc), bên ngoài trụ sở Hội đồng Anh, vào ngày 14. 7. 2011, để kỷ niệm lần thứ 50 chuyến bay đầu tiên có con người vào vũ trụ. Bức tượng là một món quà của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) gửi tặng Hội đồng Anh, sẽ được dựng tại đây trong thời gian 12 tháng. Đây là bản sao của một bức tượng được đặt hàng năm 1984 bởi thị trấn nhỏ Lubertsy, ngoại ô Moscow, nơi Gagarin là công nhân xưởng đúc từ khi 15-16 tuổi. Bức tượng được Anatoly Novikov, một trong những nhà điêu khắc hàng đầu của Memorial Stalingrad thực hiện, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Gagarin (ông qua đời trong một tai nạn máy bay ở tuổi 34). Nơi đặt tượng ngày nay là một địa điểm để các phi hành gia trước khi bay vào không gian đến cầu nguyện và xin được phù hộ.

 

Ngày khánh thành bức tượng của Gagarin tại Hội đồng Anh sẽ có con gái ông, Elena Gagarina, cắt băng. Bà nay là Giám đốc Viện Bảo tàng Kremlin. Vernon Ellis, Chủ tịch Hội đồng Anh nhận xét: “Ngày khai mạc bức tượng của Yuri Gagarin vào tháng Bảy trên quảng trườngTrafalgar sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ sự phấn khích hồi năm 1961 khi nghe tin Gagarin đã thực hiện thành công chuyến bay quay quanh Trái Đất. Ai nấy đều xúc động bởi sự dũng cảm tuyệt vời cũng như chuyến bay thám hiểm của ông. Với pho tượng này, chúng ta vừa kỷ niệm bước đột phá của nhân loại vừa chúc mừng mối quan hệ Anh-Nga”

Ý kiến - Thảo luận

21:17 Sunday,9.12.2012 Đăng bởi:  nguyen bon

công nhận dùng máu động vật thì không được nhân đạo cho lắm!


...xem tiếp
21:17 Sunday,9.12.2012 Đăng bởi:  nguyen bon

công nhận dùng máu động vật thì không được nhân đạo cho lắm!

 
11:02 Wednesday,6.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tác phẩm nghệ thuật có tên Betrachten (Quan sát) của Jusuth Heinsohn"

Anh/chú Lê Anh Dũng ơi, tác phẩm này làm bằng chất liệu gì mà hay quá hè? Đây hình như không phải là tranh, cũng không phải tượng, đúng không ạ?
...xem tiếp
11:02 Wednesday,6.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tác phẩm nghệ thuật có tên Betrachten (Quan sát) của Jusuth Heinsohn"

Anh/chú Lê Anh Dũng ơi, tác phẩm này làm bằng chất liệu gì mà hay quá hè? Đây hình như không phải là tranh, cũng không phải tượng, đúng không ạ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả