Nhiếp ảnh

Hồi ký của một chàng trai (cũng là một cô gái) 11. 08. 11 - 11:50 pm

Tạp chí Burn - Ảnh: Paul S.Amundsen - Bình Đặng sưu tầm và dịch

 

.

Tôi sinh ra là một chàng trai, nhưng tôi muốn chết như một phụ nữ”, cô nói, ngồi trong một chiếc taxi; cô cảm thấy căng thẳng trên đường tới buổi hẹn tại một bệnh viện dành cho việc thay đổi giới tính ở thành phố Bangkok.

Đó là một khoảnh khắc không bao giờ trở lại, cô căng thẳng nhưng mọi thứ đã sẵn sàng: “Đây là cuộc sống của tôi, và tôi không có lựa chọn nào khác, ngay cả khi tôi đã hy sinh vì nó rất nhiều, tôi muốn một cuộc sống bình thường, và mọi người nên chấp nhận quá khứ của tôi”. Những người chuyển giới, đặc biệt từ khu vực Đông Nam Á, đang sống trong những tình cảnh ngặt nghèo, thật khó để kiếm được một công việc bình thường. Nhiều người đang làm trong ngành giải trí và mại dâm. “Thật buồn khi nhìn thấy dân tình đối xử với những người chuyển giới như thể họ là một loại, một nhóm đặc biệt giống nhau; hơn là nghĩ đến họ như những cá nhân”.

Moi (tên của cô trước khi giải phẫu) đã tìm kiếm những cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, và quyết định rời bỏ Philippines. Cô đến Nauy năm 2008, lấy một người đàn ông và bắt đầu hành nghề y tá. Tuy vậy, mối quan hệ không tồn tại lâu, họ ly hôn sau chưa đầy một năm.

Sau mối quan hệ đổ vỡ, nhiều thứ đã xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Moi dần dần mặc đồ giả trang, và vài tháng sau bắt đầu tiêm hormones nữ. Sau một năm sử dụng hormones, việc cấy ngực được thực hiện. Quá trình này phần nào giúp cô có cuộc sống của một người con gái. Tuy nhiên sau vài tháng, cô không thích việc có hai giới tính trong một cơ thể, và lập tức xem xét giải pháp phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn. Vào tháng 2 năm 2010, cô đến Bangkok để thực hiện cuộc giải phẫu.

.

Như một cuộc hành trình tiến về phía trước, từ những tấm hình đầu tiên được chụp vào tháng 1 năm 2009 đến tận tháng 5 năm 2010, nhiều điều đã xảy ra. Một nhân dạng, một thân thể và một nhân cách đã được thay đổi và thành hình.

Sau cuộc phẩu thuật, cô đã có hộ chiếu mới, và cái tên cũ giờ đã là quá khứ. Một cuộc sống đã mở cửa cho Aira – cô gái từng là Moi. Tuy vậy, chỉ bốn tháng sau, Aira bị viêm phổi, sức khỏe suy giảm và tình trạng bệnh tật trở nên tồi tệ hơn dự đoán. Sau một đợt ốm nặng, cô mất vào ngày 25 tháng 6 năm 2010.

Chính Aira đặt tên Hồi kí của một chàng trai cho dự án. Cô muốn tôi công bố tư liệu về quy trình cũng như những tranh đấu mà cô phả trải qua để trở thành một phụ nữ bình thường. Tôi hy vọng dự án này sẽ giúp mọi người hình dung được cuộc sống của những cá nhân đang đấu tranh để tồn tại với đúng giới tính của mình. Hồi kí của một chàng trai là tên gọi của bộ ảnh, nhưng giờ đây nó cũng là Hồi ký của một cô gái.

.

*

Câu chuyện được thực hiện bởi Paul S.Amundsen. Anh sinh năm 1976, và là một nhiếp ảnh gia tự do ở Bergen, Nauy.  Anh không trải qua bất kì một sự đào tạo nào về nhiếp ảnh, nhưng đã bắt đầu công việc chụp ảnh từ rất sớm. Paul từng thực hiện nhiều dự án cá nhân từ hơn mười năm trước, vừa như một nghệ sỹ vừa là một phóng viên ảnh để tiếp cận những câu chuyện. Anh làm việc với tư cách một nhiếp ảnh gia độc lập từ năm 2004, với nhiều khách hàng thường xuyên như Báo Bergen, Dagbladet, Dagens Naeringsliv và tờ New York Time, cùng nhiều hãng thông tấn khác. Paul hiện thời đang làm việc độc lập cho những dự án cá nhân dài hạn.

Xem đầy đủ tại Website của tác giả.

Hay tại trang của Burn Magazine.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả