Ở Đâu - Làm Gì

Quả là đáng được chúc mừng 25. 05. 10 - 6:59 am

KVT
Hanoi Grapevine (http://hanoigrapevine.com/)

Ảnh từ trang hanoigrapevine

 

Rangoli và sự phân mảnh của không gian
Nghệ sĩ Vũ Kim Thư
Khai mạc: 6:30pm, thứ Sáu ngày 7. 5
Mở cửa triển lãm: Từ 8. 5 – 31. 5. 2010
The Bui Gallery, 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội

 

Tôi đã xem các tác phẩm sắp đặt của Vũ Kim Thư ở Bùi Gallery hai lần kể từ khi khai mạc và lần xem thứ hai này càng khẳng định những đánh giá cao của tôi về chúng.

Nghệ sĩ này dường như làm việc với một khái niệm duy nhất, bố trí, sắp xếp lại, hình thành và cải tạo nó cho đến khi cô đặt nó sang một bên hoặc kết hợp nó vào một ý niệm đang được phát triển. Đôi khi quá trình này mới chỉ tạo ra được sản phẩm thô thôi (như trong phần sắp đặt chính trên gác hai của phòng tranh), nhưng kể cả sản phẩm thô thì cũng có nhiều dạng khác nhau, nhất là trong trường hợp thú vị này. Tôi nghĩ mình đã có thể xây được cả ngôi chùa với những tác phẩm này.

Thư khá may mắn khi được theo học Đại học nghệ thuật ở Mỹ và đã được trao giải thưởng nghệ sĩ cư trú ở nước ngoài. Các tác phẩm sắp đặt ở tầng trên là kết quả của quá trình làm việc cư trú của chị tại Hàn Quốc và cho thấy ảnh hưởng to lớn của xứ sở kim chi. Đó có vẻ là một sự cải tiến những tác phẩm đường nét nguệch ngoạc mà trước đó mà cô thực hiện, thành các khối hình hữu cơ mềm mại như thể thư pháp trừu tượng.

Phòng trưng bày ở tầng dưới lại là một khởi hành mới… về màu sắc. Và ai tham dự một chương trình cư trú ở Ấn Độ mà không bị hấp dẫn bởi những gam màu hoang dã và những đường nét, hình khối và các hình tượng của Hindu/Mogul. Cứ tuyệt vời như thể đột nhiên bạn mở mắt ra và phát hiện ra rằng bạn đang ở trong một ngôi làng Rajasthani khi mà mặt trời đang lên tỏa sáng rực rỡ trên bãi cát vàng.

Ảnh: Dino

Ảnh: Dino

Sẽ thật thú vị khi dõi theo hành trình những đường nét của Thư để xem những hình khối khuôn đúc và màu sắc sẽ đưa cô đến đâu trong tương lai. Cô đã và đang đưa những đường nét của mình lên những cuộc hành trình đầy bất ngờ qua các không gian triển lãm lãm khác trong khoảng bốn năm vừa qua. Những đường nét nguệch ngoạc của cô trong những hành trình xoay vần, tạo thành những đường ngoằn ngoèo và những vật thể bất quy tắc, nhú lên và mở ra từ các bức tường và các góc cạnh, bên trong những khối lập phương nhỏ và thỉnh thoảng là vượt qua hoặc nằm ngoài những bức sơn dầu treo tường truyền thống. Cuộc phiêu lưu của cô tới một không gian sáng tạo tại Hàn Quốc đôi khi vẫn để lại dấu ấn trong các tác phẩm trên vải hay hiệu ứng hình nền … thỉnh thoảng xuất hiện trong các không gian sắp đặt hay không gian múa đương đại. Tác phẩm của Thư tỏa ra sự nữ tính rất cao, và đó là một phẩm chất tuyệt vời mà tôi hy vọng vẫn được duy trì trong các tác phẩm của cô trong tương lai.

Các tác phẩm sắp đặt trước đó của Thư khiến tôi nhớ đến người nghệ sĩ già, 82 tuổi tên là John Olsen. Ông cũng đưa những đường nét của mình lên một cuộc hành trình phiêu lưu qua những cảnh quan. Trong khi Olsen thường cho phép những đường nét của mình cư ngụ trên những tấm toan và tha hồ phiêu lưu với màu sắc, thì tác phẩm của Thư lại như khiêu vũ trong gam màu đen và trắng. Cả hai nghệ sĩ bước vào hành trình với đường nét sau khi họ đã có cơ hội làm việc ở nước ngoài, nơi họ được tự do thoát khỏi những ràng buộc và tập quán truyền thống bảo thủ ở quê nhà (Olsen những năm 1950 ở Australia). Với Thư, những mối ràng buộc gắn kết những người phụ nữ với những kỳ vọng và vai trò bị giới hạn cũng đã có lẽ được nới lỏng.

Ảnh: Dino

Ảnh: Dino

 

Bùi Gallery quả là đáng được chúc mừng vì đã quảng bá cho các tác phẩm như của Vũ Kim Thư.

Tác phẩm sắp đặt yêu thích của tôi ở hành lang tầng trên, nơi một đường nằm ngang với hình rangoli màu đen và trắng dẫn dắt bạn thật tài tình từ các màu sắc gay gắt và cuộn xoáy xuống tầng dưới với những không gian mang màu tương phản đen, trắng và xám rất tuyệt như ở trên.

– KVT

 

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” (của Hanoi Grapevine) là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng.
(Giới thiệu của Hanoi Grapevine)


 

(*Tên bài do SOI đặt lại. Các bạn có thể xem bài này và nhiều tin bài khác về nghệ thuật đương đại tại trang http://hanoigrapevine.com/ .)

Ý kiến - Thảo luận

12:55 Tuesday,6.9.2011 Đăng bởi:  Mirfak
@ Trung: Đây không phải là copy concept nào của ai cả. Có nhiều người cùng theo một hướng nghệ thuật nhưng tư duy và cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Cô Thư lấy cảm hứng từ nghệ thuật rangoli của Ấn độ và thổi vào đó nét hiện đại theo cách nhìn của một nghệ sĩ. Nếu bạn biết nhiều về rangoli thì nó cũng có nhiều loại và cách thể hiện khác nhau. Tôi thấy bạn
...xem tiếp
12:55 Tuesday,6.9.2011 Đăng bởi:  Mirfak
@ Trung: Đây không phải là copy concept nào của ai cả. Có nhiều người cùng theo một hướng nghệ thuật nhưng tư duy và cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Cô Thư lấy cảm hứng từ nghệ thuật rangoli của Ấn độ và thổi vào đó nét hiện đại theo cách nhìn của một nghệ sĩ. Nếu bạn biết nhiều về rangoli thì nó cũng có nhiều loại và cách thể hiện khác nhau. Tôi thấy bạn đã quá nhầm lẫn hoặc chưa hiểu đầy đủ về nghệ thuật rồi. 
5:33 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  trung
cái cô Thư này thành tích tốt nhất là nói rất giỏi tiéng Anh, cô ấy làm phiên dịch thì hợp chứ copy concept của người hác rồi nói lăng nhăng mệt quá, Soi có cần biết cô ấy gắp món của ai vào bát của mình ko?
muốn biết thì hỏi tớ một câu nha
...xem tiếp
5:33 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  trung
cái cô Thư này thành tích tốt nhất là nói rất giỏi tiéng Anh, cô ấy làm phiên dịch thì hợp chứ copy concept của người hác rồi nói lăng nhăng mệt quá, Soi có cần biết cô ấy gắp món của ai vào bát của mình ko?
muốn biết thì hỏi tớ một câu nha 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả