Nhiếp ảnh

Tuy có cảnh đẹp nhưng vẫn chán phèo? 25. 08. 11 - 7:04 am

Pha Lê

 

 

California - Khu rừng nguyên sinh nằm cạnh thành phố Crescent, Mỹ. Nhiếp ảnh gia Richard Rothman cất công đi tới thành phố heo hút thuộc miền nam California này để thực hiện bộ tác phẩm "Xưởng cưa Redwood" (Redwood Saw) về khu rừng cổ vốn nổi tiếng với loại cây tùng đỏ quý hiếm.

Richard dựng một chiếu lều và ngủ giữa những tán cây tùng đỏ (được mệnh danh là loại cây cao nhất thế giới), anh nói đây chính là khung cảnh đẹp mắt nhất anh từng thấy từ trước đến giờ.

Richard cũng ngạc nhiên khi bị thành phố Crescent hấp dẫn trong quá trình thực hiện bộ tác phẩm, bởi Crescent là một thành phố buồn ngủ, người dân tại đây gần như chỉ có hai nghề: buôn gỗ và đánh bắt thủy sản. Trong ảnh: biển quảng cáo "Hãy khám phá Crescent" thô sơ và cũ kỹ được đặt trước ranh giới thành phố.

Xưởng cưa Redwood tại Crescent, nơi được Richard lấy tên để đặt cho bộ ảnh.

Vẻ hùng vĩ của khu rừng đối chọi với thành phố đìu hiu, chứa đầy rác thải nằm cạnh đó. Người dân ở đây cũng chẳng thèm đoái hoài đến khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của khu rừng cổ, nét mặt họ trông ỉu xìu sầu thảm. Buồn hơn cả là sự đối lập giữa sức sống của rừng với sự chán đời của đám thiếu niên của thành phố Crescent.

Một cậu thanh niên với mái tóc Mohawk và vẻ mặt nhăn nhó.

Có điều, vùng đất từng được xem là dồi dào tài nguyên đang dần bị tàn phá, đến nỗi Crescent bị xem như một nơi có nền kinh tế bấp bênh bởi sống dựa dẫm vào nghề đốn cây. (Chả trách sao lớp trẻ nhìn thê thảm như vậy).

Richard Rothman là nhiếp ảnh gia tự do. Anh sống tại New York và chuyên phụ trách mảng nhiếp ảnh phong cảnh cho các tạp chí như Above, The New Yorker, TimeOut New York v.v... Anh dùng mất 5 năm để hoàn thành bộ tác phẩm Redwood Saw. Nó sẽ được nhà xuất bản Nazraeli đóng thành sách và phát hành vào ngày 14. 10. 2011.

Ngoài những tấm ảnh chụp khu rừng cổ, Richard còn lấn sân sang mảng chân dung; Redwood Saw cho ta thấy văn hóa, môi trường, cũng như con người của thành phố Crescent nói riêng, và của nước Mỹ nói chung. Trong ảnh: con đường chính của thành phố Crescent. (Không biết Richard có ý gì, nhưng dựa vào tác phẩm này, phải chăng đa số các tỉnh, các bang của Mỹ đang lâm vào cảnh tàn phá tài nguyên? Liệu những thành phố khác ở xứ cờ hoa có chán ngắt và buồn tẻ như Crescent?)

Ý kiến - Thảo luận

11:10 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cám ơn Pha Lê, những bức ảnh đen trắng rất ám ảnh!

Nhất là: "...biển quảng cáo "Hãy khám phá Crescent" thô sơ và cũ kỹ..."

Em thích bức ảnh và tấm biển quảng cáo này, nó làm em nhớ quá tập chuyện tranh cao-bồi "Lucky Lucky" (cái kiểu phông chữ không lẫn vào đâu được) bố tặng thằng bé ngày tròn 6 tuổi... chính cuốn chuyện tranh cho em 2 thèm muốn: làm họa sĩ (vẽ
...xem tiếp
11:10 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cám ơn Pha Lê, những bức ảnh đen trắng rất ám ảnh!

Nhất là: "...biển quảng cáo "Hãy khám phá Crescent" thô sơ và cũ kỹ..."

Em thích bức ảnh và tấm biển quảng cáo này, nó làm em nhớ quá tập chuyện tranh cao-bồi "Lucky Lucky" (cái kiểu phông chữ không lẫn vào đâu được) bố tặng thằng bé ngày tròn 6 tuổi... chính cuốn chuyện tranh cho em 2 thèm muốn: làm họa sĩ (vẽ cao-bồi :->) và làm cao-bồi (kiêm họa sĩ:-() . 2 ước thèm đó giờ đã hiện thực 1: cao-bồi sân trường :-)))). Thèm 2:... đang cố rướn ạ.

Ôi, mơ xưa ơi... ôi, cao-bồi ơi! 
11:07 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XIN HỎI CÔ PHA LÊ
Ảnh đẹp, có phải ảnh chụp hai màu đen trắng đẹp hơn nhiều màu sắc không Cô Pha Lê.
...xem tiếp
11:07 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XIN HỎI CÔ PHA LÊ
Ảnh đẹp, có phải ảnh chụp hai màu đen trắng đẹp hơn nhiều màu sắc không Cô Pha Lê. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả