Bàn luận

Những cơ hội tốt không nên kỳ thị và bỏ qua 28. 08. 12 - 8:59 am

Đây là chút ý kiến nhân đọc bài Nếu chỉ nhìn thấy Thái Lan, tư duy chúng ta cũng chỉ bằng con ếch!.
Tuy đây chỉ là vài thông tin về nghệ sỹ Corrado Feroci – người Cha của Mỹ thuật Hiện đại Thái Lan; đã công bố trong bài viết “Trường Mỹ thuật Đông Dương 85 năm nhìn lại từ những câu chuyên bên lề”- Đặc san Nghiên cứu Mỹ thuật số 35 (tháng 3/2010) – Vũ La Hiên thực hiện, nhưng tôi thấy cũng cần thiết.

Trần Hậu Yên Thế

Giáo sư Silpa Bhirasi (hay Corrado Feroci)

 

Có một số điểm tương đồng giữa Victor Tardieu với Corrado Feroci người được mệnh danh là cha đẻ của nền giáo dục mỹ thuật hiện đại Thái Lan.

Năm 1935, với ý tưởng của Corrado Feroci – nhà điêu khắc Ý, bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ban hành quyết định để thiết lập các trường học thuộc Sở Mỹ thuật, và bổ nhiệm Saroj Phra làm Hiệu trưởng. Trường có ba phần: Nghệ thuật thuần túy, Nghệ thuật ứng dụng, và nghệ thuật biểu diễn. Feroci được chịu trách nhiệm về các chương trình nghệ thuật thuần túy (fine arts) dựa trên mô hình của Học viện Florence mà ông đã tốt nghiệp. Đây là những trường học đầu tiên của Thái Lan chính thức hóa giáo dục nghệ thuật, hội họa và điêu khắc giảng dạy.Với một học chế bốn năm, trường đã được mở cho tất cả những ai đã quan tâm hoặc có năng khiếu trong nghệ thuật – không thu học phí.

Năm 1943, sau khi tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật do sinh viên của trường Mỹ thuật và ghi nhận những tiến bộ có thể nhìn thấy trong các tác phẩm sáng tạo của họ, Marshall Field P. Pibulsongkram, lúc đó là Thủ tướng Chính phủ, công nhận tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật ở Thái Lan, đã quyết định hỗ trợ nâng cao vị thế của trường. Cùng năm đó trường Silpakorn trở thành một trường đại học với đơn đặt hàng của chính phủ sửa đổi các giáo trình để nó có thể phù hợp với tình hình mới. Ban đầu, có hai khoa: hội họa, và điêu khắc. Giáo sư Feroci như là hiệu trưởng của hai trường này. Nói chung, có hai cấp độ giáo dục tại Đại học: 3 năm đối với một chứng chỉ, và 5 năm đối với bằng cử nhân.

Sau đó vào năm 1955, Đại học đã mở thêm hai khoa: Khoa Kiến trúc Thái, một 5 năm chương trình chuyên nghiệp; và Khoa Khảo cổ học, một chương trình 4 năm. Khoa Nghệ thuật trang trí tiếp theo với một chương trình 4 năm vào năm 1956, và là khoa cuối cùng được thành lập, cơ sở chính chính ở Tha Wang Phra, Bangkok.

Đài Dân chủ, do Corrado Feroci thiết kế.

Hiện nay Silpakorn đã trở thành một trường đại học tổng hợp hàng đầu của Thái Lan với rất nhiều ngành học không chỉ dành riêng cho nghệ thuật – trường có khoảng 7000 học sinh. Trường Đại học Silpakorn là trường đại học mỹ thuật đầu tiên ở Thái Lan.

Corrado Feroci đã đặt nền móng cho giáo dục nghệ thuật dọc theo dòng của các học viện châu Âu, xuất bản sách giáo khoa về nghệ thuật phê bình nghệ thuật, và quan trọng nhất, tạo ra nhận thức công chúng của nghệ thuật hiện đại ở Thái Lan của tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia mà lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1949 và đã được tổ chức hàng năm kể từ đó. Tháng 1 năm 1944 ông đã đệ đơn yêu cầu thay đổi quốc tịch của mình để trở thành một người Thái với cái tên mới Silpa Bhirasri.

Giáo sư Silpa Bhirasri mất ngày 14 Tháng 5 năm 1962 ở tuổi 69 với gần 40 năm phục vụ cho Chính phủ Hoàng gia Thái Lan.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, sự xuất hiện các giáo viên thỉnh giảng đến từ những các quốc gia và nền văn hóa khác chính là một cơ hội tốt để phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của chúng ta. Những trường hợp như Victor Tardieu, Corrado Feroci cho chúng ta tin tưởng vào điều đó.

 

Vũ La Hiên

*

SOI: Cảm ơn anh Trần Hậu Yên Thế đã giới thiệu đoạn này.
Tên bài do Soi đặt.
Các bạn có thể đọc thêm bài này: THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

 

*

Bài liên quan:

– Nếu chỉ nhìn thấy Thái Lan, tư duy chúng ta cũng chỉ bằng con ếch! 
– Ngạc nhiên về sự phản ứng nhiệt tình của Nguyễn Huy!
 
– Những cơ hội tốt không nên kỳ thị và bỏ qua

Ý kiến - Thảo luận

22:59 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  góp ý
@ Em-co-y-kien,
Chỉ có tác giả Vũ Thư Hiên viết tác phẩm "Đêm giữa ban ngày". Trước hết bạn nên tập nói năng cho đứng đắn một chút. Còn nếu cố tình nói trẹo, đùa cợt, thì hoặc văn hóa, hoặc thần kinh bạn có vấn đề. Lặp lại cách nói này nhiều sẽ bị vận vào người.
...xem tiếp
22:59 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  góp ý
@ Em-co-y-kien,
Chỉ có tác giả Vũ Thư Hiên viết tác phẩm "Đêm giữa ban ngày". Trước hết bạn nên tập nói năng cho đứng đắn một chút. Còn nếu cố tình nói trẹo, đùa cợt, thì hoặc văn hóa, hoặc thần kinh bạn có vấn đề. Lặp lại cách nói này nhiều sẽ bị vận vào người. 
13:39 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cháu thấy nói 'giáo sư... như là hiệu trưởng của hai trường này' phải chăng có ý nghi ngờ chức vụ thực của giáo sư?

Ưu-tư ghê gớm!
...xem tiếp
13:39 Tuesday,28.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cháu thấy nói 'giáo sư... như là hiệu trưởng của hai trường này' phải chăng có ý nghi ngờ chức vụ thực của giáo sư?

Ưu-tư ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả