Tin tức

Tin-ảnh: Tranh thánh, tranh ca sĩ, tranh sau dãy tủ… 10. 09. 11 - 6:41 am

Hồ Như Mai tổng hợp

 

BASEL – Tác phẩm “Sacre-Coeur in Snow” (1939) của họa sĩ người Đức Max Beckmann (1884 – 1950) hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Kunstmuseum ở Basel, Thụy Sĩ. Triển lãm có tên “Max Beckmann. The Landscapes”, kéo dài từ 4. 9. 2011 đến 22. 1. 2012. Ảnh: G. Kefalas

 

MUENSTER – Hiệu phó Thomas Hoeren đứng cạnh một tác phẩm mà họa sĩ người Đức Paul Grimm vẽ trước cửa khoa luật của Đại học Wilhelms, thàng phố Muenster. Giáo sư đã phát hiện ra bức tranh tường (1958) này từ cuối tháng 7. 2011, trước đấy nó bị các ngăn tủ che khuất. (Thế họa sĩ vẽ lúc nào nhỉ? Trong đêm?) Ảnh do F. Gentsch chụp vào ngày 5. 9. 2011.

 

DRESDEN – Giám đốc Bernhard Maaz ngắm những bức tranh Madonna (Đức Mẹ) hiện đang được trưng bày tại cuộc triển lãm “Kỳ quan tuyệt vời. Raphael, Duerer và Gruenewald vẽ Đức Mẹ” tại gallery Old Masters ở Dresden, Đức (lại Đức!), vào ngày 5. 9. 2011. Các kiệt tác Madonna của Raphael như ‘Sistine Madonna’ (phải) và ‘Madonna di Foligno’ (trái) lần đầu tiên được trưng bày trong cùng một căn phòng sau hơn 500 năm. Hai bức tranh này được xem là “chị em sinh đôi’, rất có khả năng chúng từng được đặt cạnh nhau trong xưởng vẽ của Raphael. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 8. 1. 2012. Ảnh: M. Hiekel

 

DRESDEN – Một khách tham quan đang chụp hình trước bức tranh Madonna di Foligno của Raphael tại triển lãm ‘Kỳ quan tuyệt vời…”. Ảnh: M. Hiekel

 

CLARKSDALE – Một bức tranh vẽ Nữ hoàng nhạc Blues – Bessie Smith – được đặt trên chiếc giường của căn phòng từng là phòng cấp cứu của bệnh viện G.T. Thomas ở Clarksdale, Mỹ. Ca sĩ Smith qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi gần địa phận thành phố này. Căn phòng trên nằm trong số 8 phòng dành cho người da đen (lúc đó nước Mỹ vẫn còn phân biệt chủng tộc, da đen không “có quyền” nằm chung với da trắng). Bệnh viện Clarksdale sau này được sửa lại và đổi thành khách sạn Riverside với 21 phòng nghỉ. Theo lời chủ khách sạn Frank Ratliff, bức tranh là quà tặng của một khách trọ. Ảnh: R.V.Solis

 

KRASNOYARSK – Nghệ sĩ Sergei Bobkov, 54 tuổi, đang điều chỉnh một tác phẩm điêu khắc hình con cú làm từ vụn gỗ tùng Siberia tại triển lãm của ông ở một trường học địa phương, thuộc thành phố Kozhany, Nga, vào ngày 5. 9. 2011. Bobkov – người giữ bằng sáng chế cho phương pháp điêu khắc nghệ thuật từ vụn gỗ – đã làm được 15 tác phẩm có hình dạng các loại chim và thú đặc trưng của vùng Siberia mà ông sinh sống. Ảnh: I. Naymushin

Ý kiến - Thảo luận

7:07 Sunday,11.9.2011 Đăng bởi:  Giời Ơi
Bức Madonna di Foligno có nhiều tài liệu nói là tranh giả. Soi thử tìm xem? Với người xem thông thường thì có vẻ như bức tranh quá hoàn mĩ sau hơn 500 năm ra đời. Đó là điều làm các nhà nghiên cứu đặt rất nhiều dấu hỏi.
...xem tiếp
7:07 Sunday,11.9.2011 Đăng bởi:  Giời Ơi
Bức Madonna di Foligno có nhiều tài liệu nói là tranh giả. Soi thử tìm xem? Với người xem thông thường thì có vẻ như bức tranh quá hoàn mĩ sau hơn 500 năm ra đời. Đó là điều làm các nhà nghiên cứu đặt rất nhiều dấu hỏi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả