Tin tức

Tin-ảnh: Vài thứ cũ xì và một thứ mới 28. 07. 11 - 12:28 pm

Pha Lê tổng hợp

 

Barcelona – Một phụ nữ ngắm tác phẩm điêu khắc “Estela de la Ventilla” của bộ tộc Maya cổ tại buổi triển lãm “Teotihuacan, City of the Gods” (Teotihuacan, thành thố của thần thánh) tại bảo tàng Caixaforum, ở Barcelona. Đây là triển lãm đầy đủ nhất về nền văn hóa nhiều màu sắc cũng như lầu đời của vùng Teotihuacan, nhằm mục đích giúp người xem hiểu thêm về tín ngưỡng mà người xưa thường dựa vào để trả lời những câu hỏi về thế giới và các hiện tượng tự nhiên của nó. Buổi triển lãm có tất cả 400 hiện vật từ nền văn minh Maya. Ảnh: Marta Perez

 

Chalcatzingo – Cách đây 2 tháng, các nhà khảo cổ phát hiện một phiến đá khắc hình ba con mèo, niên đại 2.800 năm tuổi, nặng 1.5 tấn, tại vùng Chalcatzingo thuộc bang Morelos của nước Mê-hi-cô. Phiến đá cao hơn 1.5 mét, với hình ba chú miêu ngồi thẳng hàng, mặt hướng về phía tây. Phiến đá, khi mới được phát hiện, đã bị vỡ thành 11 mảnh. Sau 2 tháng khôi phục bởi các chuyên gia, 11 mảnh vỡ được ghép lại và người xem có thể ngắm 3 chú mèo một cách hoàn chỉnh nhất. Ảnh: M. Marat

 

Toàn cảnh vùng đất cổ Chalcatzingo, nơi phát hiện tác phẩm 2.800 năm tuổi trên, cũng như vô số hiện vật cũ xì khác.

 

Các nhà sử học cũng như các chuyên gia giám định nghiên cứu phiến đá khi nó mới được phát hiện trong tình trạng vỡ lổn nhổn. Ảnh: Nhà khảo cổ Mario Córdova

 

Jerusalem – Lại thêm một hiện vật có độ tuổi dài đến 4 con số. Chiếc chuông bằng vàng này được tìm thấy trong cuộc khai quật lớn – có quy mô từ Thành phố David (Quê nội của chúa Jê-su) đến Jerusalem – mà Ủy ban Di tích văn hóa Israel khởi xướng. Theo lời hai giám đốc điều hành của cuộc khai quật – nhà khảo cổ học Eli Shukron và giáo sư Ronny Reich, thì “Chiếc chuông này hình như được các mục sư cấp cao đính lên lễ phục, nó có niên đại từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên”. Ảnh chụp bởi Sebastian Scheiner, ngày 24. 7. 2011

 

New York – Các vật cũ xì này không những trông rất đẹp mà còn có khả năng thu về bạc triệu. Đây là bộ ly tách Trung Hoa làm từ sừng tê giác, chúng trở thành món đắt cũng như hiếm nhất trong lịch sử của chương trình truyền hình “Antiques Roadshow” (dành cho những ai mê đấu giá đồ cổ ở Mỹ). Trong ảnh: Lark Mason, nhà giám định của Antiques Roadshow cười toe khi chụp hình cùng các món qúy hiếm này. Ông nhận xét rằng bộ ly có thể thu về từ 1 tới 1.5 triệu đô. Ảnh: WGBH, chụp ngày 23. 7. 2011

 

Kansas – Lại thêm tin đồ cũ hốt bạc. Con búp bê cực hiếm, do nghệ nhân điêu khắc lừng lẫy Albert Marque (1872 – 1939) làm từ năm 1914, đã thu về 168.000 đô tại nhà đấu giá Frasher vào ngày 9. 7. 2011. Theo các chuyên gia sưu tầm búp bê, thì vào thời Thế chiến thứ nhất, nhà thiết kế thời trang Jeanne Margaine-LaCroix đã thuyết phục Albert làm 100 con búp bê với đầy đủ quần áo phụ kiện theo phong cách quý tộc của từng vùng nước Pháp. Mỗi con được đánh số thứ tự và được Albert khắc tên. LaCroix sau đó dùng 100 con búp bê này để làm vật trang trí cho tiệm boutique thời trang cao cấp của mình, nhưng đến nay thì LaCroix chỉ còn giữ lại một số, phần còn lại bị bán hoặc thất lạc. Chúng được cả nước Pháp yêu chuộng cũng như săn đón vì chúng không phải là đồ chơi mà là một biểu tượng văn hoá cũng như tác phẩm nghệ thuật, là những con búp bê làm tay cuối cùng sau khi Đức bắt đầu sản xuất công nghiệp hàng loạt mặt hàng này vào thời Thế Chiến. Con búp bê đấu giá tại Frasher được đánh số 12, có nghĩa là còn quý hiếm hơn vì nằm trong dòng búp bê đầu tiên mà Albert sáng tác. Những con còn sót lại chủ yểu được đánh số sau 60. Ảnh: nhà đấu giá Frasher

 

Los Angeles – Sau một loạt các hiện vật cổ, xin kết thúc với một tác phẩm hiện đại. Bảo tàng J. Paul Getty vừa thông báo rằng tác phẩm “Boy with Frog” (Cậu bé và con cóc) của nghệ nhân điêu khắc đương đại Charles Ray, đã được họ muợn về từ bảo tàng Punta della Dogana của Ý. Kể từ ngày 26. 7. 2011, bức tượng cậu bé nhìn ngắm chú cóc với vẻ tò mò tràn đầy sức sống của tuổi trẻ sẽ được đặt trước cổng ra vào của bảo tàng Getty ở Los Angeles

 

Tác phẩm “Boy with Frog” (Cậu bé và con cóc) nhìn từ góc khác

Ý kiến - Thảo luận

16:26 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Ở Việt nam cũng có rất nhiều chợ đồ cũ "cổ" xem rất thú vị. Địa chỉ mọi người hỏi bạn Nguyễn Hồng Phương, mobile: 0985732273
Chúc các bạn vui vẻ!
...xem tiếp
16:26 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Ở Việt nam cũng có rất nhiều chợ đồ cũ "cổ" xem rất thú vị. Địa chỉ mọi người hỏi bạn Nguyễn Hồng Phương, mobile: 0985732273
Chúc các bạn vui vẻ! 
15:34 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...từ ngày 26. 7. 2011, bức tượng cậu bé nhìn ngắm chú cóc với vẻ tò mò tràn đầy sức sống của tuổi trẻ sẽ được đặt trước cổng ra vào của bảo tàng Getty ở Los Angeles"

Zời ạ, phạm thượng phạm thượng quá.

May là tượng này bày ở Mỹ, người dân xứ họ không biết Cóc là cậu Ông Zời. Bày ở Việt Nam xem, lại hương khói lập bàn thờ ngay chân tượng và
...xem tiếp
15:34 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...từ ngày 26. 7. 2011, bức tượng cậu bé nhìn ngắm chú cóc với vẻ tò mò tràn đầy sức sống của tuổi trẻ sẽ được đặt trước cổng ra vào của bảo tàng Getty ở Los Angeles"

Zời ạ, phạm thượng phạm thượng quá.

May là tượng này bày ở Mỹ, người dân xứ họ không biết Cóc là cậu Ông Zời. Bày ở Việt Nam xem, lại hương khói lập bàn thờ ngay chân tượng và chân CẬU ÔNG ZỜI chứ bỡn à. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả